Chân dung cuộc sống:

Sống bên đường tàu

(Dân trí) - Nhiều người nước ngoài đến Hà Nội ngạc nhiên bảo nhau: ''Chỉ ở đây mới có chuyện tàu hỏa chạy trên vỉa hè!''... Từ trong nhà bước chân ra là sát đường tàu, rồi mới xuống lòng đường - khỏi nói thì ai cũng hiểu sự nguy hiểm, ồn ào, ô nhiễm cho người dân và tốc độ chạy của tàu qua những đoạn đó cũng bị hạn chế.

Đoạn bình luận trên từ báo điện tử VietNamNet cho thấy sự bất cập của giao thông đường sắt trong đô thị  Hà Nội vốn dĩ được người Pháp xây dựng nhằm phục vụ cho khai thác thuộc địa từ năm 1902. Hà Nội ngày nay đã rộng lớn hơn nhiều, dân số hơn 3 triệu người nên sự có mặt của tuyến đường sắt này đem lại không ít trở ngại cho sự phát triển của thành phố.

 

Một dự án xây dựng tuyến đường sắt trên cao với số vốn khoảng 18.000 tỷ đồng đã được tính đến nhưng từ nay cho đến khi dự án khởi công và hoàn thành thì người Hà Nội vẫn còn phải chịu nhiều phiền hà thậm chí mất mát từ con đường sắt cũ nát này.

 

Phóng sự ảnh dưới đây do PV Dân trí thực hiện vào những ngày thành phố đang làm Lễ kỷ niệm 995 năm Thăng Long -  Đông Đô - Hà Nội!

Sống bên đường tàu - 1

Trẻ em vô tư chơi đùa.

Sống bên đường tàu - 2

Một gia đình sống bên đường tàu trên đoạn phố Phùng Hưng, Hà Nội.

Sống bên đường tàu - 3

Bên đường tàu, cuộc sống vẫn diễn ra.

Sống bên đường tàu - 4

Bên đường tàu là những xóm nghèo chật chội và bức bối. Nơi đây cũng là những ổ tệ nạn.

Sống bên đường tàu - 5

Hàng chục đường ngang qua các khu dân cư đông đúc là nguyên nhân của những vụ tai nạn thương tâm.

Sống bên đường tàu - 6

Đường tàu nhìn từ một ngôi nhà ổ chuột của người lao động nhập cư.

Sống bên đường tàu - 7

Hệ thống đường sắt trong đô thị là hoàn toàn không phù hợp với Hà Nội - Thành phố 1.000 năm tuổi!

An Phúc

Dòng sự kiện: Các chùm ảnh đẹp