Hà Nội:

Tên cướp chuyên bịt mặt giật dây chuyền trên phố

(Dân trí) - Nghiện ngập, mới ra tù năm 2009, để có tiền mua ma tuý, Quân đi cướp giật dây chuyền của phụ nữ. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này thường bịt mặt và mang cả dao để chống lại những người truy đuổi.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - Công an Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Đàm Thanh Quân (SN 1983, ở quận Đống Đa) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
 
Tên cướp chuyên bịt mặt giật dây chuyền trên phố - 1
Đối tượng Đàm Thanh Quân.

Trước đó, chiều 14/5, thấy 2 người phụ nữ đèo nhau trên chiếc xe Dream có đeo sợi dây chuyền, Quân đã bám theo. Đến ngã ba Lò Đúc - Trần Xuân Soạn, thấy đường vắng, Quân áp sát, giật chiếc dây chuyền vàng của người ngồi sau rồi rồ ga bỏ chạy.

Đúng lúc này, 2 trinh sát chống cướp giật đang làm nhiệm vụ ngoài đường phát hiện vụ việc đã tăng tốc đuổi theo. Thấy có người truy đuổi, Quân tăng ga, lạng lách giữa phố đông người với tốc độ khoảng 80km/h.

Lòng vòng qua nhiều tuyến phố như Lò Đức, Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Mai Hắc Đế..., đến trước cổng bệnh viện Xanh-pôn, các trinh sát đã đuổi kịp và quật ngã đối tượng.
 
Tên cướp chuyên bịt mặt giật dây chuyền trên phố - 2
Dụng cụ "hành nghề" của Quân.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận ngoài vụ trên đã gây ra 3 vụ cướp dây chuyền khác của những người phụ nữ. Sau khi cướp được tài sản, Quân mang bán cho các hàng cầm đồ để lấy tiền mua ma túy.

Cơ quan công an làm rõ, Quân là một kẻ nghiện ngập, mới ra tù năm 2009. Để có tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng, hắn thực hiện nhiều vụ cướp giật dây chuyền. “Con mồi” của Quân đều là những người phụ nữ.

Để tránh bị phát hiện, Quân thường đội mũ và đeo khẩu trang. Thậm chí, hắn còn mang theo dao để đe doạ nếu có người truy đuổi.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên