1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Y án 15 năm tù Trưởng phòng tài chính về tội tham ô

(Dân trí) - Với tội danh “Tham ô tài sản”, bị cáo Bùi Hùng Minh (SN 1965, trú quận Hải Châu) bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP Đà Nẵng tuyên y án 15 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Minh nguyên là Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2012, ông Minh lợi dụng nhiệm vụ được giao, chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng từ nguồn thu viện phí của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Bị cáo Bùi Hồng Minh
Bị cáo Bùi Hồng Minh

Để che giấu việc chiếm đoạt số tiền trên, ông Minh đã hạch toán treo nợ khống bên nguồn phải thu của bảo hiểm y tế.

Ông Minh đã khắc phục hậu quả và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP Đà Nẵng số tiền đã chiếm đoạt.

Mặc dù gia đình đã hoàn trả cho Kho bạc đủ số tiền, nhưng tòa sơ thẩm xử: 15 năm tù giam. Luật sư đưa ra chứng cớ, đây không phải vụ án tham ô tài sản XHCN mà là tội cố ý làm trái. Đề nghị thay đổi tội danh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy ở tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, bị cáo Minh không đưa ra tình tiết mới về vụ án nên Tòa Tối cao cho rằng mức án này nằm trong khung hình phạt và bác kháng cáo. 

Y án tù chung thân cho nghịch tử đâm cha 37 nhát !

Cũng trong ngày 11/3, trong một phiên tòa khác, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tuyên Nguyễn Phước Linh (SN 1991) y án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Thương (SN 1965, cha ruột của Linh) làm nhân viên bảo vệ cho Công ty TNHH DV-TM Ánh Dương (trụ sở tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà nẵng).

Vào khoảng cuối năm 2013, Công ty TNHH DV-TM Ánh Dương cho cha con ông Thương mượn một phần đất để làm rẫy và trồng cây chăn nuôi. Linh là người trực tiếp thực hiện công việc chăn nuôi.

Việc chăn nuôi của Linh không đạt được kết quả khiến ông Thương thường xuyên la mắng, chê bai. Từ đó, giữa cha con họ phát sinh mâu thuẫn, hay cãi vã nhau. Bực tức, Linh nảy sinh ý định giết chết cha mình nên đi mua 2 con dao để sẵn trong cốp xe máy.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/4/2014, ông Thương tiếp tục la mắng và chê bai Linh. Trong cơn tức giận, Linh đã ném đá, đâm cha 37 nhát khiến ông Thương tử vong.

Công Bính