U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Cái uy của kẻ mạnh

(Dân trí) - Kẻ mạnh là kẻ khiến người khác phải biết sợ cái uy của mình. U22 Việt Nam đã cho thấy điều đó trong trận chung kết SEA Games với U22 Indonesia vào hôm qua.

Khoảnh khắc ấn tượng trong hành trình chinh phục HCV SEA Games của U22 Việt Nam

“U22 Việt Nam chủ động chơi phản công. U22 Indonesia chiếm lĩnh thế trận nhưng không dám dâng cao đội hình vì sợ phản công” - đó là bình luận của tờ Bola ngay sau khi trận chung kết SEA Games kết thúc.

U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Cái uy của kẻ mạnh - 1

U22 Việt Nam có cái uy khiến đối thủ tự sợ hãi

Có lẽ, lời bình luận ấy đã cô đọng lại rất nhiều vấn đề. U22 Indonesia thi đấu tự tin và bản lĩnh trước U22 Thái Lan, U22 Myanmar bao nhiêu thì họ lại như “mất vía” trong cả hai trận đấu với U22 Việt Nam.

Trong cả hai trận đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng bảng và trận chung kết, U22 Indonesia đều không tạo được nhiều dấu ấn. Câu trả lời một phần ở việc U22 Việt Nam đã phong tỏa tốt các ngòi nổ của U22 Indonesia. Nhưng ở khía cạnh khác, rõ ràng, U22 Indonesia đã chịu sức ép tâm lý (như tờ Bola bình luận là không dám dâng cao đội hình).

Thực tế, với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhanh, mạnh, U22 Indonesia hoàn toàn có thể tung ra những đòn tấn công vỗ mặt như trước U22 Myanmar cách đây vài ngày. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, cái uy của U22 Việt Nam đã thực sự khiến đội bóng xứ Vạn đảo phải dè chừng.

Còn nhớ, trong trận lượt đi, U22 Indonesia từng chịu tâm lý như vậy khi chủ động lùi sâu và đánh mất thế trận trong hiệp 2. Còn ở trận chung kết, họ không dám “chơi tất tay” với U22 Việt Nam.

Kẻ mạnh là kẻ khiến đối thủ phải tự sợ hãi bởi cái uy của mình. Và dường như, các đội bóng của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã có được điều đó. Ngay cả đội tuyển Thái Lan cũng phải e dè trước đội tuyển Việt Nam dù rất muốn lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Do đó, dù bất lợi về điểm nhưng “Voi chiến” buộc phải chấp nhận hòa 0-0 với đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Hay ở SEA Games, không chỉ U22 Indonesia gặp vấn đề tâm lý khi đối diện với U22 Việt Nam. Điển hình như U22 Campuchia đã phải chọn lối chơi chặt chém thô bạo, điều mà HLV Felix Dalmas cho rằng là duy nhất để ngăn chặn U22 Việt Nam. Thậm chí, U22 Thái Lan đã dẫn trước tới 2-0 sau 11 phút nhưng rồi vẫn bị “cóng” khi U22 Việt Nam dồn lên tấn công. Hệ quả, họ đã bị gỡ hòa 2-2.

U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Cái uy của kẻ mạnh - 2

Bóng đá Việt Nam dưới thời thầy Park bất khả chiến bại ở Đông Nam Á

Và có lẽ, không nhiều đội bóng trên thế giới có được tố chất ấy (tính theo khu vực, trình độ, hệ quy chiếu khác nhau). Ở tầm thế giới, Man Utd (dưới thời Sir Alex Ferguson), Barcelona (thời Pep Guardiola) hay gần nhất là Real Madrid (thời Zidane) thực sự gây được tiếng vang, và đủ để khiến cho những đối thủ “tự gặp vấn đề tâm lý” từ trước cả khi tung ra đòn kết liễu.

Thậm chí, từ có giai đoạn Man Utd của Sir Alex Ferguson thi đấu với đội hình không quá mạnh nhưng họ vẫn có thể dễ dàng vô địch Premier League, khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng.

Trở lại với bóng đá Việt Nam, trong 2 năm qua dưới thời HLV Park Hang Seo đã cho thấy điều đó. Tính cả trận chung kết với U22 Indonesia, bóng đá Việt Nam đã có 27 lần chạm trán với các đối thủ Đông Nam Á ở tất cả cấp độ (U22, U23, đội tuyển quốc gia) và chưa một lần thất bại. Chúng ta đã thắng tới 22 lần, hòa 5. Đó là con số khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải nể phục.

Nhờ đó, HLV Park Hang Seo và các học trò đã thâu tóm toàn bộ danh hiệu ở Đông Nam Á như AFF Cup, SEA Games trong 2 năm trở lại đây. Ma thuật của thầy Park đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

Và chỉ cần “đối thủ bị sợ”, có nghĩa rằng bóng đá Việt Nam thành công được một nửa. Tất nhiên, tham vọng của bóng đá Việt Nam không chỉ là vươn lên số 1 Đông Nam Á. Thay vào đó, chúng ta đang nỗ lực để vươn tới tầm cao hơn, đó là châu Á.

Vào tháng 1 tới, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ lại bước vào cuộc chinh phục mới, đó là giải U23 châu Á, nơi mà các đối thủ sẽ mạnh mẽ hơn.

H.Long