Bác sĩ phán “buồng trứng có nhiều nang”, bệnh nhân hoảng loạn

(Dân trí) - Đi khám phụ khoa vì bị ra huyết trắng, nữ bệnh nhân bị bác sĩ phán “nang buồng trứng, nguy cơ ung thư". Bệnh nhân hoảng loạn chấp nhận chi hơn 21 triệu đồng để thực hiện cuộc tiểu phẫu.

Buồng trứng có nang, nguy cơ ung thư?

Đó là trường hợp của chị Đinh Thị Ph. (SN: 1989, ngụ tại quận Gò Vấp, TPHCM). Nữ bệnh nhân cho biết, sau khi sinh con được 15 tháng, chị có biểu hiện bị ra huyết trắng nên ngày 2/4 đến Phòng khám Đa khoa Đại Đông (461 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình) để kiểm tra.

Bác sĩ phán “buồng trứng có nhiều nang”, bệnh nhân hoảng loạn - 1

Kết luận của Phòng khám Đại Đông khiến bệnh nhân hoảng loạn...

Sau khi thu phí 1.370.000 đồng (không có biên nhận, hóa đơn), bệnh nhân được phòng khám lấy dịch âm đạo, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm đầu dò âm đạo, siêu âm cổ tử cung. “Bác sĩ kết luận cả 2 buồng trứng và bên trong tử cung của tôi có nhiều nang, mọc hột sẽ gây ung thư, dịch nhầy ứ đọng bên trong và đang xuất huyết âm đạo. Khi đó tôi thực sự choáng váng, hoảng loạn” – nữ bệnh nhân cho hay.

Bác sĩ phán “buồng trứng có nhiều nang”, bệnh nhân hoảng loạn - 2

... kết quả khám lại tại Bệnh viện Từ Dũ không ghi nhận bất thường nhưng phát hiện tổn thương do can thiệp trước đó

Vợ chồng bệnh nhân sau đó được tư vấn cắt nang ở tử cung, cắt nang ở buồng trứng với chi phí 16.800.000 đồng. “Đây là số tiền lớn nên tôi định về rồi đến bệnh viện kiểm tra lại nhưng bác sĩ nói bệnh của tôi phải xử lý ngay nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Chồng tôi nghe nói bệnh nguy hiểm nên rất sợ và quyết định làm theo yêu cầu của phòng khám Đại Đông”.

Tuy nhiên, khi người chồng đi đóng tiền cho vợ thì chi phí phát sinh lên 20.018.000 đồng. Sau khi tiểu phẫu bệnh nhân được cho về, trên đường đi chị bị choáng, âm đạo xuất huyết bất thường. Ngày 3/4 chị đến Bệnh viện Từ Dũ kiểm tra lại thì được bác sĩ cho biết “2 bên buồng trứng bình thường, không có nang, cổ tử cung bị tổn thương sau tiểu phẫu”.

Bác sĩ phán “buồng trứng có nhiều nang”, bệnh nhân hoảng loạn - 3

Chị Ph. bức xúc phản ánh đến Dân trí về hành vi cố tình chẩn đoán sai bệnh

Một ngày sau, bệnh nhân đến phòng khám để khiếu nại thì “bác sĩ ở phòng khám không chấp nhận kết quả siêu âm của Bệnh viện Từ Dũ và vòng vo nói chỉ tiểu phẫu xử lý nang trong tử cung, nang trong buồng trứng không tiểu phẫu mà truyền thuốc tự tiêu nên siêu âm không còn”.

Bức xúc cho rằng Phòng khám Đa khoa Đại Đông đã cố tình chẩn đoán sai bệnh, dọa nguy hiểm, chiếm đoạt tiền của mình, ngày 12/4 chị Ph. quyết định cung cấp thông tin đến Dân trí để cảnh báo cộng đồng.

Đủ chiêu cưỡng đoạt tài sản

Ngoài nạn nhân trên, ngày 10/4 báo Dân trí tiếp nhận Đơn tố cáo Phòng khám Đa khoa Đại Đông từ bệnh nhân Đỗ Ngọc Tr. (SN: 1992). Theo đó, ngày 4/4 chị đến khám phụ khoa (vệ sinh huyết trắng) được tiến hành hàng loạt xét nghiệm, siêu âm phòng khám còn tiến hành đo cả điện tim, xét nghiệm HIV.

Bác sĩ phán “buồng trứng có nhiều nang”, bệnh nhân hoảng loạn - 4

Nạn nhân thứ 2 là chị Đỗ Ngọc Tr. cũng bị "móc túi" bằng chiêu vẽ bệnh

“Sau kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi chỉ có u nang trong buồng trứng và kêu tôi truyền thuốc để trị nang. Tuy nhiên, khi đang truyền thuốc giữa chừng thì họ đưa tôi lên lầu 3 tiến hành rọi, soi gì đó rồi nói là tôi bị ra nhiều huyết trắng, yêu cầu tôi phải rửa với 2 mức giá 1.800.000 đồng và 2.800.000 đồng. Họ nói nên rửa với giá cao để có thuốc men kèm theo nên tôi đồng ý”.

“Sau rửa huyết trắng, họ tiếp tục nói tử cung của tôi có 2 cục nang cần phải giải phẫu với 2 mức giá là 6.800.000 đồng nhưng công nghệ không tốt, nếu dùng công nghệ Mỹ sẽ không đau giá là 9.800.000 đồng. Tôi chần chừ vì thấy nhiều tiền quá thì bác sĩ nói không làm sau này sẽ không có con. Nếu không làm gấp thêm ít thời gian nữa là bị nặng không trị được vì ung thư” – Bệnh nhân cho hay.

Bác sĩ phán “buồng trứng có nhiều nang”, bệnh nhân hoảng loạn - 5

Một cuộc tiểu phẫu tốn tới hơn 20 triệu đồng sau những chiêu "hù dọa" vẽ thêm bệnh

“Sau khi đồng ý giải phẫu, bệnh nhân được đưa vào phòng “tôi giật bắn người vì họ làm đau quá. Họ khuyên tôi nên tiêm thuốc mê với giá 5.000.000 đồng nữa, tôi đã nằm trên giường nên không thể từ chối… Sau khi can thiệp họ còn “bán” thêm 2.000.000 đồng tiền thuốc nhưng không yêu cầu tái khám”.

Ngày hôm sau bệnh nhân được mẹ đưa đến cơ sở y tế công lập kiểm tra lại thì bác sĩ không ghi nhận bất thường nào mà chỉ phát hiện tổn thương cơ quan sinh dục do việc can thiệp của Phòng khám Đa khoa Đại Đông gây ra.

Phóng viên liên hệ với Phòng khám Đa khoa Đại Đông đề nghị sắp xếp buổi làm việc để ghi thông tin đa chiều về đơn thư bạn đọc phản ánh nhưng chưa được chấp thuận. Phóng viên đã gửi nội dung các đơn tố cáo của bạn đọc đến Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc.

Vân Sơn