Ý Lan hát tình khúc chiều mưa

(Dân trí) - Sau khi trải qua căn bệnh ung thư cách đây 10 năm, có lúc phải đối mặt với cái chết nên Ý Lan rất trân trọng những phút giây được đứng trên sân khấu…

Thời gian gần đây, người hâm mộ có nhiều dịp để gặp Ý Lan vì cô “siêng” về nước biểu diễn. Giải thích việc này, Ý Lan cho biết sau khi trải qua căn bệnh ung thư cách đây 10 năm, kinh qua tất cả những sóng gió, thậm chí có lúc phải đối mặt với cái chết nên Ý Lan rất trân trọng những phút giây được đứng trên sân khấu. Mỗi lần đặt chân về tới Việt Nam là một lần Ý Lan thấy nôn nao và trào dâng niềm xúc động.
 
Ý Lan hát tình khúc chiều mưa


 

Ý Lan cũng cho biết dù rất bận rộn công việc và gia đình ở Mỹ, nhưng mỗi lần nhận được lời mời trở lại quê hương là cô không thể từ chối. Trong show diễn “Tình khúc chiều mưa”, Ý Lan chia sẻ sở dĩ cô chọn chủ đề mưa là vì cô rất yêu mưa. Những khi mưa về, nhịp sống thành phố hối hả như dịu lại, mọi người lắng đọng hơn.

 

Lần này trở lại, Ý Lan thấy Sài Gòn vẫn còn mưa rất nhiều, nên cô và lấy nhạc phẩm “Sao vẫn còn mưa rơi” của nhạc sĩ Đức Huy làm chủ đề cho đêm nhạc. Bên cạnh đó, nữ danh ca 55 tuổi cũng sẽ hát lại những ca khúc thời cô mới chập chững đứng trên sân khấu như Hạnh phúc lang thang, Tình khúc cho em, Cho lần cuối cùng… Ý Lan sẽ diễn tại phòng trà We ở TPHCM liền hai đêm 26 và 27/7 tới. Nữ ca sỹ xinh đẹp hi vọng sẽ trình diễn với phong độ tốt nhất để đền đáp tình cảm của khán giả dành cho cô.

 

Linh Thư