Biên kịch hàng đầu Hollywood tự hào vì kịch bản phim Việt

(Dân trí) - Khi nhìn thấy hình ảnh đã quay trong phim Father and Son - Pilar Alessandra - Biên kịch gia Hollywood từng rơi nước mắt vì kịch bản này đã thốt lên rằng đó là những hình ảnh quá đẹp và hiếm, cô rất tự hào - hạnh phúc khi được tham gia dự án này.

Tiếp nối "cơn sốt" "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", vào đầu năm sau, khán giả Việt sẽ tiếp tục được thưởng thức một tác phẩm điện ảnh mới với nội dung dung dị nhưng đầy xúc động.

 

Biên kịch hàng đầu Hollywood tự hào vì kịch bản phim Việt - 1

 

Cha cõng con (Father and Son) là câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi mẹ tên là Cá luôn mơ ước được chạm vào những đám mây bay trên bầu trời. Cậu lớn lên hồn nhiên và mộc mạc với mong muốn một ngày lớn lên sẽ được đến nơi tràn ngập ánh sáng, được chạm vào những đám mây mơ ước. Nhưng Cá đã không còn thời gian để đợi, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Và người cha cõng con đi, đi mãi cho con nhìn thấy cuộc đời trước khi không thể...

 


Cảnh quay trong phim

Cảnh quay trong phim

 

Bộ phim lấy ý tưởng từ truyện ngắn “Cha cõng con” được viết năm 1995. Đạo diễn Lương Đình Dũng viết nên câu chuyện này khi phải chứng kiến cảnh người con cầm gậy đánh cha đến ngã gục. Ám ảnh bởi hình ảnh đau lòng đó, vị đạo diễn này cảm thấy bị thôi thúcphải làm một bộ phim thật ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Sau nhiều "trục trặc", bộ phim cũng được khởi quay vào năm 2013, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết,phim của anh không có ngôi sao điện ảnh, có rất nhiều trẻ mồ côi với những cảnh quay trải dài từ Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Sài Gòn... Bộ phim thấm tình người và những cảnh quay đẹp khiến anh và ê kíp khá hài lòng khi đóng máy.

 


Đạo diễn và các diễn viên trong phim

Đạo diễn và các diễn viên trong phim

 

Tìm diễn viên cho bộ phim cũng là một thử thách lớn. Đạo diễn Lương Đình Dũng - qua nhiều chuyến đi thì đã tìm được một cậu bé gần 6 tuổi là Đỗ trọng Tấn ở Làng trẻ SOS Việt Trì để vào vai cậu bé Cá. Sự thiếu thốn của một cậu bé mồ côi khát khao được có cha mẹ trong cậu bé Tấn ở ngoài đời thực khi cậu bé vào vai Cá đã làm rung động cả đoàn làm phim.

Khởi quay đúng vào những ngày mưa bão lớn, những người làm phim Cha cõng con (Father and Son) thường xuyên phải làm việc trong những cơn mưa bão, sấm sét. Cảnh mưa trong phim phần lớn là mưa thật. Khó khăn liên tiếp nhưng đoàn làm phim vẫn được ông Trời ủng hộ khi có rất nhiều buổi quay phim diễn ra suôn sẻ với thời tiết đẹp như mơ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng nói: "Tôi luôn ôm mộng thực hiện một bộ phim về tình cảm gia đình, tôi không chạy theo phim thị trường và cũng không chạy theo cơn sốt của phim Hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi chỉ muốn rằng sẽ thấy nhiều cặp cha con đưa nhau đi xem phim khi bộ phim này được công chiếu để khán giả có thể thấy rằng, cuộc sống này vẫn đẹp biết bao và tình cảm gia đình là mãi mãi."

 


Một buổi quay phim trong mưa.

Một buổi quay phim trong mưa.


Thu Huyền