Hà Tĩnh:

Cụ bà 82 tuổi kể về giây phút lao vào ngôi nhà cháy cứu chắt nội

(Dân trí) - Dù đã 82 tuổi nhưng cụ Lê Thị Yến ở thôn Lâm Giang, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong lúc cháy nguy cấp vẫn kịp chạy tới hiện trường, lao vào ngôi nhà lửa đã bùng phát, kịp bế đứa chắt nội 4 tháng tuổi nằm trên võng ra ngoài. Một ngày trôi qua sau vụ cháy, cụ Yến vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút sinh tử ấy.

Sực nhớ còn chắt đang ở trong nhà

Gặp chúng tôi, kể lại giây phút cứu đứa chắt nội 4 tháng tuổi khỏi đám cháy, giọng cụ Yến như lạc đi, mừng mừng, tủi tủi.

Cụ thuật lại, vào khoảng 9h sáng hôm qua (14/10), khi đang ngồi buộc lại cái chổi trong nhà thì cụ bỗng nghe tiếng đứa trẻ vừa chạy vào vừa khóc thét lên. Nghe tiếng khóc cụ nghĩ đấy là chuyện bình thường bởi hằng ngày cháu, chắt đến nhà cụ chơi nhiều, bọn trẻ lúc cười lúc khóc cũng là thường.


Cụ Yến bế đứa chắt nội bụ bẫm đáng yêu vừa thoát nạn sau vụ cháy.

Cụ Yến bế đứa chắt nội bụ bẫm đáng yêu vừa thoát nạn sau vụ cháy.

“Lúc nớ cháu Vy (5 tuổi) chạy vào khóc, gọi: "Cụ ơi, cháy, nhà cháy". Cháu nó vừa nói tay vừa chỉ về nhà bố mẹ cháu. Tui chạy ra sân thì đã nhìn thấy ngọn lửa và khói bao trùm lên từ nhà bố mẹ cháu. Tui hỏi cháu bố mẹ mi mô, cháu nói bố mẹ đi rồi. Chân tay túc lúc nớ bủn rủn hết cả lên. Sực nhớ đây có con chị, thế còn đứa em nữa nằm một mình trong nhà, nên tui chạy một mạch sang nhà cháy”- cụ Yến nhớ lại.

“Khi tui sang đến nơi thì ngọn lửa đã cháy lên cao, lửa bắt đầu cháy lan xuống phía dưới. Không còn biết chi nữa, tui hoảng trong người, lao vô trong nhà thì thấy cháu Kiên (4 tháng tuổi) đang nằm trong chiếc võng, phía trên mẹ nó dùng dây thắt lại đề phòng cháu lật rơi xuống đất.

Lúc đó tui mở thật nhanh sợi dây rồi bế cháu lên, chạy thoát nhanh ra ngoài để tránh ngói, đồ đạc ở trên rơi trúng đầu hai cụ cháu. Bế được cháu ra ngoài là tui gần như kiệt sức, hoảng loạn, hai mắt lúc nớ gần như không chộ (nhìn) được chi. Miệng lúc đó cũng líu ríu không la hét, kêu van được hàng xóm nữa”- cụ Yến kể tiếp.

Khi ngọn lửa bùng phát thì cháu Kiên 4 tháng tuổi đang nằm ở võng đặt trong nhà
Khi ngọn lửa bùng phát thì cháu Kiên 4 tháng tuổi đang nằm ở võng đặt trong nhà

Theo cụ Yến, một lúc sau khi cụ bế được đứa chắt nội thoát khỏi đám cháy thì một số người dân gần đó chạy tới để hỗ trợ dập lửa. Ngọn lửa khi đó đã lan qua cả chỗ võng mà bé Kiên vừa nằm, cháy cả một phần chiếc giường của bố mẹ cháu.

“Mừng không nói hết. Nhà cửa, tài sản cháy rồi thì có thể vay mượn, gom góp mần lại, còn đứa cháu sống là tui mừng lắm. Khi mẹ nó về, trao cháu nó cho mẹ nó, mẹ nó không nghĩ chi đến nhà cửa, cứ bế con khóc”- cụ Yến mừng tủi kể tiếp.

“Bọn em đội ơn bà suốt đời”

Dù buồn bã khi toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi nhưng bế đứa con từ tay cụ Yến, khuôn mặt người mẹ Trần Thị Huyền Trang vẫn hớn hở. Trang chia sẻ: "Vợ chồng em may mắn quá, trời không thương, không có cụ thì lửa đã cướp mất mạng sống của con em rồi".


Người mẹ hạnh phúc khi đứa con trai may mắn thoát nạn nhờ cụ cố 82 tuổi.

Người mẹ hạnh phúc khi đứa con trai may mắn thoát nạn nhờ cụ cố 82 tuổi.

Trang kể, trước khi gặp nạn, chồng vừa rời nhà đi làm ở địa phương khác, nhà chỉ có 3 mẹ con. Thấy con trai 4 tháng tuổi đang ngủ ngon, Trang bảo bé lớn canh em rồi dắt bò đến hội quán tiêm phòng dịch.

“Nghe hô cháy nhà, nhìn đúng hướng nhà em, lo hai đứa con nên em chạy một mạch về nhà. Về đến nơi thấy ngọn lửa và khói bụi bay mù mịt, đang lo tính mạng của con thì thấy cụ đang bế cháu Kiên trên tay, em mừng quá. Nhà cháy buồn lắm, nhưng cứu được con là phúc nhà cháu to quá. Bọn em đội ơn bà suốt đời!”- người mẹ trẻ chia sẻ.

Lý Dũng