Bà mẹ 35 tuổi bàng hoàng khi bị ung thư dù chăm tập thể dục

(Dân trí) - Với cường độ tập thể dục ít nhất 5 lần/tuần kết hợp với thực đơn ăn uống lành mạnh, người phụ nữ ở Anh vẫn không tránh được bệnh ung thư trực tràng quái ác.

Mỗi ngày trôi qua với Carly Mesic, 35 tuổi, đến từ Orlando, bang Florida, Mỹ là một chuỗi thời gian chồng chất bận rộn, khi vừa kinh doanh nhà hàng cùng chồng, vừa phải chăm sóc 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nhưng không vì vậy mà Mesic lơ là đi những thói quen hữu ích cho sức khỏe, điển hình là tập thể dục thường xuyên và sinh hoạt lành mạnh. Bà mẹ này cho biết, cô đã giảm thành công hơn 18 cân khi kết hợp giữa việc tập thể dục ít nhất 5 lần/tuần với chế độ ăn uống nhiều chất xơ.

Bà mẹ 35 tuổi bàng hoàng khi bị ung thư dù chăm tập thể dục - 1

Gia đình hạnh phúc của Carly Mesic

Tuy vậy, căn bệnh quái ác mang tên ung thư trực tràng vẫn tìm đến cơ thể của người phụ nữ này.

Carly Mesic chia sẻ rằng: “Tập sống lành mạnh là một điều tôi cảm thấy tốt nhất sau khi có con. Nhưng vào khoảng tháng 10 năm 2017, tôi nhận thấy một chút máu trong phân của mình. Tôi biết điều đó không bình thường, nhưng nó lại không xảy ra thường xuyên để khiến tôi bận tâm".

Bà mẹ 35 tuổi bàng hoàng khi bị ung thư dù chăm tập thể dục - 2

Hiện Carly Mesic vẫn đang điều trị ung thư tại bệnh viện địa phương

Vài tháng sau khi biểu hiện đầu tiên xuất hiện, bà mẹ này liên tục bị táo bón, đau một bên bụng và đi ngoài ra máu. Lo lắng vì tình trạng sức khỏe bất ổn, cô lên mạng tìm kiếm nhưng hầu hết các kết quả hiển thị đều cho rằng đây là triệu chứng hết sức bình thường. Do đó, Mesic vẫn tiếp tục lịch trình công việc của bản thân mà không đoái hoài đến việc chữa trị.

Vào tháng 8/2018, sức khỏe cô trở nên nghiêm trọng đến nỗi phải nhập viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra khối u có kích thước bằng quả cam nhỏ trong ruột kết của Mesic.

“Sau hàng loạt ca xét nghiệm và chụp tia X, bác sĩ đã kết luận rằng tôi bị ung thư trực tràng. Và nghiêm trọng hơn là ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối. Có nghĩa là tôi đã sống cùng căn bệnh này nhiều năm nhưng vẫn thờ ơ và làm tuột mất cơ hội chữa trị khi nó mới chớm nở ”- Carly Mesic cho biết.

Bà mẹ 35 tuổi bàng hoàng khi bị ung thư dù chăm tập thể dục - 3

Bà mẹ 3 con vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và sẵn sàng chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng đến cùng.

Người phụ nữ này còn chia sẻ thêm rằng, mình đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng vẫn không thể cầm được nước mắt khi trải lòng về nỗi lo các con sẽ phải sống thiếu mẹ.

Có lẽ, cô không đơn độc trong nỗi sợ của chính mình khi theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, hơn 1/10 các trường hợp ung thư đại trực tràng xảy ra ở những người dưới 50 tuổi và 71% được chẩn đoán đang ở giai đoạn 3,4 của căn bệnh. Đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, khi đầu năm 2020 đã có khoảng 69.650 phụ nữ mắc phải.

 Minh Nhật

Theo Today