Bé 13 tuổi hiến tạng cứu 8 mạng người

(Dân trí) - Một cô bé 13 tuổi người Anh tử vong do chứng phình mạch máu não đã để lại một sự sống quý giá cho 8 người khác.

Bé 13 tuổi hiến tạng cứu 8 mạng người - 1

Kể từ khi bé Jemima Layzell mất vào năm 2012, tim, tuyến tụy, phổi, thận, ruột non và gan của cô bé đã được tặng cho 8 người khác, trong đó có 5 trẻ em. Đây là con số kỷ lục. Bởi tại Anh, chưa có người hiến nào tặng 8 bộ phận cơ thể hay ghép cho 8 người khác nhau.

Còn theo tổ chức Hiến tạng Hoa Kỳ, một người hiến tặng chết não như Jemima cũng có thể cứu được 8 mạng người và thậm chí có thể gián tiếp cứu 100 người khác thông qua hiến mô.

Jemima đã quyết định hiến tạng trước khi bé mất 1 tuần.

“Bản năng của cha mẹ là nói không với hiến tạng vì chúng ta muốn bảo vệ con mình. Chỉ với sự hiểu biết và đồng ý của Jemima, chúng tôi mới có thể thực hiện điều cháu mong mỏi. Jemima rất đáng yêu – cháu thông minh, vui vẻ, đầy đam mê và sáng tạo. Chúng tôi tin cháu sẽ rất tự hào về quyết định của mình”, mẹ bé Jemima, bà Sophy Layzell nói.

Nhân Hà

Theo USToday