Bài thơ "nghìn like" đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Bài thơ được viết dựa trên câu chuyện của một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn, với một niềm tin sắt đá, sự lạc quan vẫn bền bỉ, kiên cường vươn lên và thoát án tử

Ngày 27/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải chung cuộc của cuộc thi “Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời” năm thứ nhất.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 1

“Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời” là cuộc thi thi viết về câu chuyện vượt lên bệnh tật của bệnh nhân ung thư, do Báo điện tử Dân trí, Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam - VTV2; Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam phối hợp tổ chức, với mong muốn đồng hành, sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các bệnh nhân ung thư.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 2

Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí

Chia sẻ tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí cho biết: “Với tiêu chí nhân văn, nhân bản, nhân ái, ngay từ khi thành lập, Báo Dân trí đã coi trọng việc đồng hành với những hoàn cảnh nhân ái, trong đó đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo và nhất là bệnh ung thư. Từ năm 2008, chúng tôi đã hỗ trợ các trường hợp mắc ung thư rất nổi tiếng ở trong nước như: Cô giáo Võ Thị Mến bị ung thư chỉ có đứa con 5 tuổi chăm sóc ở Tây Ninh, rồi đến những bệnh nhân trong giới văn nghệ sĩ như nghệ sĩ Hứa Văn Tình. Đặc biệt, tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia năm 2020 của báo Dân trí cũng là về đề tài đồng hành với bệnh nhân ung thư, đó là câu câu chuyện về cô giáo 10 năm nay giảng dạy cho các bệnh nhi ung thư, dù thấy học trò qua đời vẫn phải nén đau, mỉm cười”.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sát cánh, đồng hành với bệnh nhân ung thư, trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nan y này

Nhà báo Nguyễn Lương Phán cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sát cánh, đồng hành với bệnh nhân ung thư, trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nan y này: “Qua nhiều năm đồng hành với những bệnh nhân ung thư, chúng tôi nhận thấy rằng, bên cạnh các phương pháp y học tiên tiến, việc tiếp sức, sát cánh cùng bệnh nhân ung thư, giúp họ có 1 tinh thần như tiêu chí của cuộc thi này “Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời” là điều có ý nghĩa rất quan trọng để họ có thể chiến thắng bệnh tật”.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 3

Bà Nguyễn Thúy Nga, Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam, đại diện ban tổ chức phát biểu khai mạc Buổi lễ

Phát biểu khai mạc Buổi lễ, bà Nguyễn Thúy Nga, Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam, đại diện ban tổ chức đã bày tỏ sự khâm phục của mình, với khát vọng sống của các bệnh nhân ung thư: “Trong tột cùng nỗi đau của cuộc chiến khốc liệt với căn bệnh ung thư, một tinh thần lạc quan, niềm hy vọng về ngày mai tươi sáng, khát vọng sống trong chính nội tâm của bệnh nhân và người nhà là liều thuốc vô cùng quý giá giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật. Họ đã sống như những đóa hoa luôn vươn về phía mặt trời, luôn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng”.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 4

Cuộc thi viết năm thứ nhất diễn ra từ ngày 1/9/2019 đến hết ngày 20/1/2020. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hàng ngàn bài dự thi. Trong năm đầu tiên này, 40 tác phẩm xuất sắc nhất, xúc động nhất và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất đã được lựa chọn để cho ra đời cuốn sách “Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời năm thứ nhất” với thông điệp “Đồng hành cùng bạn chiến thắng ung thư”. Trong số 40 tác phẩm này đã có tới 18 tác phẩm được dựng thành Phóng sự phát sóng trên chương trình “Hành trình cùng bạn” của Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 5

Tại Buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 20 giải khuyến khích cho những tác phẩm viết về câu chuyện vượt qua số phận của bệnh nhân ung thư xuất sắc nhất.

Bác sĩ Trần Công Đạt, một người con có cả bố và mẹ cùng mắc ung thư, cũng là tác giả của tác phẩm đạt giải ba mang tên “Đứa con bất hiếu” đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa, xuất phát từ chính câu chuyện của mình: “Sinh lão bệnh tử là quy luật không thể tránh khỏi. Vì vậy, những người làm con trong cuộc sống mưu sinh tất bật, hãy dành thời gian để quan tâm, chăm sóc sức khỏe của đấng sinh thành, để sau này không bao giờ trở thành một đứa con bất hiếu”.

Câu chuyện của bác sĩ Trần Công Đạt tại đây.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 6

Bác sĩ Trần Công Đạt cùng bác Vũ Huy Chương nhận giải ba của Cuộc thi.

Cùng nhận giải ba của Cuộc thi là tác phẩm “Để thêm những nụ cười” của tác giả Vũ Huy Chương – một người cựu chiến binh đã vượt qua căn bệnh ung thư tuyến yên đã di căn cương một cách đầy kiên cường và ngoạn mục.

“Thư gửi con yêu” , một bức thư viết riêng cho người con trai bé bỏng mắc ung thư máu lấy đi nhiều nước mắt của người đọc, được viết bởi chị Nguyễn Thị Hoài, đã xuất sắc giành được giải nhì của cuộc thi viết “Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời”. Trên bục nhận thưởng, chị Hoài không kìm được những giọt nước mắt khi nhớ về cái ngày mình nhận được tin dữ về con: “Lúc nghe bác sĩ bảo con bị ung thư máu, tôi ngã quỵ, khóc như mưa chạy ra khỏi phòng khám. Chồng tôi đang bế con nhìn theo vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra”.

Câu chuyện và bức thư gửi con của chị Nguyễn Thị Hoài tại đây.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 7

Chị Nguyễn Thị Hoài chia sẻ về bức thư gửi con yêu đã đạt giải nhì của Cuộc thi

Theo lời kể của chị, bức thư gửi con yêu được ra đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là trong đêm chị Hoài ngồi trông con truyền hóa chất. “Tại bệnh viện, tôi đã chứng kiến nhiều bé không qua khỏi trong khi truyền hóa chất. Đây lại là lần đầu tiên của con tôi, nên tôi có một nỗi sợ khủng khiếp. Đêm đó là một đêm rất dài, và tôi đã viết bức thư gửi con với tất cả cảm xúc đang dâng trào của mình. Tôi tin rằng, bất kì ông bố, bà mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi lúc đó cũng có cảm xúc tương tự” – Chị Hoài chia sẻ.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 8

cô giáo Phùng Trang Nhung nhân giải nhất với tác phẩm "Con ếch điếc"

Tác phẩm đạt giải nhất trong cuộc thi năm nay là một bài thơ mang cái tên đặc biệt: “Con ếch điếc”, được viết bởi cô giáo Phùng Trang Nhung. Bài thơ được viết dựa trên hình tượng của một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn, với một niềm tin sắt đá, sự lạc quan vẫn bền bỉ, kiên cường vươn lên và thoát án tử tưởng chừng chỉ trong gang tấc một cách đầy ngoạn mục. Được biết đã có tới hàng trăm ngàn lượt thích và chia sẻ trên cộng đồng mạng ngay trong tháng đầu tiên bài thơ được đăng tải.

Đọc lại bài thơ xúc độc trên tại đây.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 9

Chia sẻ về tác phẩm của mình, chị Nhung cho biết: “Tôi không phải là bệnh nhân ung thư, nhưng tôi có một người bạn đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về. Với nghị lực sống kiên cường, cô ấy đã sống khỏe mạnh suốt 5 năm nay. Câu chuyện đó đã thôi thúc tôi viết một tác phẩm để động viên tinh thần của các bệnh nhân ung thư. Qua bài thơ này, tôi muốn gửi gắm với các bệnh nhân ung thư rằng, hãy như “con ếch điếc”, mặc kệ căn bệnh nan y mình mang trong người, hãy sống lạc quan, yêu đời và mọi người sẽ chiến thắng bệnh tật”. Tại bục nhận thưởng, chị Nhung đã bày tỏ nguyện vọng  muốn dành tặng toàn bộ giải thưởng trị giá 25,4 triệu đồng của mình cho những hoạt động thiện nguyện cho bệnh nhân ung thư.

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 10

Các tác giả nhận giải khuyến khích của Cuộc thi

Từ những giá trị nhân văn mà cuộc thi viết “Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời” năm thứ nhất mang lại, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí Nguyễn Lương Phán đã thay mặt Ban tổ chức phát động Cuộc thi năm thứ hai: “Bằng người thật, việc thật, mọi người đã viết nên những tác phẩm có giá trị to lớn, lan truyền đến những người, những gia đình đồng cảnh ngộ, giúp họ có thêm nguồn động viên về tinh thần".

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 11

Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí Nguyễn Lương Phán thay mặt Ban tổ chức phát động Cuộc thi năm thứ hai

Phát động Cuộc thi viết năm thứ hai: "Đồng hành cùng bạn chiến thắng ung thư”

"Với mong muốn đồng hành, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho các bệnh nhân ung thư, tôn vinh các tâm gương bệnh nhân ung thư có nghị lực, ý chí vượt lên bệnh tật, trở thành những người có ích, Chuyên trang Ung thư, Báo điện tử Dân trí; Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam; Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth phát động Cuộc thi viết năm thứ hai.

Cuộc thi được bắt đầu từ ngày 1/7/2020 tới ngày 31/12/2020 với thông điệp “Đồng hành cùng bạn chiến thắng ung thư”.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi qua tổng đài miễn cước 1800 6808 hoặc số hotline 096 268 6808 (gặp chuyên gia tư vấn Nguyễn Thanh Hà). Chúng tôi rất mong được cùng các bạn lan tỏa câu chuyện về những chiến binh dũng cảm trong cuộc chiến chống ung thư!

Con ếch điếc

Bài thơ nghìn like đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thư - 12
Hình minh họa

"Tặng em Nguyễn Hường và những chiến binh dũng cảm đã lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư!"

Thăm em một chiều hè

Khi trời rộn tiếng ve

Tôi đã kể em nghe

Chuyện về Con ếch điếc

Một ngày kia, đáng tiếc

Trong một lần nhảy xa

Hai con ếch quá đà

Nên bị rơi xuống giếng

Mọi người bèn lên tiếng:

Không thể lên được đâu!

Vì cái giếng rất sâu

Nước ngập cao quá đầu

Thành giếng thì rất nhẵn!!!

Trên bờ nhao nhao dặn:

Không! Không lên nổi đâu!

Con ếch trẻ buồn rầu

Đập đầu ôm mặt khóc

Tiếng kêu la mệt nhọc

Lăn lóc rồi buông xuôi

Ếch ngước lên than trời

Đành đáy sâu chờ chết...

Con ếch già thua thiệt

Từ lúc mới sinh ra

Không nghe được tiếng ca

Bởi vì nó vốn là

Bẩm sinh: Con ếch điếc!

Nay rơi xuống hố sâu

Không hiểu tiếng bi sầu

Đồng loại trên miệng giếng

Cậu hiểu lầm là tiếng

Mọi người nói: Cố lên!

Tâm quyết với chí bền

Ếch cố sức nhảy lên

Không quản ngày hay đêm

Lạc quan thêm sức mạnh

Cho ếch già đôi cánh

Niềm vui không gì sánh

Ếch nhảy được lên bờ

Quyết không than, không chờ

Vận may trong cuộc sống.

Cả đàn ếch xao động

Lan truyền một bài ca

Đời đôi khi phải là

Như một Con ếch điếc

Đôi mắt em xanh biếc

Khi nghe trọn chuyện tôi

Ánh mắt vụt sáng ngời...

Em sẽ là Ếch điếc!

Này em yêu Nguyễn Hường,

Ừ, em là Ếch điếc..

Phùng Trang Nhung

 

Minh Nhật