Vào rốn lũ Quảng Bình

(Dân trí) - Tới chiều 11/10, nước lũ tại nhiều nơi ở Quảng Bình đã xuống dưới mức nguy hiểm. Trong khi lũ tại đây đang rút rất chậm thì một thông báo mới từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, lũ trên sông ở các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục lên...

Cùng với phóng viên Dân trí là nhóm chuyên viên Spell đã sát cánh cùng nhau trên lộ trình  vào sâu trong vùng rốn lũ. Từ Quảng Bình họ cho biết, nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa lớn, giao thông tại những nơi này hầu như bị tê liệt, ngay cả các vùng đồi núi như Bố Trạch.

 

Lượng mưa tại TP Đồng Hới không nhiều, nên người dân tại thị xã hầu như không bị ảnh hưởng nhiều bởi đợt lũ này. Tuy nhiên, vì có lũ, lượng khách du lịch vào Phong Nha - Kẻ Bàng trở nên rất khan hiếm.

 

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chiều ngày 12/10 cho biết, mới có thêm 3 người chết do lũ lụt tại miền Trung. Như vậy, tổng số người chết do lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đến nay đã lên tới 15 người.

Anh Nguyễn Văn Trung - chủ nhà nghỉ Anh Trung trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Đồng Hới) buồn bã nói: “Nhà nghỉ của tôi thường xuyên chật kín khách, nhưng từ mấy hôm nay chẳng có ma nào mò vào. Đơn giản vì lũ lên, thuyền ở Phong Nha không hoạt động được. Các tour du lịch từ khắp nơi về đây hầu như đều phải tạm hoãn”.

 

Buổi sáng 10/10, mực nước ở nhiều nơi tại rốn lũ Lệ Thủy bắt đầu hạ với tốc độ rất chậm. Dọc quốc lộ I, nước hai bên đồng ngập trắng xóa. Hầu hết người dân ven đường đều sử dụng thuyền đi vớt củi hoặc tranh thủ mang chài lưới ra đánh cá. Tất cả các đầm cá của người dân trong tỉnh đều mất trắng.

 

Từ Quốc lộ I, nhóm phóng viên chúng tôi phải đi đường vòng (xa gấp 4 lần đường thẳng) mới có thể lọt vào được Lệ Thuỷ. Đường sá ở đây hầu như chìm ngập kín trong nước. Rất ít đoạn xe máy có thể lội qua. Đứng đâu quan sát, cũng thấy bốn bề chỉ toàn nước mênh mông ngập trắng.

 

Vào rốn lũ Quảng Bình - 1

Rất ít tuyến đường tại Lệ Thuỷ có thể đi lại được như thế này.

Trong buổi sáng, lượng mưa tại nhiều nơi hầu như rất ít. Tuy nhiên, bầu trời xám xịt, âm u, nặng trịch những đám mây sầm sập nước. Hầu hết nhà dân tại Lệ Thuỷ đều ngập xâm xấp nước. Toàn bộ nhà cửa, kho tàng, trường học, trạm xá... của 25/28 xã, thị trấn thuộc Lệ Thuỷ bị ngập trong lũ.

 

Khoảng 10h ngày 10/10, chúng tôi đi qua xã Phú Thuỷ. Tại đây, nhân dân trong khu vực đang tổ chức đám tang cho một gia đình xấu số: Hai vợ chồng và một đứa con nhỏ đều bị cuốn trôi theo lũ từ tối 8/10. Gia đình chỉ còn lại 3 đứa nhỏ, rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đám ma buồn thê thảm, những bước chân tiễn biệt của người dân bà con lối xóm đi chầm chậm dưới mưa rả rích. Không nén được lòng thương xót, một đồng nghiệp của chúng tôi đã bưng mặt khóc.

 

Cũng chính lúc này, không ít người đã nghĩ, nếu không có quỹ Spell thì nhiều đứa trẻ trong số này chắc chắn phải nghỉ học, vì ngay cả việc nuôi chúng ăn uống hàng ngày, đã là một gánh nặng đối với cha mẹ.

 

Nước xuống, học sinh một số trường tiểu học bắt đầu đi học trở lại. Buổi trưa tại trường tiểu học Phú Thuỷ I, trước khi cho học sinh về, thày Hiệu trưởng Nguyễn Đông Hải không quên dặn đi dặn lại: “Các em phải về nhà ngay”. Thày Hải cũng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp theo sát học sinh của mình. Thày Hải cho biết: “Một số em gia đình không bị ngập, số khác bị ngập trong nước, chúng tôi đều cho nghỉ học”.

 

Cho tới hết buổi chiều 10/10, mưa vẫn rơi rả rích tại nhiều nơi. Buổi tối, bản tin thời tiết của VTV cho hay, khu vực miền trung sẽ vẫn tiếp tục mưa trong ngày 11/10.

 

Vào rốn lũ Quảng Bình - 2

Đánh cá trên... đường.

Ngay từ sáng sớm 11/10, chúng tôi đã xuất phát, tới một số xã thuộc huyện Bố Trạch. Các xã như Xuân Trạch, Lâm Trạch đều nằm ở địa hình khá cao (thuộc diện miền núi) nên không bị ngập. Tuy nhiên, bắt đầu khoảng từ 8h, mưa tiếp tục đổ xuống rất to. Đường từ Đồng Hới vào các khu vực này bị xẻ cắt bởi hàng chục con suối. Mưa lớn, nước dâng cao khiến cho giao thông trở nên cực kỳ khó khăn. Mặc dù không ngập nhưng một số trường phải cho học sinh nghỉ học vì đa số học sinh không thể đến trường.

 

Tới đầu giờ chiều, chúng tôi quyết định quay ra vì trời đổ mưa rất lớn.

 

Cũng ở Lâm Trạch, chúng tôi chia tay nhau, nhóm chúng tôi quay về Đồng Hới, còn các chuyên viên Spell lại đi tiếp, sẽ còn đến gàn 30 hộ nữa nơi miền rừng xa xôi ấy đang cần sự giúp sức của Spell...

 

Dọc đường Trường Sơn, xe trước chỉ cách xe sau khoảng 4m đã không còn nhìn thấy gì vì nước mưa tuôn xối xả. Rất may mắn, mấy chiếc xe máy đều quay trở ra Đồng Hới kịp thời trước khi nước suối dâng cao. Buổi tối 11/10, Quảng Bình mưa rơi tầm tã.

 

Trong ngày hôm nay 12/10, nhiều nơi tại Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, nước tại các sông trong lưu vực miền Trung đang tiếp tục dâng cao, tức là sẽ lại có một đợt lũ mới đang tràn về…

 

Bảo Trung