Phát sốt với cô bé bốn tuổi động viên anh trai khóc nhè

(Dân trí) - Tuy là em, thế nhưng cô bé bốn tuổi đã làm mọi người bất ngờ khi liên tục động viên ông anh họ suốt quãng đường đi khi cả hai tham gia hành trình đầu đời Con Đã Lớn Khôn.

Hai anh em họ Hồ Hùng Phú Thịnh và Lê Nguyễn Gia Hân (cùng 4 tuổi) được ba mẹ cho tham gia chương trình truyền hình thực tế Con Đã Lớn Khôn. Đây là hành trình đầu đời, khi các bé lần đầu tiên rời xa vòng tay người thân để tự thực hiện một công việc giúp đỡ gia đình. Trong suốt quá trình, các bé được ghi hình một cách bí mật.

Hình ảnh cô bé động viên anh gây ấn tượng mạnh với mọi người
Hình ảnh cô bé động viên anh gây ấn tượng mạnh với mọi người

Lần này, hai anh em Phú Thịnh - Gia Hân sẽ đem chú chó cưng đi chích ngừa, đồng thời đi đổi hàng giúp mẹ. Toàn bộ hành trình được thực hiện ở khu vực gần nhà và các bé rất quen thuộc đường đi. Tuy nhiên, đây vẫn là thử thách với cả hai, nhất là với Hồ Hùng Phú Thịnh khi cậu bé rất ‘quấn’ và ít khi chịu xa mẹ. Chiếc phao khá cồng kềnh được mang đi bởi Phú Thịnh. Tuy có chút không sẵn sàng, nhưng cậu bé cũng tham gia hành trình cùng em gái.

Hai nhân vật chính cùng phụ huynh ghi hình hậu kỳ tại phim trường Con Đã Lớn Khôn. Cùng đồng hành còn có hai MC Thanh Thảo – Ngọc Hương và sao nhí Taiko-chan
Hai nhân vật chính cùng phụ huynh ghi hình hậu kỳ tại phim trường Con Đã Lớn Khôn. Cùng đồng hành còn có hai MC Thanh Thảo – Ngọc Hương và sao nhí Taiko-chan

MC Thanh Thảo lo lắng xen lẫn hồi hộp khi xem hành trình của hai anh em: “Đồ vật của chuyến hành trình khá cồng kềnh, lại có chú chó nhỏ theo. Khó khăn càng nhiều khi mẹ chỉ vừa chạy xe đi là anh trai khóc nức nở lên. Hồi hộp, nhưng Thanh Thảo cũng chờ mong xem được các phản ứng của cô bé Gia Hân. Tuy là con gái, lại vai em, thế nhưng cô bé lại rất cứng rắn và khôn khéo khi liên tục động viên lẫn dụ dỗ ông anh tiếp tục hành trình.”

Cũng có con trai cùng độ tuổi, MC Ngọc Hương phân tích: “Cùng độ tuổi này thì các bé gái nhỉnh hơn một chút về phát triển tâm lý. Tâm lý chung của các bé trai quấn mẹ và đòi mẹ, nếu phải xa mẹ thì rất hụt hẫng.”

Thúy An