TPHCM:

CSGT tỏa khắp quận 1 tìm bé trai đi lạc trong “bão” mừng chiến thắng

(Dân trí) - Bà mẹ trẻ dẫn con ra công viên ở quận 1 xem dòng người đi “bão” mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, không ngờ trong một phút lơ đãng, bé trai 7 tuổi lạc mất trong dòng người cuồn cuộn. Các tổ CSGT khắp quận 1 đã tỏa đi tìm kiếm và phát hiện ra bé trai này lúc 23h đêm.

Khoảng 22h tối 16/11, tổ tuần tra của Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt, Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và phòng chống đua xe trái phép ở khu vực trung tâm TPHCM sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Thấy tổ tuần tra, người phụ nữ dân tộc Chăm chạy lại với bộ dạng hốt hoảng thông báo, nhờ CSGT tìm kiếm giúp con mình đi lạc.

Người mẹ cho hay, bà dẫn con trai tên Muhama Chabdul Salam (sinh năm 2011, dân tộc Chăm, ngụ quận1) ra công viên 23/9 chơi, hòa theo không khí vui mừng trước chiến thắng của đội nhà. Trong phút lơ là, con trai 7 tuổi đã chạy đi lạc trong dòng người.

Bé trai lạc trong dòng người đi bão, lang thang từ công viên 23/9 cho đến hầm đường sông Sài Gòn
Bé trai lạc trong dòng người đi "bão", lang thang từ công viên 23/9 cho đến hầm đường sông Sài Gòn

Thiếu tá Huỳnh Quốc Nhanh – Đội phó Đội CSGT Bến Thành, thông qua hệ thống liên lạc nội bộ đã chỉ đạo các chiến đang làm nhiệm vụ trên các ngã đường chú ý trường hợp cháu bé nói trên và đặc điểm nhận dạng.

Đến 23h cùng ngày, một cán bộ CSGT phát hiện bé trai có đặc điểm nhận dạng tương tự như gia đình cung cấp đang đi bộ ở khu vực đường hầm sông Sài Gòn nên lại hỏi thăm và đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1).

Khi người mẹ đến, bà mừng rõ vì đó đúng là con của mình. Bà cảm ơn các cán bộ CSGT đã tìm được con mình.

CSGT Bến Thành cùng mẹ con bé trai 7 tuổi đi lạc
CSGT Bến Thành cùng mẹ con bé trai 7 tuổi đi lạc

CSGT cũng cảnh báo, khi đưa các con nhỏ đến chỗ đông người vui chơi cần chú ý và cẩn thận không để trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hồng Điệp