1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án tử hình đứa cháu bất nhân giết cô ruột để lấy vàng, tiền

(Dân trí) - Để có tiền gỡ gạc sau nhiều ván bài bị thua, Trần Quốc Cường đã mua dao, găng tay rồi đang lúc đêm khuya trèo vào nhà ra tay sát hại cô ruột của mình để cướp tiền, vàng.

Ngày 24/7, TAND tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm mà TAND tỉnh Long An đã tuyên đối với bị cáo Trần Quốc Cường (SN 1987, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Theo đó, Cường bị án tử hình về tội: “Giết người”, 4 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hình phạt mà Cường phải nhận là tử hình.
 
Bị cáo Trần Đức Cường
Bị cáo Trần Đức Cường

Theo bản án sơ thẩm, Cường là kẻ lười lao động nhưng lại đam mê cờ bạc. Thắng ít, thua nhiều nên bao nhiêu tài sản trong nhà đều “đội nón ra đi”. Để có tiền gỡ gạc sau những lần thua triền miên, Cường nảy sinh ý định sát hại cô ruột của mình là bà G. (SN 1947, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để thỏa mãn máu đỏ đen.

Ngày 13/2, Cường lấy chiếc xe gắn máy của vợ đem bán cho một người đi đường với giá 500 ngàn đồng. Có tiền, Cường liền mua một con dao, găng tay rồi bắt xe buýt về gần nhà cô ruột uống cà phê, đợi trời tối sẽ ra tay.

Đêm khuya cùng ngày, Cường bắc thang leo qua tường rào rồi chui qua khoảng trống giữa vách tường và mái nhà ẩn nấp. Cường nhảy xuống thì gây ra tiếng động. Sợ bà G. phát hiện, Cường chui vào bồ lúa để trốn.

Khi bà G. đi đến nơi phát ra tiếng động để kiểm tra thì Cường cầm con dao nhọn đã thủ sẵn nhào tới đâm 1 nhát cực mạnh vào ngực, 1 nhát vào bụng bà G. Do cú đâm mạnh nên con dao trong tay Cường bị rơi xuống đất, hắn tiếp tục dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân. Thấy bà G. vẫn còn cử động, Cường đập đầu xuống đất, lấy dao đâm thêm 23 nhát đến khi cô ruột không còn cử động được nữa.
Biết nạn nhân đã chết, Cường bình tĩnh lục lấy 2 chiếc điện thoại di động, 1 vòng vàng, 8,5 triệu đồng cùng một mảnh vỡ của chiếc vòng đeo tay cẩm thạch có đính vàng (tổng giá trị 12,5 triệu đồng). Cướp xong, hắn lau sạch các vết máu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi cướp được tiền, vàng, Cường cho vợ 500 ngàn đồng và đi chuộc lại xe gắn máy. Số tiền còn lại, Cường tiếp tục đi đánh bạc nhưng vẫn bị thua sạch.

Hành vi tàn ác của Cường đã bị cơ quan điều tra bắt gọn ngay khi gã này vừa trắng tay từ sòng bạc trở về.

Công Quang