Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial

(Dân trí) - Lại một lần nữa, sân SVĐ Rizal Memorial của Philippines được “nhuộm” trong sắc đỏ của quốc kỳ, áo, nón cờ đỏ sao vàng của cổ động viên Việt Nam. Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên từ cổng đến các khán đài.

Cho dù 19h (theo giờ Việt Nam) trận chung kết mới chính thức diễn ra nhưng nhiều CĐV Việt Nam đã có mặt tại khu vực sân trước đó 3-4 giờ đồng hồ.

Hàng trăm CĐV có mặt tại sân Rizal Memorial lúc này chỉ vừa kết thúc chuyến bay kéo dài gần 4 giờ từ Hà Nội đến Philippines. Thế nhưng khó có thể nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt các CĐV thay vào đó là sự hào hứng, khí thế, tràn đầy hy vọng.

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial

“Mình di chuyển 2 giờ từ Quảng Ninh lên Nội Bài rồi tiếp tục bay gần 4 tiếng đến Manila. Từ sân bay về sân vận động cũng khá mất thời gian vì tắc đường nữa nhưng mình và mọi người trong đoàn không hề thấy mệt mỏi.

Tất cả mọi người đều muốn mang đến không khí vui vẻ nhất, cuồng nhiệt nhất để động viên HLV Park và các cầu thủ”, một nữ CĐV chia sẻ.

“Tôi không hề có cảm giác đang ở Philippines. Tôi đang nghĩ đây là không khí tại chảo lửa Mỹ Đình của chúng ta. 1 năm trước chúng ta vô địch AFF thì năm nay chúng ta sẽ giành HCV SEA Games, làm nên lịch sử. Tôi tin Tiến Linh, Đức Chinh cùng toàn đội sẽ tiếp tục tỏa sáng”, anh Nguyễn Mạnh cho biết.

Bên cạnh các CĐV từ Việt Nam bay sang cổ vũ, tại sân Rizal Memorial lúc này cũng có cả những người Việt đang sinh sống, làm việc tại Philippines đến hòa chung không khí. Nhiều người trong số đó đã xin nghỉ phép 1 ngày và di chuyển nhiều giờ đến sân từ trưa cùng ngày.

“Chúng tôi muốn được chung vui với khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đến đây gặp gỡ đồng hương và cổ vũ cầu thủ thì thật tuyệt vời”, anh Minh Đức chia sẻ.

“CĐV Việt Nam đã chờ đợi 60 năm để vô địch SEA Games. Chúng tôi tin ông Park, tin các cầu thủ thế hệ vàng này! Việt Nam vô địch!”

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 1

Trong ngày 10/12, hàng trăm cổ động viên Việt Nam đã bay từ Việt Nam sang Manila, để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 2

Nhiều người hâm mộ tin vào chiến thắng của đoàn quân HLV Park Hang Seo

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 3

Bóng đá Việt Nam đã chờ đợi 60 năm để mơ về tấm HCV SEA Games 30

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 4
Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 5
Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 6

Nhiều cổ động viên nữ đến sân Rizal Memorial để cổ vũ đội tuyển U22

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 7
Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 8
Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 9
Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 10
Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 11
Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí tại sân Rizal Memorial - 12

Toàn Vũ - Huyền Trang (Từ Manila)