Huỳnh Phương - Vinh Râu ăn mít để chống đói và lang thang kiếm chỗ trọ ở Long An

(Dân trí) - Cùng đồng hành tham gia “Lữ Khách 24h”, bộ đôi Huỳnh Phương – Vinh Râu đã gặp phải những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười, nhất là khi đối mặt với thử thách khó khăn nhất – xin ở trọ tại nhà một người dân địa phương qua đêm.

Vinh Râu chia sẻ: “Đói bụng, đi lang thang tìm nhà mà còn nghe mùi đồ ăn trong các nhà người dân ven đường bay ra thật là thơm thiệt là tra tấn quá xá. Mùi đồ ăn mà ngay lúc đói nữa, làm cho đói càng thêm đói.

Quá đói, cộng với số tiền cũng ít ỏi (không được sử dụng tiền riêng) nên cả hai quyết định mua chung một trái mít và ăn cầm hơi
Quá đói, cộng với số tiền cũng ít ỏi (không được sử dụng tiền riêng) nên cả hai quyết định mua chung một trái mít và ăn cầm hơi

Để tăng thêm một chút khó khăn khác biệt với các hành trình trước, lần này Vinh Râu – Huỳnh Phương sẽ phải đồng thời xin được ở trọ ở hai căn nhà đối diện nhau (mỗi người một nhà). “Từ lúc làm diễn viên tới giờ chưa thấy câu thoại nào ngắn vậy. Huỳnh Phương vừa đi vào nhà một người dân, chưa kịp mở lời thì nhận được câu trả lời hông được, nhà đông, không có chỗ ở đâu. Chắc do chương trình nổi tiếng quá nên chưa kịp nói thì người dân đã biết mục đích luôn.” – Huỳnh Phương tâm sự.

Nam diễn viên cho biết "xin được nhà đã khó mà hai nhà phải đối diện nhau lại càng khó hơn. Bởi ở đây vùng nông thôn đồng ruộng, rất nhiều nhà đối diện là mương dẫn nước".

Hai chàng trai đã thấm mệt sau những thử thách ban ngày, thế nhưng công cuộc xin nhà trọ cũng không hề dễ dàng. Trái với sự tự tin ban đầu, Huỳnh Phương – Vinh Râu phải cuốc bộ miệt mài (theo lời Huỳnh Phương) ‘"đi bộ xa lắm. đi từ hẻm nhỏ, ra đường lớn, băng qua đường đất, vượt qua cầu... mà đã vậy trời lại đỏ mưa. Đúng nghĩa là một hành trình dãi nắng dầm mưa'.

Huỳnh Phương (trái) trổ tài làm lồng đèn lon sửa bò cho trẻ em tại địa phương
Huỳnh Phương (trái) trổ tài làm lồng đèn lon sửa bò cho trẻ em tại địa phương

Tuy gặp nhiều khó khăn, thế nhưng Vinh Râu lại rất hào hứng và không một chút nao núng. Hỏi ra mới biết thì ra nơi đây rất giống quê anh. “Má Vinh gốc Mỹ Tho, Vinh Râu sống ở Chợ Gạo. Quê cũng hao hao như ở đây. Tối là đi ngủ gần hết rất sớm, còn sáng thì mọi người đi làm từ sớm luôn. Đến nhà chỉ còn nhưng người lớn tuổi ở giữ nhà, trồng rau, làm vườn… Thế nên tuy lần đầu lang thang ở đây xin chỗ trọ, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc chứ không thấy lạ lẫm.” - Vinh Râu so sánh với quê nhà.

Quốc Hùng