1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ thành Đặng Văn Lâm: “Bố mẹ tôi không dám xem trận đấu vì quá hồi hộp”

(Dân trí) - Chia sẻ trên trang chủ AFF Cup, thủ thành Văn Lâm đã tiết lộ rằng bố mẹ anh ở Nga đã không dám xem trận chung kết AFF Cup 2018 vì quá hồi hộp.

Hôm qua (15/12), thủ thành Đặng Văn Lâm bước vào trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp (tính tới thời điểm này) khi cùng đội tuyển Việt Nam chạm trán với Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.


Thủ thành Đặng Văn Lâm thi đấu xuất sắc ở trận gặp Malaysia

Thủ thành Đặng Văn Lâm thi đấu xuất sắc ở trận gặp Malaysia

Đây là trận đấu mà Đặng Văn Lâm đã chơi xuất sắc. Người gác đền này đã có nhiều pha cản phá ấn tượng, giúp đội nhà giữ sạch lưới. Đây là tiền đề để giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, chia sẻ trên trang chủ AFF Cup, Đặng Văn Lâm tiết lộ rằng bố mẹ anh ở Nga đã không dám xem trận chung kết AFF Cup 2018 vì quá hồi hộp.

Thủ thành của CLB Hải Phòng cho biết: “Đối với các trận đấu ở vòng bảng, bán kết hay thậm chí là chung kết, bố mẹ tôi đều không đủ bình tĩnh theo dõi bởi đây chỉ mới là giải đấu lớn đầu tiên của tôi trong sự nghiệp

Đến giờ, tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện với họ bởi ở thời điểm đó, họ đều đi nhà thờ cầu nguyện và chỉ cập nhật tỷ số trận đấu qua điện thoại”.

Chia sẻ về chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm nói: “Thật tuyệt vời, sau 10 năm, bây giờ chúng tôi đã vô địch giải đấu thêm một lần nữa. Tất cả người dân Việt Nam đã phải chờ đợi 10 năm và chúng tôi rất vui vì thành tích này.

Thật kỳ diệu khi tái lập thành công đã diễn ra cách đây từ rất lâu. Cả đội bóng đã chiến đấu hết mình để có được chiến thắng trước các cổ động viên nhà tại SVĐ Mỹ Đình. Cuối cùng, chúng tôi đã có được tấm huy chương vàng và chức vô địch quý giá”.

H.Long