1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án tử hình kẻ cầm đầu băng nhóm đi trả thù, đâm chết người

(Dân trí) - Bị bạn thách đấu, Luận rủ đồng bọn đến điểm hẹn để nói chuyện. Tại đây, nhóm của Luận bị đánh phải bỏ chạy về. Tức giận, Cường (trong nhóm Luận) tập hợp 10 thanh niên khác kéo đi trả thù. Tới nơi, nhóm Cường lao vào hỗn chiến rồi chém chết một thực khách.

Ngày 4/2, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1991); Nguyễn Hoài Hận (SN 1990) và Nguyễn Văn Luận (SN 1988) mỗi bị cáo 16 năm tù về tội “giết người”.

Nhóm côn đồ tại phiên tòa phúc thẩm

Nhóm côn đồ tại phiên tòa phúc thẩm

Bên cạnh đó, HĐXX cũng chấp nhận một phần cáo cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Hải Hoàng (SN 1993) giảm từ 14 năm xuống 11 năm tù, Trần Duy Phi Vũ (SN 1993) giảm từ 12 xuống 9 năm tù, Nguyễn Thanh Tân (SN 1988) giảm từ 9 năm xuống 7 năm tù, Lê Nguyễn Khánh Duy (SN 1993) giảm từ 10 năm xuống 9 năm tù, Lâm Hoàng Nhân (SN 1989) giảm từ 14 năm xuống 13 năm tù; Văn Thanh Tuấn (SN 1994) và Phan Hoàng Lâm (SN 1993) mỗi bị cáo giảm từ 9 năm xuống 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h ngày 11/3/2014, tại quán nhậu Phố Đêm thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Luận (chủ quán) đang ngồi nhậu với một số bạn bè bị câm điếc. Lúc này, Luận nhắn tin qua điện thoại chọc tức An. Sau đó, An nhắn tin thách thức Luận đến quán F6 - ốc 24h để nói chuyện phải quấy. Luận rủ Cường, Duy, Hải cùng đi thì được cả ba đồng ý.

Trước khi đi, Cường vót nhọn hai chiếc đũa rồi đưa Hải một cây còn mình một cây. Sau đó, cả nhóm chạy xe đi đến điểm hẹn. Khi giáp mặt, Luận và An lao vào đánh nhau thì được Võ Hoàng Minh (chủ quán) và Huỳnh Lâm Phú (nhân viên) đứng ra can ngăn. Thấy vây, Cường và Hải liền cầm hai chiếc đũa gót nhọn đâm chủ quán và nhân viên bị thương.

Cường bị khách hàng tại quán nhậu tạt nồi lẩu vào người nên cả nhóm chạy về quán Phố Đêm. Tức giận, Cường rủ theo Hận, Nhân, Luận, Duy, Tuấn; Lâm và Hoàng cũng xin đi theo, đồng thời rủ thêm Tân, Vũ mang theo 6 con dao trở lại quán F6-24H trả thù.

Tới nơi, Cường cùng Hận, Nhân, Hoàng và Vũ cầm dao đuổi chém những người khách và nhân viên có mặt tại quán, còn Duy, Tuấn, Lâm, Luận, Tân dừng xe ngoài đường trước cửa quán đứng chờ. Trong lúc hỗn chiến, anh Đặng Hà Nhi (thực khách) bị Cường chém nhiều nhát vào đầu, cổ, vai... Hận cũng chém nhiều nhát vào lưng khiến anh Nhi gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm của Cường cùng chạy về quán Phố Đêm tiếp tục uống rượu. Sau khi nhậu xong, cả nhóm Cường bỏ trốn. Riêng anh Nhi, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết ngay trên đường đi.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp Cường, Luận, Nhân, Lâm, Duy và Tuấn. Ngày 20/4 và ngày 11/6, Cơ quan công an tiếp tục bắt giam nốt Hận, Hoàng, Vũ và Tân.

Quế Sơn