Hoa hậu Kelly Trang Trần trải lòng về mẹ nhân mùa Vu Lan

(Dân trí) - Đối với Hoa hậu Kelly Trang Trần, mẹ là mẫu phụ nữ Việt Nam điển hình, đảm đang, biết hi sinh, vun vén cho gia đình, yêu chồng thương con... Mẹ cũng là tấm gương lý tưởng để người đẹp noi theo.

Có thể nói, để có được cuộc sống thành công, viên mãn như hôm nay, với Hoa hậu Kelly Trang Trần đó là thành quả của những nỗ lực tự thân cùng sự yêu thương hết mực của người chồng. Hơn cả, đó là vai trò không thể thiếu của mẹ, suối nguồn yêu thương tưới mát có tác động không nhỏ đến tình cảm, tính cách, con người của các con.

Mới đây, chúng tôi đã may mắn được trò chuyện cùng Hoa hậu Kelly Trang Trần dù chị đang rất bận rộn với công việc, để được nghe chị trải lòng về mẹ, mà như chị nói: “Nếu không có mẹ có lẽ cũng không có chị ngày hôm nay”.

- Chào Hoa hậu Kelly Trang Trần, chị khỏe không, cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Chào bạn. Thật tốt là mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách thuận lợi. Kelly may mắn gặt hái được rất nhiều hiệu quả trong công việc cùng những niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Điều đó giúp Kelly luôn sống vui vẻ mỗi ngày để tiếp tục cố gắng vì những người yêu thương, đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện và theo đuổi đam mê của bản thân.

tinhot24h-3
Hình ảnh tươi trẻ của người đẹp Kelly

- Có thể nói chị là một hình mẫu khá thuyết phục cho người phụ nữ hiện đại: Xinh đẹp, năng động, thông minh và cũng hết mình vì gia đình, chị nghĩ sao về điều này?

Cám ơn bạn về lời nhận xét này. Kelly nghĩ mình vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày. Bên cạnh công việc ở ngân hàng, tham gia trình diễn văn hóa nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện, Kelly vẫn là vợ, là mẹ, là người phụ nữ của gia đình nên thường dành thời gian ít ỏi còn lại cho người thân. Tuổi thơ lớn lên cho đến khi lấy chồng, Kelly may mắn vì đã luôn có mẹ ở bên chỉ dạy, có thể nói, nếu không có mẹ có lẽ cũng không có Kelly ngày hôm nay.

tinhot24h-4
- Khi nhắc về mẹ, tôi thấy trong mắt chị ánh lên bao nét yêu thương, tự hào. Mẹ có phải "thần tượng" của chị không?

Mẹ Kelly là một cô giáo. Mẹ nói lý do về lựa chọn này là mong muốn được gần các con hơn. Kelly và em gái học chung trường mẫu giáo mà mẹ dạy. Sáng sớm mẹ thường chở hai chị em Kelly đi học bằng chiếc xe đạp cũ, sau đó sẽ vào lớp để dạy học.

Hồi đó gia đình Kelly nghèo lắm. Bên cạnh công việc, mẹ phải gánh trên vai trọng trách nàng dâu với mẹ chồng nổi tiếng khó tính, đồng thời cố gắng hòa thuận, làm vừa lòng 10 anh chị em của ba. Mỗi ngày sau khi đi làm về, mẹ lại lao vào nấu ăn cho cả gia đình, thu dọn nhà cửa đồng thời dạy hai chị em Kelly học hành. Từ bé hai chị em Kelly đã được mẹ chỉ bảo rất nhiều điều trong cuộc sống, đến giờ khi đã trưởng thành vẫn nhớ như in: Là vì nhà nghèo nên phải cố gắng học thật giỏi để người ta khỏi khinh thường, là đừng để cho đồng tiền làm lòe mắt, đi ngược lại với lương tâm, là tấm lòng biết sẻ chia với những người kém may mắn hơn trong xã hội... Nhiều lắm! Kelly cũng không quên dạy lại hai con của mình những điều học được từ mẹ.

tinhot24h-2
Với Kelly, mẹ không phải là một người mẹ đơn thuần - đảm đang, biết hi sinh cho gia đình, yêu thương chồng con, mẹ còn là người thầy, là hình mẫu mà Kelly muốn trở thành. 

- Chia sẻ một chút về kỷ niệm đáng nhớ giữa chị với mẹ nhé?

Kỷ niệm thì nhiều lắm vì Kelly may mắn có mẹ ở bên, chia sẻ và đồng hành trong mọi hoạt động. Nhưng kỷ niệm nhớ nhất, vui nhất với mẹ mà Kelly không thể quên được lại từ hồi còn nhỏ xíu xiu.

tinhot24h-7
Hoa hậu Kelly Trang Trần và mẹ

Hồi nhỏ Kelly rất mê búp bê, nhưng nhà nghèo không có tiền mua để chơi. Mỗi lần thấy bạn bè cùng lứa có búp bê là Kelly thích lắm. Mẹ biết nên khuyến khích Kelly phấn đấu khi nào Kelly đứng nhất lớp sẽ có thưởng. Rồi ngày đó cũng tới, tan học Kelly mừng rỡ chạy vội ra cổng trường để đưa giấy xếp hạng nhất cho mẹ xem, mẹ đã vô cùng tự hào. Sau đó, Kelly được mẹ chở đi ăn món trứng hấp sữa tươi mà Kelly thích nhất vì mẹ mới lãnh lương. Tưởng đâu chỉ có vậy thôi, nhưng tối về mẹ còn bất ngờ trao cho Kelly một gói nhỏ, trong đó có một con búp bê bằng nhựa. Với con mắt của đứa trẻ con thèm quà lúc đó, mẹ của Kelly như một bà Tiên vậy. Xúc động vô cùng vì Kelly biết tiền lương giáo viên của mẹ ít lắm, phải dành dụm nhiều mới có thể mua được con búp bê ấy nên Kelly đã xem món quà tinh thần đó như một người bạn thân và không quên mang theo khi sang Mỹ.

Sau này Kelly quyết định tặng con búp bê cho một hội từ thiện và hi vọng món quà này đã mang lại niềm vui nhỏ nhưng ấm áp cho một em bé nghèo nào đó như yêu thương giản dị mà mẹ dành cho Kelly trước đây.

tinhot24h-1
Nụ cười viên mãn của Hoa hậu Kelly cùng người thân
tinhot24h 9
Người đẹp Kelly đưa hai con du lịch cùng mẹ

- Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu về, chị có muốn gửi tới đấng sinh thành điều gì không?

Qua bài viết này, Kelly mong mẹ hiểu là lúc nào Kelly cũng thương mẹ dù không thường xuyên nói ra. Cảm ơn mẹ đã hi sinh cả cuộc đời để lo cho gia đình và dạy dỗ các con nên người. Những thành công hôm nay con có được là nhờ công ơn dạy dỗ của ba mẹ và mong rằng mẹ sẽ luôn khỏe mạnh để sống đời với con cháu.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành và cởi mở của chị. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui!

Bài: Huyền BT - Ảnh: Alex Bùi

Nguồn: Trường Sơn Media