Andrea bị đánh ghen trong MV của Trương Phương

(Dân trí) - Tùng Tống và Andrea là hai nhân vật chính trong MV mới đầu tiên, Em đã yêu của nữ diễn viên Trương Phương.

Trương Phương là một trong những nữ diễn viên truyền hình được nhiều khán giả yêu thích tại miền Bắc. Sau những vai diễn đáng chú ý trong Cửa sổ thuỷ tinh, Giấc mơ hạnh phúc hay series hài Chém chuối, mới đây, cô quyết định thực hiện MV ca nhạc Em đã yêu.

Trương Phương hóa thân vào cô gái trẻ trong MV đã bị những cảm xúc hờn ghen rất con gái và e dè khi không có được đôi chân dài, chiều cao lý tưởng so với bạn gái cũ của Tùng Tống (Andrea đóng). Còn chàng Tùng Tống rất khó hiểu, anh bị cảm xúc cũ ùa về khi cô người yêu cũ muốn bắt đầu lại với anh.

Cảnh Trương Phương đánh ghen Andrea trong MV Em đã yêu


Cảnh Trương Phương đánh ghen Andrea trong MV Em đã yêu

Cảnh Trương Phương đánh ghen Andrea trong MV "Em đã yêu"

Trương Phương biết điều đó nên rất buồn... Tất cả đã hình thành nên một MV thật lãng mạn, hài hước và cũng không kém phần kịch tính với những màn đánh ghen nảy lửa của Andrea và Trương Phương.

Đây là ca khúc do chính Trương Phương thể hiện và được nhạc sĩ Vương Vũ viết riêng độc quyền. Cố vấn âm nhạc của MV chính là bạn thân của Trương Phương, Trung Quân Sao mai. Anh đã giúp cô luyện thanh cũng như chọn bài. MV của cô đậm chất hài hước và có sự xuất hiện của chân dài đình đám Andrea và anh chàng “hot boy” Tùng Tống.

MV đánh dầu một bước tiến mới của nữ diễn viên Trương Phương, cô lấn sân sang ca hát và hứa hẹn sẽ tạo nên bản “hit” mới với ca khúc Em đã yêu. “Qua MV Phương muốn gửi đến một nửa thế giới yêu thương thông điệp: Hãy luôn tự tin và trân trọng chính mình, một tâm hồn đẹp sẽ làm nên một cô gái đẹp”, Trương Phương chia sẻ.

Nữ diễn viên duyên dáng này cũng không ngại tiết lộ, MV này gần như tái dựng lại câu chuyện có thật ngoài đời của mình. Ngoài đời, Trương Phương có bạn trai cao 1,8 m và đã ở bên nhau 9 năm. Giữa họ đã trải qua nhiều mật ngọt và tất nhiên cả những hờn ghen…

Một số hình ảnh khá dễ thương của Trương Phương:

Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh