1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai có nguy cơ xuống hạng: Công Phượng, Xuân Trường nợ bầu Đức lời xin lỗi

(Dân trí) - Đổ nhiều tiền của, công sức cho lứa “gà nòi” và CLB HA Gia Lai, nhưng đổi lại, hết năm này qua năm khác, bầu Đức phải chứng kiến đội bóng phố Núi luôn ngấp nghé cửa xuống hạng. Mùa giải năm nay, HA Gia Lai cũng đang đối mặt với nguy cơ phải đi đá play-off, và đây rõ ràng là thành tích mà bầu Đức cảm thấy rất buồn với đứa con ruột của mình.

Thua trận 3-5 trước Hà Nội trong trận “nội chiến U23 Việt Nam” ở vòng 23 V-League, HA Gia Lai vẫn dậm chân ở con số 27 điểm. Đội bóng phố Núi đã thua liền 4 trận, để thủng lưới tới 16 bàn, trung bình 4 bàn/trận - "kỷ lục buồn" trong lịch sử CLB.


Bầu Đức đã bỏ ra nhiều tâm huyết cho HA Gia Lai những năm qua

Bầu Đức đã bỏ ra nhiều tâm huyết cho HA Gia Lai những năm qua

Ngay sau khi trận đấu giữa HA Gia Lai và Hà Nội kết thúc, nhiều người hâm mộ đội bóng phố Núi bày tỏ thái độ vô cùng giận giữ về thái độ thi đấu của các cầu thủ nhà bầu Đức. Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng đá HAGL chia sẻ dòng trạng thái: "Chúng tôi thành thật xin lỗi".

Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh của HA Gia Lai cũng mong người hâm mộ thông cảm: "Tôi rất buồn vì thành tích của đội bóng tệ đến như vậy. Tôi chỉ mong các CĐV thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng đội bóng.

Chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng một vài thời điểm học trò của tôi mất tập trung dẫn đến kết quả như thế này. Tinh thần của các cầu thủ HAGL không có gì đáng chê. Nhưng một lần nữa hàng thủ lỏng lẻo khiến chúng tôi phải trả giá”.

Chia sẻ của lính bầu Đức nhận được rất nhiều những bình luận trái chiều từ các CĐV, thông cảm có nhưng tức giận cũng không ít. Thậm chí, có CĐV còn mong muốn đội chủ sân Pleiku nhanh chóng có những thay đổi ở cả thượng tầng để hướng đến kết quả tích cực hơn.

Trong suốt lịch sử 16 năm tham dự V-League tính từ thời điểm thăng hạng và "làm mưa làm gió", vô địch liên tiếp 2 mùa V-League 2003, 2004, chưa bao giờ HAGL trải qua thành tích tồi tệ như thời gian qua.

Trên bảng tổng sắp, HA Gia Lai (27 điểm) tụt xuống xếp thứ 11, cùng bằng điểm với 2 đội xếp ngay trên là TP HCM, SHB.Đà Nẵng nhưng thua chỉ số phụ. Với số điểm nói trên, chắc chắn HAGL đã thoát suất rớt hạng trực tiếp khi đội cuối bảng là Cần Thơ mới chỉ có vỏn vẹn 17 điểm trong khi giải còn 3 vòng nữa Nuti Cafe V-League 2018 sẽ khép lại.

Tuy nhiên, khả năng HA Gia Lai bị rơi xuống hạng 13 gắn với việc phải đi đá trận play-off với đại diện giải hạng Nhất 2018 để tranh suất cuối cùng dự V-League 2019 vẫn còn hiển hiện.


Công Phượng và các đồng đội nợ bầu Đức lời xin lỗi

Công Phượng và các đồng đội nợ bầu Đức lời xin lỗi

ở vòng 24, HA Gia Lai có chuyến làm khách có ý nghĩa quyết định trên sân Nam Định (đội đang xếp áp chót với 20 điểm). Chỉ cần hòa, đội bóng phố Núi sẽ chắc chắn trụ hạng nhưng liệu họ có làm được không lại là chuyện khác khi đội bóng thành Nam cũng đang rất khát điểm để trụ hạng.

Ngay cả trụ hạng thì HA Gia Lai vẫn để lại sự thất vọng lớn với người hâm mộ và đặc biệt là bầu Đức. Ông chủ đội bóng phố Núi đặt mục tiêu vô địch ở mùa giải 2019, nhưng xem ra với những gì thể hiện ở những mùa V-League gần đây, rất khó để họ thực hiện được tham vọng này. Thậm chí năm nay HA Gia Lai chỉ đặt mục tiêu vào tốp 5 nhưng giờ thậm chí còn đang chưa chắc chắn trụ hạng.

Lý giả về chuyên môn, HLV Dương Minh Ninh chê bai hàng thủ đội nhà: “Lúc này, HAGL đã phải nhận 49 bàn thua kể từ đầu giải, điểm yếu để thủng lưới nhiều là do cá nhân, sự tập trung kèm người của cầu thủ HAGL rất kém. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu cốt lõi này trong thời gian tới".

HA Gia Lai bây giờ nhợt nhạt đến độ nhiều fan hâm mộ đã bắt đầu quay sang chỉ trích từ BHL đến cầu thủ và thậm chí là cả lãnh đội. Tuy nhiên, người chắc chắn cần lời xin lỗi nhất từ các cầu thủ, BHL đến lãnh đội HA Gia Lai không ai khác phải là bầu Đức.

Hà Nguyên