Hùng Dũng, Tiến Linh nghẹn ngào trong hạnh phúc sau tấm HCV SEA Games

(Dân trí) - Giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia trong trận chung kết để vô địch bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam hoàn tất giấc mơ HCV mà bóng đá nội chờ đợi nhiều thập niên đã qua. Hạnh phúc là điều có thể thấy trên gương mặt của các cầu thủ và mọi người Việt Nam yêu bóng đá.

Tiến Linh chia sẻ cảm xúc khi nhận HCV SEA Games

Nghẹn lời sau thành công rực rỡ tại SEA Games, hầu hết các tuyển thủ U22 Việt Nam không kìm nén được cảm xúc sau trận chung kết, họ dành lời cảm ơn đến mọi người, chia sẻ phút giây hạnh phúc với mọi người.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, người hùng trong trận chung kết gặp Indonesia với 1 bàn thắng, nói: “Chúng tôi đã trải qua một mùa giải kéo dài, nhưng tất cả vẫn quyết tâm ở SEA Games, toàn đội đã nỗ lực không biết mệt mỏi”.

Hùng Dũng: "Không thể tin được mình đã vô địch SEA Games"

“Và chiến thắng của ngày hôm nay là thành quả của nỗ lực đó, mọi thành viên trong đội đều quyết tâm và đều khát khao chiến thắng, cho đến khi chúng ta giành chiến thắng chung cuộc” – tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói thêm.

Hùng Dũng, Tiến Linh nghẹn ngào trong hạnh phúc sau tấm HCV SEA Games - 1
Niềm vui vô địch của U22 Việt Nam (ảnh: An An)

Cùng chung cảm xúc với Hùng Dũng, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ: “Tôi muốn dành tặng chiến thắng ngày hôm nay cho gia đình, cho người hâm mộ và cho tất cả những ai đã ủng hộ tôi, ủng hộ đội tuyển suốt thời gian dài vừa qua”. 

“Chúng tôi không bất ngờ với chiến thắng, nhưng vẫn cảm thấy hết sức xúc động. Trận đấu khó khăn nhất của U22 Việt Nam tại giải, theo tôi là trận đấu với Thái Lan. Đấy là trận cầu mà chúng ta bị dẫn trước đến 2 bàn, sau đó mới ngược dòng gỡ hoà” – Tiến Linh nói thêm.

Những nhân vật khác của đội tuyển đều xúc động với tấm HCV SEA Games mà bóng đá Việt Nam lần đầu tiên được sở hữu, cảm xúc đấy, đối với họ, hết sức đặc biệt.

Hùng Dũng, Tiến Linh nghẹn ngào trong hạnh phúc sau tấm HCV SEA Games - 2
Cảm xúc của các cầu thủ khi giành thắng lợi trong trận chung kết SEA Games (ảnh: Trọng Vũ)

Trung vệ Thành Chung, người đã chơi rất hay trong các trận đấu cuối cùng của đội U22 Việt Nam tại giải năm nay cho biết: “Chúng tôi hiểu khát khao của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đấy cũng là khát khao của chúng tôi”.

“Đã 60 năm chúng ta không có HCV SEA Games và đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đạt được thành tích này. Điều đó hết sức đặc biệt và tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ đội tuyển vì điều đó” – Thành Chung nói thêm.

Ngay cả người không có cơ hội vào sân là hậu vệ trái Thanh Thịnh cũng xúc động: “Tôi rất tiếc vì không thể ra sân cùng các đồng đội cho trận chung kết”. 

Cảm xúc Văn Hậu sau khi ghi 2 bàn giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

“Tuy nhiên, cảm giác của tôi cũng như mọi người thôi, giống như mọi đồng đội khác, không có từ gì để diễn tả nữa. Thật hạnh phúc!” – vẫn là lời của hậu vệ trái Thanh Thịnh.

Đêm qua là đêm không ngủ với các cầu thủ Việt Nam nói riêng và với người dân Việt Nam nói chung. Giấc mộng HCV SEA Games sau nhiều thập niên mòi mỏi chờ đợi giờ đã thành hiện thực.

Chiều 11/12, toàn đội U22 Việt Nam sẽ bay chuyến bay thuê bao từ Manila (Phiippines) về Hà Nội. Ngoài đội bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ cùng về nước trên chuyến bay này.

Trọng Vũ - Toàn Vũ (từ Philippines)