Chấm điểm trận Đức - Hy Lạp: Sự hủy diệt của Mannschaft

(Dân trí) - Hàng thủ của ĐT Hy Lạp đã bị xé toang trước sức mạnh hủy diệt của đoàn quân HLV Loew, thêm một lần nữa, Đức khẳng định vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đã không có 1 câu chuyện thần thoại nào được viết nên trên SVĐ Arena Gdansk, trước sức mạnh hủy diệt của người Đức, ĐT Hy Lạp đã chịu trận thua “tâm phục khẩu phục” với tỷ số 2-4.

 
ĐT Đức khẳng định vị thế ứng cử viên chức vô địch trước Hy Lạp
ĐT Đức khẳng định vị thế ứng cử viên chức vô địch trước Hy Lạp
 

Thêm một lần nữa, Đức đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả, bất chấp việc HLV Loew đã để hầu hết các cầu thủ chính thức trên hàng công ngồi dự bị trong trận đấu này.

Mesut Ozil (cầu thủ trên hàng công duy nhất được đá chính) vẫn cho thấy được khả năng dẫn dắt siêu việt của mình với 2 đường chuyền quyết định cho Lahm và Klose lập công. Nhưng người chơi nổi bật nhất trong trận đấu này chính là Sami Khedira, sự năng động của tiền vệ đang thi đấu cho Real Madrid đã giúp Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận.
 
Bên cạnh đó, Khedira cũng rất nguy hiểm trong những tình huống tham gia tấn công, điển hình trong đó chính là bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1, “chìa khóa” mang tới chiến thắng cho ĐT Đức trong trận đấu này. Kết thúc trận đấu, anh nhận được tới 4,5 điểm từ những chuyên gia của tờ Goal.

Không chỉ có Khedira và Ozil, hầu hết vị trí ĐT Đức đều chơi rất hay trong trận đấu này và họ nhận được điểm số khá cao. Có lẽ, “điểm tối” duy nhất của Die Mannschaft nằm ở hậu vệ cánh phải Jerome Boateng khi anh đã mắc lỗi trực tiếp dẫn tới 2 bàn thua của ĐT Đức, dù sao, hậu vệ này cũng gỡ gạc lại được chút ít khi là người tung ra đường chuyền quyết định cho Khedira lập công.

Bên phía ĐT Hy Lạp, do điểm mạnh hàng thủ không phát huy trong trận đấu này nên nhìn chung những cầu thủ nơi hậu phương Hy Lạp đều bị đánh giá khá thấp, điển hình là thủ thành Michalis Sifakis đã mắc quá nhiều lỗi bắt bóng, anh chỉ nhận được 1 điểm và trở thành cầu thủ tệ nhất trận đấu.

Ngược lại, hàng công Hy Lạp lại thi đấu khá tốt và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi của họ, Georgios Samaras và Dimitris Salpingidis, hai cầu thủ lập công cho đội bóng tới từ xứ sở của các vị thần được lần lượt 3,5 và 3 điểm trong trận đấu này.

Điểm số cụ thể:

Đức: Neuer – 3,0, Boateng – 2,5, Hummels – 3,5, Badstuber – 3,0, Lahm – 4,0, Schweinsteiger – 2,0, Khedira – 4,5, Reus – 3,5, Ozil – 3,0, Schurrle – 3,5, Klose – 3,0.

Thay người: Thomas Müller – 2,5, Mario Götze – Không chấm điểm, Mario Gomez – Không chấm điểm.

Hy Lạp: Sifakis – 1,0, Torosidis – 2,0, Papastathopoulos – 3,0, Kyriakos Papadopoulos – 1,5, Tzavellas – 2,0, Makos – 2,0, Maniatis – 2,0, Ninis – 2,0, Katsouranis – 3,0, Samaras – 3,5, Salpingidis – 3,0.

Thay người: Giorgos Fotakis – 3,0, Nikolaos Liberopoulos – 2,5, Theofanis Gekas – 2,0.
 
* Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp
H.Long
Theo Goal