Quảng Nam:

Bác sĩ bị “tố” tắc trách khiến bệnh nhân tử vong

(Dân trí) - Bệnh nhân bị sốt cao và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hội An cấp cứu. Tuy nhiên, sau gần 3 ngày nằm điều trị, bệnh nhân đột ngột tử vong khiến người nhà của nạn nhân rất bức xúc.

Bệnh nhân là anh Trần Quốc Hùng (SN 1976, trú đường Nguyễn Trường Tộ, TP Hội An, Quảng Nam).

Theo trình bày của chị Trần Giáng Hương (người nhà của anh Hùng), ngày 28/9, anh Hùng bị sốt cao nên được vợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hội An cấp cứu. Tại đây, bác sĩ khám và cho uống thuốc hạ sốt. Đến chiều hôm sau, bệnh viện tiến hành xét nghiệm máu.

Bệnh viện Đa khoa Hội An vẫn chưa đưa ra nguyên nhân chính thức khiến anh Hùng tử vong sau gần ba ngày nhập viện
Bệnh viện Đa khoa Hội An vẫn chưa đưa ra nguyên nhân chính thức khiến anh Hùng tử vong sau gần ba ngày nhập viện

Sáng ngày 29/9, kết quả xét nghiệm cho anh Hùng không bị sốt xuất huyết, cũng không bị sốt siêu vi. Bác sĩ nói anh Hùng bị sốt cao nên phải tiếp tục nằm viện để theo dõi. Lúc này, anh Hùng bị điếc một bên tai, gia đình hỏi lý do vì trước khi bị sốt tai vẫn bình thường thì được trả lời là để hạ sốt rồi siêu âm lỗ tai.

“Trong thời gian này, cậu Hùng vẫn ăn uống được, gia đình có xin chuyền nước nhưng không có ai quan tâm đến”, chị Hương cho biết.

Đến chiều ngày 30/9, anh Hùng được xét nghiệm thêm một lần nữa và được kết luận là bị tiểu đường và xơ gan. Sau đó, anh được yêu cầu phải nằm viện để theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, đến tối 30/9, anh Hùng bị nôn mửa, đau bụng cả đêm, sùi bọt mép.

Sáng ngày 1/10, gia đình hỏi bác sĩ thì được trả lời là “do uống thuốc mạnh quá nên bị đau bụng”.

Đến khoảng 3h chiều ngày 1/10, người nhà mua phở vào cho Hùng ăn nhưng người anh đột nhiên lên cơn co giật, mắt trợn ngược rồi gục xuống bất tỉnh. Ngay lập tức, mọi người đôn đáo chạy đi tìm bác sĩ nhưng phải gần 30 phút sau mới thấy bác sĩ xuất hiện. Điều này đã khiến gia đình rất bức xúc. Sau đó anh Hùng xin được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Gia đình đã an táng anh Hùng vào ngày 4/10
Gia đình đã an táng anh Hùng vào ngày 4/10

“Tại đây, qua chẩn đoán ban đầu, bác sĩ nói là cậu em đã chết lâm sàng ở Hội An rồi và nguy cơ tử vong rất là cao vì tim ngừng đập, phải thở bằng máy, còn não thì bị tê liệt. Nhưng hy vọng còn nước còn tát nên gia đình vẫn yêu cầu bác sĩ cấp cứu. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ nói không còn đường cứu chữa và khuyên gia đình đưa cậu về. Lúc cậu em mất là khoảng 19h10 phút ngày 1/10”, chị Hương kể lại.

Chị Hương bức xúc cho rằng, cậu mình chết oan uổng như thế bởi sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hội An.

Điều đáng nói theo gia đình anh Hùng là sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Hội An không đến nhà thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát này; đồng thời cũng chưa đưa ra kết luận nào về cái chết của anh Hùng khiến gia đình rất bức xúc.

Để tìm hiểu vụ việc, PV Dân trí đã gọi điện để đăng ký làm việc với bà Đinh Thị Thu Hương – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hội An; tuy nhiên bà Hương không đồng ý tiếp cũng như trao đổi qua điện thoại, bà nói đã gởi báo cáo cho Sở Y tế Quảng Nam, nếu cần thì liên lạc với Sở chứ bà không cung cấp.

Chiều ngày 7/10, trao đổi với PV Dân trí về vụ việc, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho hay, mới nhận được báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hội An, Sở sẽ tiến hành họp để làm rõ vấn đề này để trả lời cho người nhà bệnh nhân được rõ.

Theo báo cáo của bệnh viện gởi Sở Y tế, bệnh nhân Hùng được bác sĩ khám vào lúc 19h20 ngày 28/9/2016. Ghi nhận khởi phát ngày thứ 2 với sốt cao, nhức đầu, người mệt ăn uống kém, ho khan, tim nhanh đều rõ, bụng mềm, không phản ứng, gan lách không sờ thấy, Mac Burney (-), khám họng viêm đỏ, đo ECG: nhịp xoang đều rõ. Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh chính: Theo dõi Sốt xuất huyết; bệnh kèm: Viêm họng cấp; biến chứng: Chưa.

Bệnh nhân được chỉ định dùng Gentamycine 80mg x 2 ống tiêm bắp, Paracethamol 0.5g x 2 viên uống chia 2 lần trong ngày (khi sốt >380 C), Rutin C 1 viên và 3B Pluzs 1 viên, ORS X 1000 ml uống – Chỉ định theo dõi M – N – HA 2 lần/ngày.

Ngày thứ 2 sốt dao động từ 38,5 - 39,10C, M và HA ổn định. Bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, trong đêm còn sốt, nhức đầu, mệt, ăn kém, ho ít, tim nhịp đều rõ, 2 phổi thô, không rales, bụng mềm, Mac Burney(-). Được chỉ định dùng điều trị và theo dõi như ngày 28/9/2016.

Đến ngày 1/10, bệnh nhân sốt dao động từ 37,8-40,2 độ C, mạch dao động từ 88-100 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg, bệnh tỉnh, còn mệt, buồn nôn và nôn, đau lâm râm vùng bụng, ho, ăn ngủ kém, tiểu thường. Lúc 14h, bệnh nhân tỉnh, còn mệt, không khó thở, không nôn

Lúc 15h20, người nhà đang cho bệnh nhân ăn phở, bệnh nhân van mệt, tay chân tím, khó thở, co cứng. Mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp 80/50mmHg, bác sĩ cho thở oxy.

Ngay sau đó, bệnh đột ngột hôn mê, mạch quay nhỏ nhẹ, khó bắt, huyết áp không đo được, đường máu 9.8mmol/L. Cho chuyền Ringerlactat XXX giọt/phút, tiếp tục thở oxy, bóp bóng qua mặt nạ...

Đến 15h35, bệnh nhân hôn mê sâu, ngưng tim, thở rời rạc, tím tái, mạch không bắt được, huyết áp khó đo. Chỉ định xoa bóp tim ngoài lồng ngực, do không thể chuyển viện ngay được, chuyển hồi sức cấp cứu xử trí tiếp.

Đến 15h40, đặt nội khí quản có bóng chèn, hút đãm dãi, thêm Adrenalin1mg/ml X 5 ống tiêm tĩnh mạch cách nhau 1 phút…

Đến 16h20, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Chẩn đoán trước khi chuyển viện: Hôn mê chưa rõ nguyên nhân, ngưng tuần hoàn - Shock Gram(-).

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hội An, bệnh nhân tử vong được chẩn đoán nhiễm trùng huyết chưa rõ tiêu điểm. Biến chứng: Choáng nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, trụy mạch ngừng tuần hoàn đã cấp cứu.

Công Bính