Ca sĩ Linh Nguyễn làm MV tưởng nhớ mẹ

(Dân trí) - “Mẹ tôi mất đi sau một tai nạn đau lòng. Cảm giác mất mát ngày càng rõ hơn theo sự lớn lên của tôi. Thấy xung quanh ai cũng có mẹ, còn mình và các chị thì không. Tủi thân và thiệt thòi vô cùng...”, Linh Nguyễn chia sẻ.

Ca sĩ Linh Nguyễn chia sẻ, từ lúc 8 - 9 tuổi, anh đã mất mẹ nên khi hát ca khúc về mẹ, luôn da diết, đầy cảm xúc. “Mẹ tôi mất đi sau một tai nạn đau lòng, lúc đó tôi còn ngây ngô đến nỗi, thấy nhà chưa bao giờ có đông người với kèn trống như thế thì lại xem đó là chuyện vui. Mấy ngày sau không thấy mẹ đâu mới dần hiểu là mẹ không còn nữa. Cảm giác mất mát ngày càng rõ hơn theo sự lớn lên của tôi. Thấy xung quanh ai cũng có mẹ, còn mình và các chị thì không. Tủi thân và thiệt thòi vô cùng. Cho nên tôi rất lấy làm tiếc cho những ai còn có mẹ mà không biết trân quý tình cảm thiêng liêng ấy. Cứ mải miết làm ăn, lo cho hạnh phú riêng mà rất ít thời gian dành cho mẹ”, nam ca sĩ kể.

Linh Nguyễn đầy cảm xúc khi hát về mẹ.
Linh Nguyễn đầy cảm xúc khi hát về mẹ.

Dù chỉ trải qua tuổi thơ ngắn ngủi bên mẹ nhưng nhiều năm qua, Linh Nguyễn luôn nuôi dưỡng những kỷ niệm đó trong tất cả các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Anh bảo, lúc nhỏ, mẹ đặt tên anh là Đạt vì luôn coi anh là niềm hi vọng lớn của gia đình. Thế nên, trong mọi hoàn cảnh, Linh Nguyễn luôn nỗ lực để không phụ lòng mẹ, ít nhất là ở ý chí và sự quyết tâm hết mình.

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ca sĩ Linh Nguyễn đã ra mắt MV “Ánh mắt quê hương” (sáng tác Hoàng Phương) để tri ân những người mẹ, người phụ nữ đã dành hết tình cảm, sự hi sinh cho con cái.

“Ánh mắt quê hương” từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện nhưng Linh Nguyễn không sợ điều này sẽ bị khán giả so sánh. Bởi cùng một ca khúc nhưng theo Linh Nguyễn, cảm nhận của mỗi nghệ sĩ sẽ không ai giống ai. Quê hương ở đây với anh là hình ảnh của người mẹ tảo tần, mẹ chính là quê hương để ai đi đâu, làm gì cũng luôn đau đáu nhớ về.

Ca sĩ Linh Nguyễn làm MV tưởng nhớ mẹ - 2
Vai người mẹ trong MV cũng được anh suy nghĩ khá nhiều và quyết định mời NSƯT Minh Phương.
Vai người mẹ trong MV cũng được anh suy nghĩ khá nhiều và quyết định mời NSƯT Minh Phương.

Qua ca khúc, Linh Nguyễn mong muốn gửi gắm phần nào sự nhắc nhớ của những người con hãy tranh thủ mọi thời gian, cơ hội có thể để ở bên mẹ, yêu thương và quan tâm mẹ thật nhiều. Cuộc sống ngày càng bận rộn với nhiều lo toan nhưng đừng bao giờ để công việc, sự nghiệp cuốn mình đi. “Tôi rất thương những người mẹ ở quê, vất vả, tần tảo cả đời để nuôi con ăn học. Công thành danh toại rồi thì lại lo cho tổ ấm riêng. Người không thành công vì chật vật kiếm sống lại càng không có điều kiện quan tâm, chăm sóc mẹ. Chúng ta giàu nghèo mỗi người mỗi phận nhưng người mẹ nào cũng chỉ cần tình yêu và sự quan tâm của con mà thôi. Không phải tiền tài vật chất mới làm cho mẹ vui đâu”, ca sĩ Linh Nguyễn nói.

Ca khúc giàu chất tự sự nên Linh Nguyễn cho biết, anh không cần cầu kỳ để thực hiện MV. Anh thích sự mộc mạc, giản dị để tự nó chạm vào cảm xúc của khán giả. Vai người mẹ cũng được anh suy nghĩ khá nhiều và quyết định mời NSƯT Minh Phương.

Chúng ta giàu nghèo mỗi người mỗi phận nhưng người mẹ nào cũng chỉ cần tình yêu và sự quan tâm của con mà thôi, Linh Nguyễn chia sẻ.
"Chúng ta giàu nghèo mỗi người mỗi phận nhưng người mẹ nào cũng chỉ cần tình yêu và sự quan tâm của con mà thôi", Linh Nguyễn chia sẻ.

Giống như hình ảnh người mẹ trong phim “Sống chung với mẹ chồng”, “Cả một đời ân oán”, vai người mẹ qua diễn xuất của NSƯT Minh Phương như chứa đựng những hình ảnh đặc trưng của người mẹ Việt. Đó là sự nhân hậu và ấm áp, lúc nào cũng hết lòng vì con mà không mong cầu sự báo đáp. “Nghệ sĩ Minh Phương có lối diễn xuất rất dung dị, gần gũi, biểu cảm gương mặt và ánh mắt rất chiều sâu. Tôi rất thích cảnh chị trong trang phục đồng bằng Bắc bộ, đứng lặng trong dáng chiều với ánh mắt khắc khoải hướng về nơi phồn hoa đô thị. Hình ảnh đối lập này vừa rất thơ, vừa rất giàu hình tượng, nhìn vào đã thấy hình bóng quê hương thân thương rồi”, Linh Nguyễn nói.

Nguyễn Hằng