Lê Hoàng: "Phải đẹp mới được quan tâm"

(Dân trí) - Vừa qua, Lê Hoàng tiếp tục khiến dư luận dậy sóng qua một bài viết về phụ nữ. Trong đó, đạo diễn bày tỏ quan điểm của mình: "Giờ phút này, phải đẹp chúng ta mới quan tâm".

Đạo diễn Lê Hoàng nêu lên một thực tế rằng, đàn ông đang có quá nhiều mối bận tâm từ ngoài xã hội đến việc trong gia đình, vì vậy, họ dễ trở nên cáu gắt, bực bội khi ở bên một người phụ nữ suốt ngày đòi hỏi được quan tâm, chăm sóc.

Lê Hoàng: "Phải đẹp mới được quan tâm" - 1

Theo luận điểm của Lê Hoàng, mọi đàn ông trên đời đều sẽ quan tâm đến phái nữ một cách vô điều kiện nếu họ đẹp. "Không cần phải nhắc. Không cần phải kêu la. Không cần phải phát động phong trào. Đàn ông sẽ quan tâm, quan tâm tới từng li từng tí, tới từ móng chân lên tận đỉnh đầu, với một điều kiện thôi: Đó là em phải đẹp!" - Lê Hoàng viết.

Từ đó, anh cho rằng, phụ nữ phải tự biết cách làm mình đẹp hơn: "Hãy làm sao để toàn thân thơm phức, mắt sáng long lanh, tóc dài buông thả, tà áo bay bay, chân tay trắng mịn, sẽ trong chớp mắt được trai trẻ che dù, trai già sửa dép, trai không già không trẻ cuống quýt mời cơm".

Đồng tình với quan điểm trên, nhà văn trẻ Phạm Ngọc Thạch viết trên trang cá nhân: "Phải biết cách giữ gìn, chăm sóc mình, đó không chỉ là cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình, đó trước hết là đặc quyền của phái yếu đấy. Vốn là phụ nữ, ai mà không muốn mình đẹp, đẹp từ mái tóc đến làn da, đẹp từ nụ cười đến ánh mắt để cánh đàn ông phải mê mệt, thề thốt trọn đời nâng niu che chở.

Đừng tưởng làm đẹp chỉ là cho mình thôi nhé, khi các chị em vui thì không chỉ người đàn ông mà ai cũng muốn ở bên cạnh vì bị hấp dẫn bởi cái thần thái, bởi cái nguồn năng lượng ngời ngời tỏa ra.

Túm lại cái nữa, phụ nữ làm đẹp trước hết là cho mình, sau là cho những người mà mình yêu thương".

Lê Hoàng: "Phải đẹp mới được quan tâm" - 2

Giống như nhiều người phụ nữ khác, MC Thùy Minh có chung nỗi ám ảnh về việc đẹp - xấu khi mang bầu. Cô kể: "Hồi đó mình mang bầu Midori khoảng 7 tháng, thân hình ục ịch và mặt thì tròn xoe. Dù mọi người vẫn hay khen theo kiểu: Ôi mang bầu mà đẹp quá, blah blah, và mình vẫn tự tin quay Nhật ký bí bầu mỗi tuần, nhưng sâu thẳm, nỗi lo của việc cơ thể không được hấp dẫn, không được diện váy vóc đẹp vì bụng to đùi to…thì lúc nào cũng ở đó không bao giờ có thể mất đi".

Sự nhạy cảm của phụ nữ khiến MC Thùy Minh không giấu nổi nước mắt khi thấy chồng dường như không còn quan tâm như trước: "Hôm ấy xui cho chàng, vốn bản chất vẫn là một anh đàn ông vô tâm vô tư, đã xem xong một đoạn phim hài nào đó trên Youtube, đánh răng loẹt xoẹt, hôn mình cái choẹt cho có rồi chùm chăn tới cổ chuẩn bị ngáy khò khò.

Vào khoảnh khắc này, mình nằm im lặng trong bóng tối, tự dưng tủi thân muốn khóc. Thực ra phụ nữ khi tủi thân, nhất là về cơ thể và vẻ bề ngoài, thường không biết nói cùng ai. Mà chỉ có một cảm giác bế tắc, trộn lẫn một chút ghen tuông với những người con gái xinh đẹp khác, và có cả sự vô vọng. Làm sao ta “làm mới” tình yêu khi ta trông cũ kỹ và chán chường?".

Sau hôm đó, chồng cô đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị cho cô bữa sáng gồm trứng và măng tây - hai thứ lúc nào cũng sẵn trong tủ lạnh và mang đến tận giường kèm cà phê thơm phức. Anh cũng không quên âu yếm vợ bằng cách xoa hộ hai quầng mắt sưng húp vì khóc nhè.

MC Thùy Minh thừa nhận, phụ nữ lúc nào cũng lo lắng chuyện xấu - đẹp, chỉ có sự chăm sóc của người bên cạnh là giúp bản thân cảm thấy ổn hơn. Nhưng điều quan trọng hơn, cô cho rằng tự mình cũng phải luôn biết cách chăm sóc để ngày càng đẹp hơn ngay cả lúc bầu bí. "Dạo này mình vẫn chưa có eo, Midori vẫn đang bú, mình vẫn hùng hục một bữa 2 bát cơm. Nhưng hôm nọ đã ngông nghênh hỏi chàng: - Này, em có phải người phụ nữ đẹp nhất anh đã từng gặp không? Tất nhiên rồi! Ơ, biết thừa là nói xạo nhưng kệ đi" - MC Thùy Minh giãi bày.

Xoay quanh vấn đề "Phụ nữ phải đẹp mới được quan tâm", nhà văn trẻ Tuệ Nghi có một suy nghĩ khác. Cô chia sẻ trên trang cá nhân của mình:

"Phụ nữ vốn dĩ không cần người nâng váy khi họ đẹp, mà họ cần người vẫn giữ nguyên ánh mắt ấm áp ngay cả lúc mà họ xấu xí nhất. Giống như việc người phụ nữ đoan chính là người sẵn sàng ở cạnh các ông lúc lên voi cũng như khi xuống ngựa, họ đâu có tuyên ngôn rằng đàn ông muốn được yêu thì phải giàu có? Vì chúng ta đều hiểu một điều rằng cuộc sống chính là những dời đổi, lên xuống như một quy luật bất biến.

Và rồi một lúc nào đó, khi ta thấy những người phụ nữ của ta bỗng dưng “không đẹp”, sao ta không tự hỏi một điều rằng họ đã có thể đẹp, rất đẹp, đẹp lộng lẫy để ra đường được nhiều người si mê nâng bước, họ đã có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cuối cùng họ đã chọn gì? Tổ ấm này, chẳng phải là do họ đánh đổi cả cái đẹp của bản thân để dựng xây lên hay sao? Vậy cho nên, sự quan tâm là đặc quyền của các ông còn phụ nữ đẹp như là một sự tương tác tích cực, một thứ quả ngọt mà có công vun thì mới có quyền hái.

Mẹ tôi thường hay mặc cảm mẹ đang bước dần về cái tuổi xế chiều, không còn xinh đẹp nữa, mẹ tiếc nhiều lắm cái thanh xuân mà mẹ chưa kịp nắm bắt nó đã vụt qua như một giấc mơ. Nhưng trong mắt tôi, mẹ là người đẹp nhất. Những lúc mẹ thảnh thơi cùng tôi đi đây đi đó, vô tư như một cô thiếu nữ, mái tóc bồng bềnh trong ánh hoàng hôn dù điểm lên những sợi bạc nhưng với tôi đó thật sự là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mẹ.

Tôi có một ông anh, vợ ông ấy ngày xưa là hoa khôi trường, tới lúc sinh liền tù tì hai đứa thì cơ địa chẳng còn được như trước. Ấy vậy mà có một buổi chiều tôi chạy sang nhờ tí việc lại thấy ông ấy đang ngồi xổm gội đầu cho vợ, bàn tay lóng ngóng vụng về, nhưng mà dịu dàng lắm. Ông ấy cứ luôn mồm: “Nước như này đã được chưa hả vợ, vợ thấy lạnh thì bảo anh nhé.”

Đấy, trong mắt của tình thân thì những người phụ nữ thân yêu của họ đẹp trong cả những lúc không đẹp. Bởi họ ngắm người thân của họ bằng trái tim chứ không chỉ nhìn bằng đôi mắt. Và hãy tin tôi đi, sự chăm sóc chân thành sẽ làm nên vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ, vẻ đẹp mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được".

Duy Khánh