Sĩ Thanh nếm trải cảm giác bị người yêu phản bội

(Dân trí) - “Khi trao tình cảm cho người mình yêu, phụ nữ luôn hết mình. Chân thành, thật thà và yêu hết mình bằng trái tim. Nếu là mình, tôi cũng lựa chọn cách yêu như vậy, bởi cuộc sống cần lắm sự chân thành”, ca sĩ - diễn viên Sĩ Thanh chia sẻ.

sĩ Thanh nếm trải cảm giác đau khổ trong tình yêu

Xuất phát điểm là “người ngoại đạo” trong showbiz, nhưng nhờ đam mê và sự kiên trì học hỏi, sau nhiều năm, Sĩ Thanh trở thành cái tên được khán giả yêu mến. Ngoài giọng hát truyền cảm và diễn xuất tự tin, hình ảnh gợi cảm và gu thời trang thời thượng cũng là lợi thế để Sĩ Thanh được đánh giá cao.

Bên cạnh ca hát cô còn là một trong những VJ được yêu thích nhất. Với một lịch trình dày đặc, nên Sĩ Thanh rời bỏ công việc VJ, để tập trung hơn cho sự nghiệp ca hát. Bên cạnh ca hát cô còn tham gia đóng phim truyền hình và tham gia nhiều chương trình thực tế, gameshow ăn khách…

Trên chặng đường sự nghiệp của mình, Sĩ Thanh đã có trong tay với gần 10 MV ca nhạc khác nhau. Song song cùng với âm nhạc, Thanh đã có cơ hội tiếp cận với điện ảnh. Và bộ phim “Mùa oải hương năm ấy” mà cô đã tham gia đã nhận được nhiều phản hồi rất tích cực dù cho vai diễn của Thanh chưa xuất hiện nhiều đột phá.

Sĩ Thanh ngày càng thể hiện được khả năng trong lĩnh vực ca hát cũng như phim ảnh.
Sĩ Thanh ngày càng thể hiện được khả năng trong lĩnh vực ca hát cũng như phim ảnh.

Tuy nhiên, không thể nào phủ nhận được sự cố gắng vượt bậc của một cô ca sĩ trẻ tuổi khi mà mới chập chững rẽ qua nghệ thuật thứ 7. Đặc biệt là, sau đó cô đã nhận được lời mời tham gia vào phim “Chiến dịch chống ế”.

Sĩ Thanh cho biết, cô đã theo đuổi song song thể loại âm nhạc hiện đại và ballad nhiều năm nay và đã đến lúc cô nói lời chia tay với dòng nhạc thất tình để chuyên tâm cho dòng nhạc hiện đại, yêu cầu vũ đạo chuyên nghiệp. Chính vì thế, MV lần này là sản phẩm ballad cuối cùng mà cô gửi gắm đến người hâm mộ của mình.

MV “Người ta” là “bản tình ca” buồn nói lên tâm trạng của một cô gái bị người yêu phản bội. Cô gái trong MV yêu say đắm một chàng trai và dành trọn tình cảm, tuổi trẻ cho người ấy nhưng lại nhận về những tổn thương. Chàng trai bỏ rơi cô để chạy theo những điều hào nhoáng. Khi nhận ra sự thật, cô gái đau khổ, tuyệt vọng và không thể dứt khỏi những hồi tưởng ngọt ngào. Những lời hứa năm xưa của bạn trai như trở về: “Khi xưa mình từng hứa sẽ mãi muôn đời. Khi xưa mình từng nói chỉ cần có nhau thôi….” Vang lên như khứa vào trái tim “hoang lạnh” của cô. Cô trách chàng trai đã lừa dối mình: “Còn em cũng một thời thật thà, em cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh”.

Giọng ca Oh my chuối nếm trải cảm giác bị phản bội trong MV Người ta.
Giọng ca "Oh my chuối" nếm trải cảm giác bị phản bội trong MV "Người ta".

“Người ta” được sáng tác bởi nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, hoà âm phối khí A.N Production, là những người thân thiết, gắn bó với Sĩ Thanh trong nhiều năm nay. Sĩ Thanh cho biết cô là người cầu toàn nên phải mất nhiều thời gian chuẩn bị cùng ê-kíp mới cho ra mắt sản phẩm lần này. Nữ ca sĩ cho biết cô lựa chọn ca khúc “Người ta” để đưa ra quyết định “ngừng hát ballad” vì ca khúc này thể hiện trọn vẹn tâm tư của phụ nữ khi yêu.

“Khi trao tình cảm cho người mình yêu, phụ nữ luôn hết mình. Chân thành, thật thà và yêu hết mình bằng trái tim. Nếu là mình, tôi cũng lựa chọn cách yêu như vậy, bởi cuộc sống cần lắm sự chân thành. Cho đi chân thành mới nhận về chân thành, cho dù người đó phụ bạn thì ở đâu đó, có người vẫn dõi theo bạn, hiểu được con người, tâm sự của bạn. Những cô gái từng tổn thương trong tình yêu, cuối cùng sẽ nhận được sự yêu thương chân thành. Sĩ Thanh tin vào điều đó. Và đây cũng chính là thông điệp mà Sĩ Thanh gửi đến trong sản phẩm âm nhạc lần này”, cô bộc bạch.

Nguyễn Hằng