Nguyễn Hưng: Không mong các ca sĩ bắt chước mình

(Dân trí) - Nam ca sĩ mong rằng các thí sinh đàn em sẽ thể hiện lại theo phong cách mới mẻ, sáng tạo theo cách riêng của mỗi người vì nghệ thuật là bao la, không ai giống ai cả, mỗi người phải có chất riêng của mình thì mới thành công, tỏa sáng được.

Đêm thi thứ bảy của Hãy Nghe Tôi Hát là đêm tôn vinh nam ca sĩ Nguyễn Hưng với những ca khúc đi vào lòng người thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau từ nhạc nhảy đến nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc ngoại lời Việt...

Nguyễn Hưng: Không mong các ca sĩ bắt chước mình - 1

Nguyễn Hưng sinh ra tại Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là vũ công lừng lẫy Ánh Tuyết. Chưa đầy 17 tuổi, anh đã nổi tiếng khi đoạt giải Kim Khánh về khiêu vũ với điệu Cha cha cha. Trước lúc đến với nghề hát, Nguyễn Hưng từng là một vũ sư nên khi trở thành ca sĩ, anh không chỉ hớp hồn khán giả bằng giọng hát mà còn bằng những bước nhảy điêu luyện trên sân khấu.

Tuy nhiên, ít người biết rằng Nguyễn Hưng bắt đầu bước vào âm nhạc không bằng giọng hát, cũng chẳng bằng bước nhảy điệu nghệ mà với trống - một nhạc cụ anh cực kỳ mê. Nguyễn Hưng gia nhập ban nhạc trẻ The Radiation và đi lưu diễn một số nơi. Sau đó, Nguyễn Hưng bắt đầu đi hát. Anh cộng tác với một số đoàn hát và vũ trường ở Sài Gòn. Anh được khán giả biết đến nhiều qua ca khúc Đôi mắt (Xuân Hồng), Hãy yên lòng mẹ ơi (Lư Nhất Vũ)

Năm 1992, Nguyễn Hưng định cư tại Canada. Anh trở thành một ca sĩ ăn khách, nổi tiếng với nhiều thể loại. Với phong cách biểu diễn hào hoa, lãng tử, vũ đạo đầy mê hoặc, cuốn hút kết hợp cùng một chất giọng nam tính, mạnh mẽ, Nguyễn Hưng đã tạo cho mình được chỗ đứng riêng, không thể lẫn lộn trong thế giới giải trí đầy màu sắc. “Bao giờ bước ra sân khấu tôi cũng là một Nguyễn Hưng theo phong cách của mình, chỉn chu trong tất cả mọi thứ!” – nam ca sĩ chia sẻ. Những phần trình diễn của anh đều kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai yếu tố nghe – nhìn để làm thỏa lòng khán giả. Anh được mệnh danh là “Đôi chân vàng” của làng nhạc. Nguyễn Hưng đã hoạt động nghệ thuật với trên 40 năm tuổi nghề. Nhắc đến Nguyễn Hưng là nhắc đến những ca khúc hit như: Khổ vì yêu nàng, Đường xa ướt mưa, Người xa người, Chỉ riêng mình ta...

Ban giám khảo của Hãy nghe tôi hát tập 7 là danh ca Phương Dung, Đức Huy, Nguyễn Hưng và Hoa hậu Thu Hoài
Ban giám khảo của Hãy nghe tôi hát tập 7 là danh ca Phương Dung, Đức Huy, Nguyễn Hưng và Hoa hậu Thu Hoài

Xuất hiện trong Hãy Nghe Tôi Hát với vai trò giám khảo, Nguyễn Hưng cho biết anh cảm thấy rất thú vị: “Sau bao năm đi hát tôi lại có dịp đi chấm thi, mà những phần thi này lại hết sức đặc biệt khi toàn cover bài hit của mình ngày xưa! Đó là một sự sung sướng trong cuộc đời đi làm nghệ thuật. Tôi mong các em sẽ thể hiện một điều gì đó trong hình ảnh của mình”. Nam ca sĩ cũng mong rằng các thí sinh đàn em sẽ thể hiện lại theo phong cách mới mẻ, sáng tạo theo cách riêng của mỗi người vì nghệ thuật là bao la, không ai giống ai cả, mỗi người phải có chất riêng của mình thì mới thành công, tỏa sáng được. “Tôi mong được thấy “lửa” trong những phần trình diễn của các em và chất “lửa” phải từ trong trái tim của họ phát ra thì mới thực sự đáng giá!”. Ngoài ra, Nguyễn Hưng chia sẻ phần thi song ca cũng là một điểm thú vị của tập thi này. Không chỉ có song ca nam – nữ mà còn song ca giữa hai ca sĩ nam với nhau. Điều này khiến Nguyễn Hưng rất mong chờ các tiết mục trình diễn từ các thí sinh.

Nguyễn Hưng: Không mong các ca sĩ bắt chước mình - 3

Hãy nghe tôi hát tập thứ 7 phát sóng lúc 21h ngày 18/4 trên kênh THVL1, các thí sinh sẽ trình bày lại các bài hát nổi tiếng gắn liền tên tuổi của Nguyễn Hưng theo nhiều phong cách khác nhau, mới lạ và độc đáo, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ cho khán giả. Đó là Nhật Kim Anh với Chờ một tiếng yêu – Lê Hựu Hà, Quách Thành Danh (Đàn bà – Song Ngọc), Dương Ngọc Thái (Linh hồn tượng đá – Mai Bích Dung), Chi Dân (Còn lại nỗi cô đơn – nhạc Hoa, lời Việt Nhật Ngân) và các tiết mục song ca Chi Dân – Nhật Kim Anh (Tình phai – Nguyễn Ngọc Tài, thơ Phan Thị Nguyệt Hồng), Quách Thành Danh - Dương Ngọc Thái (Say – Lam Phương). Ngoài ra, 4 ca sĩ cùng thể hiện ca khúc Hãy cho tôi (Dino Phạm Hoàng Dũng) để mở màn chương trình. Giám khảo Nguyễn Hưng sẽ mang đến ca khúc Khổ vì yêu nàng của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà với phong cách trình diễn sôi động và cực kỳ nóng bỏng.

Mai Phương