1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 1-2 Lyon: Trái đắng của Guardiola

(Dân trí) - Với các pha lập công của Cornet và Fekir, Lyon đã giành thắng lợi bất ngờ trên sân của Man City ở lượt trận ra quân bảng F Champions League 2018/19. Chiến thắng này giúp cho đội bóng tới từ nước Pháp vươn lên đứng đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

Trước khi làm khách ở Etihad, Lyon mới chỉ thắng một lần trong chín lần thi đấu ở Anh tại Champions Leauge, họ vừa giành chiến thắng trận đấu thứ hai sau khi đánh bại Man City. Cornets mở tỉ số ở phút 26, trước khi bước vào giờ nghỉ ba phút Fekir nhân đôi cách biệt. Trong hiệp hai, Man City vùng lên song chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất của Bernardo Silva ở phút 66.

Thất bại của Man City khiến người hâm mộ đội bóng này thực sự thất vọng, do đội chủ nhà được đánh giá cao hơn Lyon về mọi mặt. Về phong độ, Man City tốt hơn Lyon, về chất lượng đội hình họ cũng hơn, cộng thêm lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, dường như Guardiola tính toán sai lầm trong cách sắp xếp về nhân sự ở trận đấu này nên đội bóng của ông thi đấu không hiệu quả.

Những con số thống kê cho thấy Man City thực hiện tới 22 lần dứt điểm, gấp đôi của Lyon, song số bàn thắng lại ngược lại. Trong khi hàng công đạt hiệu suất thấp thì hàng thủ của Man City lại không được chắc chắnnên đội chủ sân Etiahd phải trả giá đắt. Trận đấu còn lại ở bảng F giữa Hoffenheim và Shakhtar Donetsk kết thúc với tỉ số hòa 2-2, do vậy Man City đang đứng cuối bảng xếp hạng còn Lyon đứng đầu.


Cornet (trái) và Depay (phải) ăn mừng bàn mở tỉ số

Cornet (trái) và Depay (phải) ăn mừng bàn mở tỉ số

Man City khởi đầu Champions League với một đội hình không phải mạnh nhất. Aguero chỉ ngồi trên ghế dự bị, đá thay vị trí của anh là Jesus. Ở vị trí tấn công bên cánh, không phải Sane hay Mahrez mà Bernardo Silva mới có suất ra sân chính thức. Thời gian gần đây tiền vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên được bố trí đá thấp thay vị trí của De Bruyne, nhưng trận này được đưa lên đá cao hơn, đồng nghĩa Gundogan có suất đá chính ở trung tâm.

Nhờ lợi thế sân nhà nên Man City khởi đầu rất nhanh, đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra sức ép khá lớn liên tiếp về phía khung thành của Lyon. Những cơ hội có khả năng trở thành bàn thắng rất rõ rệt được tạo ra nhưng đáng tiếc những Sterling (11', 16') hay Delph (17') lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Mặc dù chỉ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ song Lyong cũng không lép vế, họ vẫn tổ chức được những đợt tấn công đáp trả khiến Man City phải dè chừng. Phút 24, lưới của Man City đã rung lên, tiếc rằng trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội khách do bắt lỗi việt vị đối với Cornet. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, lưới của Man City lại rung lên lần hai, lần này trọng tài chẳng còn lí do gì từ chối bàn thắng của Cornet.

Sáu phút sau khi bị thủng lưới, Man City cũng đã đưa được bóng vào lưới của Lyon, nhưng trọng tài lại từ chối bàn thắng do bắt lỗi việt vị với Gundongan. Tiền vệ người Đức vô cùng tức giận với việc không được công nhận bàn thắng, pha quay chậm cho thấy đó là một tình huống nhạy cảm và may mắn không đứng cạnh đội chủ nhà.


Guardiola (hàng ghế giữa, bên phải) ngồi theo dõi học trò thi đấu do bị truất quyền chỉ đạo

Guardiola (hàng ghế giữa, bên phải) ngồi theo dõi học trò thi đấu do bị truất quyền chỉ đạo

Thêm phần tự tin sau bàn mở tỉ số, Lyon chơi ung dung và tiếp tục khiến Man City phải hứng chịu bàn thua thứ hai. Phút 43, sau tình huống các cầu thủ chủ nhà để mất bóng ở giữa sân, Fekir nhận bóng rồi lao xuống thẳng theo trung lộ. Cầu thủ người Hà Lan dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi chìm chéo vào góc phải, bóng đi quá nhanh và hiểm khiến Ederson không kịp cản phá.

Bước vào hiệp hai, sau khoảng chục phút chơi tấn công không hiệu quả, Man City làm mới hàng công bằng việc đưa Sane rồi sau đó là Aguero vào sân. Phút 67, Bernardo Silva làm tung lưới của Lyon để mang về bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà, đồng thời gieo hy vọng cho cổ động viên nhà.

Hy vọng có điểm được thắp sáng, tuy nhiên bàn thắng của Silva là tất cả những gì các học trò của Guardiola làm được. Phần còn lại của trận đấu, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép lớn nhưng lại không thể chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng. Chỉ ghi được một bàn là không đủ, Man City đã phải cay đắng trở thành kẻ thất bại ở lượt đầu ra quân của vòng bảng Champions League 2018/19.

Đội hình thi đấu

Manchester City (4-3-3): Ederson 6; Walker 5, Stones 6.5, Laporte 6, Delph 5; Fernandinho 5, Gundogan 5.5 (Sane 55, 6.5), D Silva 6; B Silva 7, Jesus 5 (Aguero 63, 6.5), Sterling 6.5 (Mahrez 76)

Lyon (4-2-3-1): Lopes 7; Rafael 6.5 (Dubois 76), Marcelo 7, Denayer 6, Mendy 6.5; Ndombele 8, Diop 7; Cornet 7 (Traore 90), Fekir 7.5 (Tousart 79), Aouar 6.5; Depay 7

Phù Sa