Ngôi nhà hiện nay của anh Trần Thanh Hải được cải tạo từ ngôi nhà cấp 4 đã cũ kỹ, xuống cấp của gia đình tại Cần Thơ.
“Mình chọn cải tạo lại thay vì xây mới để có thể giữ lại kỷ niệm, gợi nhớ và nhắc nhở mình về những năm tháng nghèo khó của cả gia đình”, anh Hải chia sẻ.
Theo đó, tổng chi phí cải tạo và sắm sửa nội thất trong căn nhà là khoảng 500 triệu đồng.
Anh Hải tự tay thiết kế và theo sát quá trình thi công để có căn nhà ưng ý nhất dành tặng cha mẹ an dưỡng tuổi già. Số tiền 500 triệu đồng được anh tích cóp sau 10 năm lăn lộn làm việc ở Bình Dương, TP Hồ Chí Minh với đủ nghề từ bốc vác, nhân viên nhà hàng, khách sạn, phục vụ quán ăn,...
Thương cha mẹ tuổi cao vẫn phải sống trong căn nhà đơn sơ, nhỏ hẹp, lợp mái tôn cực kì nóng bức, anh Hải nung nấu ý định cải tạo ngôi nhà từ lâu. Để có chi phí làm nhà, anh đã phải lăn lộn, làm thuê đủ nghề.
Ngôi nhà cũ xuống cấp, nóng bức của gia đình anh Hải trước khi cải tạo.
Khu vực sinh hoạt chung bao gồm: phòng khách được nối liền với khu vực thờ cúng tâm linh của gia đình; chỗ thưởng trà được bố trí ngay sát cửa ra vào cùng khu vực bàn ăn. Ngăn cách giữa khu vực bên ngoài và phòng bếp là một bức vách tường bằng gạch bông gió, giúp căn nhà luôn sáng thoáng và phù hợp với không gian địa phương.
Bức tường sơn vàng được trang trí bằng những chiếc đĩa gốm Nhật rất bắt mắt, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.
Anh Hải chia sẻ, căn bếp chính là nơi anh chú trọng nhất khi thiết kế và thi công để tạo không gian cho mẹ anh thỏa sức nấu nướng. Anh kể, mẹ anh nấu ăn rất ngon. Trước đây bà từng mở một nhà hàng lớn nhưng sau này do làm ăn không may mắn nên bà không thể tiếp tục theo nghề bếp. Anh hy vọng căn bếp là nơi bà sẽ vui vẻ mỗi ngày.
Căn nhà sau khi hoàn thiện đã đáp ứng nhu cầu sống của các thành viên trong gia đình, tạo ra tổ ấm lý tưởng tiện nghi.
Hương Thảo
Link nội dung: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/chang-trai-10-nam-di-lam-thue-tich-cop-500-trieu-dong-sua-nha-cho-bo-me-20200801213112624.htm