Bác sĩ làm rách mặt trẻ sơ sinh

Sản phụ Trần Thị Tý, 22 tuổi, ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, do sinh khó nên phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ để mổ ngày 19/9.

Sau phẫu thuật, bé gái con chị Tý bị một vết rách dài khoảng 2cm bên má trái, phải khâu hai mũi chỉ. Anh Trần Hoài Hận (chồng chị Tý) kể: "Tôi rất hoảng hốt và đau lòng khi thấy con gái mình bị đứt một đường dài trên má. Nhưng y bác sĩ không giải thích vì sao và tôi cũng không dám thắc mắc vì sợ bác sĩ ghét không chăm sóc vợ con tôi!".

 

Chị Tăng Thị Lệ, nằm cạnh giường chị Tý, bức xúc: “Hai ngày sau phẫu thuật, bác sĩ Đáng (Nguyễn Thái Đáng, phẫu thuật viên chính - PV) có đến hỏi “Đứa bé nào bị thẹo mặt?” và đưa cho ba của bé ống thuốc kêu bôi lên vết thương rồi bỏ đi chứ không hỏi han gì thêm”.

 

Ông Đặng Quang Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, cho hay: “Chúng tôi đã chỉ đạo khoa phụ sản chăm sóc tốt nhất cho em bé và sẽ tổ chức họp để có biện pháp xử lý”.  

 

Theo T.H

Tuổi trẻ