Ông Trương Minh Lương, 72 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, được nhiều người gọi là "Người Sắt Trương" vì nghị lực bền bỉ sau nhiều lần đối mặt bệnh hiểm nghèo.
Theo truyền thông địa phương, năm 2007, ông được phát hiện mắc ung thư gan trong một lần khám sức khỏe. Gia đình đưa ông tới Thượng Hải phẫu thuật. Khối u sau đó được cắt bỏ thành công.
Chưa đầy 2 năm sau, ông tiếp tục bị xuất huyết não và bị liệt nửa người bên trái. Hiện ông vẫn có thể đi lại nhưng phải dùng nạng. Theo các bác sĩ, việc ông phục hồi đến mức này đã là rất may mắn.

Ông Trương Minh Lương (72 tuổi) đã nhiều lần chống chọi bệnh hiểm nghèo trong 19 năm qua (Ảnh: Báo Chiều Tô Châu).
Không chấp nhận nằm yên sau biến cố, ông Trương bắt đầu tập đi lại quanh khu nhà. Mỗi sáng, ông dậy sớm, chống nạng luyện tập. Từ vài trăm bước ban đầu, ông dần tăng quãng đường và duy trì thói quen đi bộ hằng ngày.
Sau nhiều năm, ông có thể đi từ 10.000 đến 20.000 bước mỗi ngày. Ông cũng từng chinh phục nhiều ngọn núi ở ngoại ô Tô Châu, tới Lào Sơn ở Thanh Đảo và Tam Thanh Sơn ở Giang Tây.
“Càng đi, tôi càng cảm thấy tràn đầy năng lượng”, ông nói.
Cuối năm ngoái, ông Trương được phát hiện có khối u não. Do vị trí khối u phức tạp, một số bệnh viện đánh giá ca phẫu thuật có nguy cơ cao. Sau đó, gia đình tìm đến một chuyên gia tại Bắc Kinh để điều trị cho ông.
Trước ca phẫu thuật, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và động viên người thân: “Tôi từng vượt qua ung thư gan, lần này cũng phải cố gắng”.
Trong thời gian hồi phục, ông tiếp tục tập vận động theo khả năng và động viên những bệnh nhân khác trong phòng bệnh. Với ông, vận động không chỉ giúp cơ thể linh hoạt hơn mà còn giữ tinh thần ổn định.
Ông cho biết sau ca phẫu thuật ung thư gan, bản thân từng nghĩ chỉ có thể sống thêm vài năm. Vì vậy, ông muốn tranh thủ đi nhiều nơi khi còn đủ sức. Không ngờ hành trình ấy kéo dài suốt 19 năm.
Ở tuổi 72, việc đi lại của ông vẫn khó khăn. Tuy nhiên, ông cố gắng tự làm những việc trong khả năng. Có lần, chỉ để ăn một bát mì yêu thích, ông chống nạng đi nhiều chặng xe buýt. Khi muốn tới khu lau sậy Shajiabang, ông cũng tự di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Ông Trương cho biết điều khiến ông biết ơn nhất là luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Vì vậy, khi gặp người cần hỗ trợ, ông cũng cố gắng giúp lại trong khả năng của mình.
Ông từng báo cơ quan chức năng khi phát hiện nguy cơ mất an toàn trên đường, động viên người bệnh sau đột quỵ và can thiệp khi thấy một người trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý.
“Cả đời tôi từng làm cảnh sát, xây dựng đường sắt và dựng cầu. Nay đã nghỉ hưu, tôi vẫn muốn giúp người khác khi có thể”, ông nói.
Nhân sinh nhật lần thứ 72, ông Trương chia sẻ điều quý giá nhất với ông là vẫn còn được sống và tiếp tục bước đi mỗi ngày.
“Tôi thấy mãn nguyện vì mình vẫn còn sống. Mỗi sinh nhật là một chiến thắng”, ông nói.
Link nội dung: https://dantri.com.vn/suc-khoe/3-lan-thoat-cua-tu-nguoi-sat-72-tuoi-di-bo-20000-buoc-moi-ngay-20260511110550087.htm