Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2:

Bác sĩ hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

(Dân trí) - Sản phụ nhập viện trong tình trạng tử cung đã mở, thai ngược, giảm tiểu cầu, cần phải truyền tiểu cầu để đảm bảo được ca mổ. Các bác sĩ của khoa sản (Bệnh viện Phụ sản, Nhi Đà Nẵng) không ngần ngại, nhanh chóng cho máu cứu hai mẹ con sản phụ qua cơn nguy kịch.


Vào lúc 11h ngày 23/2 (tức ngày 5 Tết), khoa sản (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) tiếp nhận sản phụ Zơ Rum Chăm (sinh 1983, dân tộc Ve, trú xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) được chuyển từ Quảng Nam ra, trong tình trạng tử cung đã mở được 5 phân, thai ngược, giảm tiểu cầu, máu không đông. Bệnh nhân cần được mổ cấp cứu để giữ tính mạng mẹ và con. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cần phải truyền tiểu cầu mới đảm bảo được ca mổ.

Bác sĩ Tuyên và bác sĩ Hiếu thăm hai mẹ con sản phụ Chăm
Bác sĩ Tuyên và bác sĩ Hiệu thăm hai mẹ con sản phụ Chăm


Bác sĩ Chu Hoàng Khánh Hương, Trưởng kíp trực hôm đó cho biết: Mọi quyết định lúc này phải thật nhanh để cứu hai mẹ con bệnh nhân. Bệnh nhân thuộc nhóm máu B, vậy là mình lên thông báo với mọi người trong kíp trực: ai thuộc nhóm máu B thì đi xuống cho máu. Lúc đó, cả 9 người trong kíp trực đều thuộc nhóm máu B nên tất cả đều xuống để cho máu. Tuy nhiên, người nhà của bệnh nhân đã có một người cùng nhóm máu, lấy được 1 đơn vị máu nên chỉ cần lấy máu của bác sĩ Lưu Hồng Tuyên (2 đơn vị máu) và bác sĩ Lê Khắc Hiệu (1 đơn vị máu) nữa là đủ cho 2 đơn vị tiểu cầu. Cho máu xong, hai bác sĩ lại quay trở lại ca mổ cùng với mọi người.

Ca mổ thành công tốt đẹp và một bé gái nặng 2,9kg đã chào đời trong niềm hạnh phúc và vui sướng của người nhà bệnh nhân cũng như các bác sĩ trong kíp trực Tết hôm đó.

Bác sĩ Lưu Hồng Tuyên (sinh 1982) chia sẻ: “Mình vừa về bệnh viện công tác được hơn một năm nay. Trước đây, khi đang còn là sinh viên, mình cũng đã từng hiến máu nhiều lần. Vì thế, khi bệnh nhân cần máu, mình luôn sẵn sàng. Cho máu xong, mình thấy sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì và đặc biệt là rất vui vì máu của mình đã cứu được bệnh nhân”.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ Chăm rất tốt
Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ Chăm rất tốt


Còn bác sĩ Lê Khắc Hiệu (sinh 1989) cho biết, hồi sinh viên cũng đã 3 lần đi hiến máu nhưng đây là lần đầu tiên hiến máu để cứu bệnh nhân. Anh cũng rất vui và xúc động khi đang phẫu thuật cho bệnh nhân mà nhìn lên thấy bịch máu mang tên mình đang truyền vào người bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng kíp trực hôm đó bộc bạch: “Không phải bệnh viện không có máu dự trữ mà vì bệnh nhân cần máu nóng. Những việc làm như thế này là chuyện bình thường ở đây. Chẳng qua mọi người không muốn nói ra thôi. Bản thân chị cách đây hai năm cũng đã từng hiến máu để cứu bệnh nhân. Khi lo được cho các bệnh nhân, các chị rất hạnh phúc”.

“Trong khoa, mọi người luôn có ý thức sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân khi họ cần. Hôm đó, khi được thông báo bệnh nhân có nhóm máu B, mọi người đều tự động đi xuống chứ không cần phải chỉ đích danh từng người một. Điều này xuất phát từ sự nhắc nhở, rèn luyện của giám đốc bệnh viện. Đó là cấp cứu bệnh nhân nhanh, tuyệt đối”, bác sĩ Khánh Hương cho biết thêm.

Các bác sĩ trong kíp trực hôm đó vui mừng khi vào thăm cháu bé 
Các bác sĩ trong kíp trực hôm đó vui mừng khi vào thăm cháu bé 


Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ Chăm đều tốt và vẫn đang nằm tại bệnh viện. Khi các bác sĩ vào thăm lại hai mẹ con, chị Chăm rất xúc động. Chị bảo, rất muốn gặp hai bác sĩ đã hiến máu để nói lời cảm ơn.

Anh Hiên Hoi (sinh 1983, dân tộc Ve), chồng chị Chăm cho biết: Đây là lần thứ hai chị Chăm vượt cạn. Bé trai đầu năm nay đã 5 tuổi. Hôm đó khi tôi vào, bác sĩ thông báo đã có 2 bác sĩ của khoa cho vợ tôi máu, tôi rất xúc động, cảm giác lúc đó không tả nổi. Sau ca mổ, tôi có vào khoa xin số điện thoại của hai bác sĩ đó để cảm ơn nhưng mọi người không cho. Chắc là các bác sĩ sợ tôi mua quà cáp.

Biết chúng tôi là phóng viên đến viết bài về các bác sĩ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, anh Hoi nói: “Các chị hãy viết về các bác sĩ ấy thật hay như một lời cảm của tôi đối với hai bác sĩ đó nhé”.

Khánh Hồng