1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Xúi người yêu giết bạn, cả hai lãnh tù chung thân

(Dân trí) - Chỉ vì ghen tức với nhau mà Tuyền đã nhờ bạn trai của mình giết bạn gái để trả thù. Kết quả là người chủ mưu lẫn người “thừa hành” đều lãnh án tù chung thân.

Ngày 15/5, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “giết người”. Vụ án gây xôn xao dư luận bởi mối quan hệ tình cảm phức tạp của các đối tượng; mặt khác vụ án xảy ra trước cửa một tiệm vàng lớn ở Đà Nẵng nên càng làm cho dư luận hết sức xôn xao.

Phiên tòa dự kiến chỉ diễn ra trong buổi sáng nhưng đến trưa, phần tranh luận và bào chữa giữa luật sư, đại diện VKS và HĐXX vẫn diễn ra hết sức căng thẳng. Do đó phiên tòa phải dời sang buổi chiều để tranh luận thêm và tuyên án.
Xúi người yêu giết bạn, cả hai lãnh tù chung thân
Các bị cáo Phan Văn Sử, Nguyễn Bá Tuấn và Phạm Thị Thanh Tuyền tại phiên tòa ngày 15/5

Theo cáo trạng, Phạm Thị Thanh Tuyền và Hồ Thị Lý (cùng SN 1993, trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, Đắc Lắc) là bạn thân với nhau từ thời học phổ thông. Vào giữa năm 2011, Tuyền và Lý quen Phan Văn Sử (SN 1989, hộ khẩu xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghê An) và sau đó Sử có quan hệ yêu đương nam - nữ với Tuyền nên đã phát sinh mâu thuẫn ghen tuông giữ Hồ Thị Lý với Phạm Thị Thanh Tuyền và Phan Văn Sử.

Lý và Tuyền đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại qua lại với nội dung chửi bới, thách đố, hăm dọa đánh nhau, sự việc này đã ảnh hưởng không tốt đến quan hệ giữa hai bên gia đình Lý - Tuyền. Do đó Phạm Thị Thanh Tuyền căm tức nên xúi giục Phan Văn Sử tìm cách giết hai chị em Hồ Thị Lý và Hồ Văn Trung.

Nhân lúc mẹ của Tuyền bị trượt ngã, đau chân, Tuyền đã nói dối với Sử rằng gia đình Lý thuê người tông xe làm mẹ Tuyễn gãy chân, bảo Sử phải “xử” hai chị em Lý để trả thù cho mẹ Tuyền.

Sáng ngày 5/10/2011, Phan Văn Sử đến thôn Yên Thành 2 (xã Đăc Niêu, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc) vào nhà và Nguyễn Thị Hương mượn điện thoại của bà Hương liên lạc với Tuyền.

Sau khi nhận được tin nhắn và điện thoại của Tuyền, Sử mang theo 1 con dao (loại dao thái thịt) giấu trong túi xách và đi bộ đến trường THPT Nguyễn Du để tìm gặp Trung. Tại đây, Sử nói rằng mình là bạn của anh trai Trung và nhờ Trung chở Sử đi đưa ít đồ cho bạn.

Khi đến đoạn đường vắng người (địa phận xã Đắc Niêu, Đắc Lắc), Sử rút dao đâm trúng vào người Trung rách áo, Trung chạy vào nhà dân, Sử bỏ chạy vào rẫy. Sau đó Sử gặp Tuyền và nói: “Anh đã xử thằng Trung rồi nhưng vẫn còn nhẹ”.

Hôm sau, Tuyền nói với Sử biết là Lý sẽ xuống Đà Nẵng đi học. Ngày 7/10/2011, Sử từ Đắc Lắc xuống Đà Nẵng để tìm Lý giết.

Tại Đà Nẵng, Sử gặp Nguyễn Bá Tuấn (SN 1987, là người cùng quê với mình) đang làm thợ nề cho một người tên Trực và nhờ Tuấn giúp Sử đi tìm Lý để giải quyết mâu thuẫn, Tuấn nhận lời.

Khoảng 12h30, Sử mượn xe máy BKS 92S2-6600 của ông Trực để đi tìm Lý. Biết Lý đang đi chợ về nhà trọ trên đường Trưng Nữ Vương (Hải Châu) nên Sử bảo Tuấn chở đến chợ Mới (phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu) sau đó bảo Tuấn đứng ở ngoài, Sử vào trong chợ  mua một con dao Thái Lan giấu vào trong người, sau đó ra ngoài cổng chợ theo dõi.

Khi Sử phát hiện Lý cùng bạn mình ra khỏi chợ đi bộ trên vỉa hè đường Trưng Nữ Vương, Sử bảo Tuấn cho xe máy chạy theo rồi vòng xe lại áp sát vào để Sử đâm Lý. Khi Lý đi bộ đến trước cửa hiệu vàng N.T. đường Trưng Nữ Vương thì Tuấn điều khiển xe áp sát vào người Lý, Sử dùng dao đâm 2 nhát vào ngực Lý tử vong trong đêm 8/10/2011 tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Sử và Tuyền bỏ trốn còn Tuấn ở lại làm việc bình thường. Tuấn và Tuyền sau đó ra công an đầu thú, còn Sử bị bắt tại Nghệ An.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai rõ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, quá trình tranh tụng cũng như bào chữa của các luật sư diễn ra khá căng thẳng và mất nhiều thời gian.

Đại diện HĐXX cũng cho rằng dù các bị cáo có bị tuyên bao nhiêu năm tù đi nữa cũng không quan trọng bằng bản án lương tâm mà các bị cáo phải mang suốt đời. Đó là từ chỗ bạn thân, sau đó mâu thuẫn xảy ra rồi xúi bạn trai giết bạn của mình.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên Phạm Thị Thanh Tuyền và Phan Văn Sử lãnh án chung thân, đồng thời mỗi bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 45 triệu đồng. Nguyễn Bá Tuấn 9 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại 22 triệu đồng.

Công Bính