HLV U22 Indonesia: “Chúng tôi không ngán bất cứ đội nào ở chung kết”

(Dân trí) - Giành thắng lợi 4-2 trước Myanmar ở bán kết, U22 Indonesia lọt vào chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 30, và HLV Indra Syafri của đội bóng xứ vạn đảo sớm tuyên bố Indonesia không e ngại bất kỳ đội nào ở trận tranh HCV, kể cả đội tuyển U22 Việt Nam.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 của U22 Indonesia

Sau trận thắng Myanmar, HLV Indra Syafri của Indonesia nói: “Các cầu thủ đã có trận đấu rất hay, để đưa Indonesia vào chung kết. Hôm nay, họ đã thể hiện phong độ rất cao, nỗ lực tuyệt vời trên sân”.

“Chúng tôi sẵn sàng đối diện với mọi đối thủ ở trận chung kết, chúng tôi không e ngại đội nào cả” – ông Indra Syafri nói thêm.

HLV U22 Indonesia: “Chúng tôi không ngán bất cứ đội nào ở chung kết” - 1
HLV Indra Syafri của Indonesia (ảnh: Trọng Vũ)

Ngoài ra, ông Indra Syafri cũng đánh giá lại phong độ của U22 Indonesia suốt từ đầu giải: “Chúng tôi giải quyết từng trận đấu rất tốt, càng ngày chúng tôi càng chơi tốt hơn, đội bóng ngày một hoàn thiện”.

“Tôi không chọn đối thủ cho trận chung kết, vì đội nào Indonesia cũng sẵn sàng để đối đầu. Riêng về chuyện có gặp Việt Nam ở chung kết hay không, thì phải xem họ có vượt qua được vòng bán kết không đã!

Tôi chúc họ may mắn” – HLV Indra Syafri bên phía đội bóng xứ vạn đảo nói như thế khi được hỏi về khả năng tái ngộ U22 Việt Nam ở chung kết.

Ở vòng bảng, U22 Việt Nam từng thắng Indonesia 2-1, nhưng có vẻ như HLV Indra Syafri không lo ngại về trận đấu đã qua, mà Indonesia là đội nhận thất bại.

HLV U22 Indonesia: “Chúng tôi không ngán bất cứ đội nào ở chung kết” - 2
Indonesia có trận đấu trên sân Myanmar (ảnh: Trọng Vũ)

Ông Indra Syafri cũng tránh nói về vai trò của các cá nhân bên phía Indonesia: “Tôi không muốn nói về bất cứ cầu thủ nào cả, chỉ nói rằng đội của tôi là một khối thống nhất. Toàn đội đã chơi tập trung để giành chiến thắng”.

“Bóng đá Indonesia đang có những bước phát triển rất tốt, thành tích ngày hôm nay đánh dấu bước trưởng thành của các cầu thủ. Hàng phòng ngự có một số sai lầm trong trận bán kết, nhưng tôi không muốn nói nhiều về các sai lầm của họ nữa” – vị HLV trưởng đội U22 xứ vạn đảo nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Elimov Popov của U22 Myanmar buồn bã sau trận đấu: “Chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể nhưng Indonesia là đội mạnh hơn, Tôi rất tiếc khi thất bại, nhưng hài lòng về những gì mà cầu thủ đã thể hiện, họ đã chiến đấu rất nỗ lực”.

HLV U22 Indonesia: “Chúng tôi không ngán bất cứ đội nào ở chung kết” - 3
HLV Popov (U22 Myanmar) - ảnh: T.Đ

“Trong giờ thi đấu chính thức, chúng tôi bị dẫn trước và gỡ hoà được, nhưng trong hiệp phụ chúng tôi không thể thực hiện lại điều đó. Trận tới chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để giành HCĐ” – ông Popov nói thêm.

Trận tranh HCĐ và trận tranh HCV đều diễn ra vào ngày 10/12, trên sân Rizal Memorial tại Manila (Philippines). Các cặp đấu này sẽ được xác định sau trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Campuchia tối nay (7/12).

Trọng Vũ (từ Philippines)