Ngọc Sơn: Sợ làm giám khảo vì yếu bóng vía

(Dân trí) - Danh ca gặp nhiều áp lực, sợ hãi khi được mời làm giám khảo những cuộc thi hát. Tuy nhiên với “Hãy nghe tôi hát”, anh cảm thấy rất hào hứng nên quyết định nhận lời. Đặc biệt, Ngọc Sơn còn sáng tác riêng ca khúc Mến thương để dành tặng cho chương trình.

Ngọc Sơn là một trường hợp đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Với một giọng hát thiên phú vừa cất lên đã nghe ngọt ngào, mùi mẫn cộng thêm âm vực, quãng rộng… anh được xưng tụng là Ông hoàng nhạc sến duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Ngọc Sơn: Sợ làm giám khảo vì yếu bóng vía - 1

Ngoài nhạc bolero, anh còn rất thành công với dân ca, trữ trình, nhạc cách mạng, các ca khúc ngoại quốc và đặc biệt là nhạc trẻ sôi động. Không chỉ trình diễn, anh còn được biết đến khả năng sáng tác.

Ngọc Sơn: Sợ làm giám khảo vì yếu bóng vía - 2

Mỗi khi bước ra sân khấu, Ngọc Sơn không thể thiếu câu chào khán giả quen thuộc: “Tấm thân bé nhỏ xin kính chào đại gia đình!”. Không chỉ tiếng hát mà cách trình diễn, giao lưu, ăn mặc… của Ngọc Sơn cũng đặc biệt, giúp anh ghi dấu trong lòng người hâm mộ mà không ai có thể bắt chước được.

Ngọc Sơn: Sợ làm giám khảo vì yếu bóng vía - 3

Rất ít khi nhận lời làm giám khảo cuộc thi bởi danh ca Ngọc Sơn tự nhận mình rất… yếu bóng vía. Anh kể khi nhận được lời mời thường là anh từ chối ngay vì rất sợ hãi. Ngọc Sơn luôn cảm thấy rất ngại khi phải nhận xét các đàn em của mình.

Ngọc Sơn cho biết anh cũng sẽ không ép các ca sĩ phải trình bày theo cách anh đã hát mà trân trọng sự sáng tạo của đàn em.

Ngọc Sơn: Sợ làm giám khảo vì yếu bóng vía - 4

Trong đêm thi thứ 3 Hãy nghe tôi hát (chủ đề ca sĩ – nhạc sĩ Ngọc Sơn, phát sóng lúc 21h ngày 21/3 trên THVL1), các thí sinh sẽ trình bày lại các bài hát đình đám của Ngọc Sơn theo nhiều phong cách khác nhau. Đó là Nhật Kim Anh với Lời tỏ tình dễ thương 2, Ngọc Liên (Đêm cuối), Quách Thành Danh (Nụ cười biệt ly), Dương Ngọc Thái (Kẻ trắng tay), Hà Vân (Đêm buồn phố thị) và Chi Dân (Vầng trăng cô đơn).

Ánh Tuyết