1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Điều kì diệu viết tiếp sau câu chuyện Thiếu uý ung thư nhường sự sống cho con

(Dân trí) - Bé Gấu - con trai Thiếu uý Đậu Thị Huyền Trâm (người mẹ qua đời vì từ chối điều trị ung thư để sinh con) đến nay đã có thể bập bẹ nói tiếng đầu tiên. Khoảnh khắc cha con bé Gấu xuất hiện tại chương trình “Ngày mai tươi sáng”, nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt.

Tối qua (22/9), chương trình giao lưu gây quỹ từ thiện giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các bệnh nhi ung thư mang tên “Ngày mai tươi sáng” đã diễn ra tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam động viên bệnh nhi ung thư.
Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam động viên bệnh nhi ung thư.
Bà Nguyễn Thị Doan và ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương trao quà nhân dịp Tết Trung thu cho các bệnh nhi ung thư.
Bà Nguyễn Thị Doan và ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương trao quà nhân dịp Tết Trung thu cho các bệnh nhi ung thư.

Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng là tổ chức hoạt động từ thiện được thành lập ngày 18/8/2011 theo Quyết định số 1583/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Quỹ có chức năng, nhiệm vụ chính là hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc; hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tuyên truyền phòng chống ung thư cũng như thực hiện sự ủy thác của các nhà tài trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và tặng quà các bệnh nhi Khoa Nhi - Bệnh viện K nhân dịp Tết Trung Thu.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và tặng quà các bệnh nhi Khoa Nhi - Bệnh viện K nhân dịp Tết Trung Thu.

Nhiều câu chuyện xúc động đã được chia sẻ trong chương trình. MC Lê Anh dẫn lại câu chuyện, ngày 10/7/2016 đã diễn ra ca mổ có một không hai ở Bệnh viện K Trung ương với sự hỗ trợ của êkíp mổ từ bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Một bà mẹ 25 tuổi đã chấp nhận làm phẫu thuật lấy con ở tư thế ngồi, không được gây mê. Các bác sĩ lo lắng rằng, nếu gây mê sản phụ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Người mẹ đã từ chối mọi phương pháp điều trị ung thư để quyết tâm giữ con, cho con sự sống, cho con được chào đời.

Ca mổ thành công như một phép màu, để rồi sau đó đúng 11 ngày, người mẹ đã có cuộc gặp đặc biệt với cậu con trai của mình, cuộc gặp duy nhất trước khi qua đời.

Những thước phim xúc động về Thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm.
Những thước phim xúc động về Thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm.

Đó là câu chuyện xúc động về Thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm (sinh năm 1991, ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và bé Gấu - con trai cô.

Phát hiện ung thư khi có thai được 11 tuần nhưng Huyền Trâm đã quyết giữ lại đứa con bé bỏng đang hình thành trong cơ thể mình, từ chối làm tất các những xét nghiệm chụp chiếu có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Khoảnh khắc cha con bé Gấu xuất hiện tại chương trình “Ngày mai tươi sáng”, nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt.

Cha con bé Gấu xuất hiện trong sự xúc động của nhiều khán giả có mặt tại chương trình.
Cha con bé Gấu xuất hiện trong sự xúc động của nhiều khán giả có mặt tại chương trình.
Bé Gấu đến nay đã được 26 tháng và nói được những tiếng đầu tiên.
Bé Gấu đến nay đã được 26 tháng và nói được những tiếng đầu tiên.

Anh Trần Mạnh Hà - chồng Thiếu uý Huyền Trâm chia sẻ, anh vô cùng xúc động, cảm giác khó diễn tả khi những thước phim về người vợ quá cố được phát lại trên màn hình. Những thước phim về mẹ chắc chắn sẽ là động lực cố gắng cho bé Gấu trong tương lai.

Chia sẻ về bé Gấu, anh nói: “Bé Gấu đến nay đã được 26 tháng, nặng 12kg, bé đã đi học. Thiếu cô ấy, tôi cũng khá vất vả khi chăm con, tuy nhiên, tôi có sự giúp đỡ của người nhà, đặc biệt bà ngoại luôn bên cạnh hai bố con".

Anh muốn nhắn gửi tới các gia đình có chung hoàn cảnh, hãy luôn tự tin vượt qua khó khăn bởi cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp và anh mong các bệnh nhân ung thư biết rằng, mình không cô đơn, luôn có sự giúp sức của các y bác sĩ, các tổ chức từ thiện trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.

Chị Thanh Nhung xúc động rơi nước mắt khi kể lại chuyện cũ.
Chị Thanh Nhung xúc động rơi nước mắt khi kể lại chuyện cũ.

Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều khán giả xúc động là khoảnh khắc rơi nước mắt của chị Võ Thị Thanh Nhung - một người đã chữa khỏi ung thư khi nhớ lại những tháng ngày từng chiến đấu với cơn bạo bệnh.

“Tôi không sao quên được, ngày 19/8/2015, khi phát hiện mình bị ung thư vú, ngay lập tức tôi chạy về với các con. Tôi đã cố kiềm cảm xúc và chỉ oà khóc khi ngồi một mình. Tôi sợ không biết mình có thể sống bao lâu, ai sẽ là người lo cho các con của tôi.

Đúng lúc đó, cậu con trai 3 tuổi của tôi chạy vào và hỏi: “Tại sao mẹ lại khóc, con ngoan cơ mà”. Ngay lúc đó, tôi bừng tỉnh và hiểu rằng, trách nhiệm của tôi là sống. Tôi chỉ có con đường đứng lên và bước tiếp”, chị Nhung xúc động kể.

Sau 3 năm, đến nay, chị Nhung đã thoát khỏi “án tử”. Chị cho rằng, mình may mắn vì phát hiện căn bệnh khi ở giai đoạn đầu: "May mắn thoát qua cửa tử tôi mới thấm giường bệnh là cái giường đắt nhất trên thế gian này.

Ung thư như một đám cháy, khi ngọn lửa mới bùng cháy thì khống chế được, muộn quá thì không khống chế được. Đa số bệnh nhân không qua khỏi là phát hiện ở giai đoạn quá muộn. Tầm soát ung thư sẽ đem đến kết quả khỏi bệnh cao, giảm được chi phí điều trị, gánh nặng cho bệnh nhân và những gánh nặng cho xã hội.

Rất mong mọi người quan tâm hơn đến việc tầm soát ung thư sớm, có ý thức kiểm tra sàng lọc, đi khám định kì thường xuyên hơn, đừng tiếc thời gian, đừng tiếc tiền bạc đầu tư cho sức khoẻ”.

Bệnh nhi Hải Anh (11 tuổi, đến từ Bắc Ninh) được dành tặng đôi chân giả như mơ ước của em.
Bệnh nhi Hải Anh (11 tuổi, đến từ Bắc Ninh) được dành tặng đôi chân giả như mơ ước của em.
Bé Linh là bé thứ 2 được nhận đôi chân giả.
Bé Linh là bé thứ 2 được nhận đôi chân giả.

Và cũng tại chương trình, MC Lê Anh và MC Mỹ Lan đã đọc lên những điều ước vô cùng xúc động trên những chú hạc giấy được các bệnh nhi ung thư viết: “Con ước con khỏi bệnh để mẹ không còn phải thức đêm vì con”, “con ước tóc con mọc lại, được đi học trở lại”, “con ước được ăn hết những món con thích trước khi con chết”, “con ước một đôi chân giả để đi lại”…

Lắng nghe được điều ước của các em, Giáo sư, bác sĩ Đồng Khắc Hưng - Phó Tổng Giám đốc bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã dành tặng đôi chân giả cho bé Hải Anh và bé Linh.

Điều ước của các em được gửi gắm trong những chú hạc giấy.
Điều ước của các em được gửi gắm trong những chú hạc giấy.
Những phút giây xúc động của các bệnh nhi ung thư.
Những phút giây xúc động của các bệnh nhi ung thư.
Điều kì diệu viết tiếp sau câu chuyện Thiếu uý ung thư nhường sự sống cho con - 12

Cũng nhân ngày Trung thu kề cận, ông Nguyễn Sinh Hùng, bà Nguyễn Thị Doan, ông Nguyễn Quốc Triệu, ông Trần Bình Minh đã đại diện trao những món quà dành tặng các bệnh nhi mong các em sẽ có một mùa trăng thật đẹp.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng phát biểu.
GS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng phát biểu.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng phát biểu: “Quỹ Ngày mai tươi sáng ra đời từ tình cảm của cán bộ ngành y tế dành cho người nghèo và bệnh nhân ung thư nghèo. Những kết quả thu được trong suốt hành trình là nỗ lực đồng hành giúp đỡ chung tay của những nhà tài trợ giàu tấm lòng vàng để chia sẻ giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần lớn lao với các bệnh nhân, giúp các bệnh nhân ung thư có niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn”.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng.
PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng khẳng định, Quỹ có quy chế chi tiêu, hỗ trợ, thẩm định những trường hợp theo bệnh án của bệnh nhân ung thư với quy trình chặt chẽ, hỗ trợ minh bạch giúp cho nhiều bệnh nhân ở giai đoạn nguy nan nhất.

Tính đến nay, Quỹ đã vận động hỗ trợ điều trị và tặng quà 21.542 bệnh nhân ung thư với trị giá hơn 27 tỷ đồng, đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân ung thư trị giá hơn 400 tỷ đồng, khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư hơn 70 nghìn bệnh nhân với tổng trị giá hơn 41 tỷ đồng,… đóng góp cho sự nghiệp nâng cao sức khoẻ người dân.

Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng đã trao Giải thưởng “Ngày mai tươi sáng” nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư nghèo và công tác khám chữa bệnh, công tác tuyên truyền phòng chống ung thư.
Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng đã trao Giải thưởng “Ngày mai tươi sáng” nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư nghèo và công tác khám chữa bệnh, công tác tuyên truyền phòng chống ung thư.
Điều kì diệu viết tiếp sau câu chuyện Thiếu uý ung thư nhường sự sống cho con - 16
Một số nghệ sĩ trình diễn tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân ung thư
Một số nghệ sĩ trình diễn tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân ung thư
Giọng ca nhí Gia Khiêm.
Giọng ca nhí Gia Khiêm.
Và gửi thông điệp dành tặng các bệnh nhân đang điều trị ung thư.
Và gửi thông điệp dành tặng các bệnh nhân đang điều trị ung thư.
Điều kì diệu viết tiếp sau câu chuyện Thiếu uý ung thư nhường sự sống cho con - 20

PGS.TS bác sĩ Lê Văn Quảng - Phó trưởng Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội, người đã đồng hành cùng bệnh nhân ung thư 20 năm qua nhấn mạnh, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã đem đến rất nhiều ý nghĩa, trong đó có 3 điểm cốt lõi nhất: thứ nhất là hỗ trợ bệnh nhân về vật chất, cung cấp thuốc cho bệnh nhân miễn phí, giúp nhiều bệnh nhân được kéo dài cuộc sống. Thứ 2 là thành lập các CLB các bệnh nhân ung thư, giúp bệnh nhân được chia sẻ kinh nghiệm với nhau, có cả người nhà bệnh nhân tham gia để đồng hành cùng người bệnh. Thứ 3, Quỹ hỗ trợ chương trình sàng lọc, nhiều bệnh nhân được điều trị sớm, hiệu quả cao.

Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng đã phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia tổ chức Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo với thông điệp “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư”. Tính đến cuối chương trình ngày 22/9, Ban tổ chức đã nhận được hơn 42.1 tỷ đồng (từ nguồn ủng hộ và tin nhắn). Cá nhân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ.

Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng đã trao Giải thưởng “Ngày mai tươi sáng” nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư nghèo và công tác khám chữa bệnh, công tác tuyên truyền phòng chống ung thư.

Phương Nhung