1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Xông vào tiệm vàng đập bể kính rồi cướp tài sản

(Dân trí) - Sau một thời gian ngắn điều tra phá án, chiều ngày 16/9, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên địa bàn vào tối ngày 15/9.

Theo điều tra của Công an quận Thanh Khê, khoảng 18h30 ngày 15/9, tại tiệm vàng Ngọc Hồng số 419 đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê), khi bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1969) là chủ tiệm vàng đang ngồi trông tiệm vàng và xem ti vi thì bất ngờ nghe tiếng va đập kính mạnh.

Đối tượng Mai Văn Phương
Đối tượng Mai Văn Phương

Khi bà quay ra thì thấy một nam thanh niên tay cầm một cục đá đập bể tủ kính lấy toàn bộ số lắc vàng đang trưng bày của tiệm rồi chạy nhanh ra đường lên xe máy chạy thoát. Do quá hoảng sợ trước hành động quá táo tợn của đối tượng nên bà Nguyệt không nhớ được cụ thể đặc điểm của đối tượng.

Cùng lúc này, anh Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) là hàng xóm của bà Nguyệt đang ở trong nhà thì nghe tiếng va đập bể kính nên chạy ra đường và nhìn thấy một nam thanh niên cao khoảng 1,65m từ trong tiệm vàng chạy ra tẩu thoát. Sự việc diễn ra quá nhanh nên anh Lộc cũng không xác định được biển số xe và đặc điểm nhận dạng đối tượng.

Lực lượng công an đang lấy lời khai Mai Văn Phương
Lực lượng công an đang lấy lời khai Mai Văn Phương

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tiến hành ngay các hoạt động nghiệp vụ điều tra tại hiện trường, truy xét xác minh đối tượng gây án. Tại hiện trường, số lắc vàng đã bị cướp khoảng 170 triệu đồng.

Khẩn trương xác minh, đến khoảng 19h20 cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê nhận được tin báo có một đối tượng nam giới khoảng 25 tuổi đến một tiệm vàng ở đường Hùng Vương (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) bán 1 chiếc lắc vàng có đặc điểm giống như vàng của bà Nguyệt bị cướp.
Số lắc vàng do Mai Văn Phương cướp được
Số lắc vàng do Mai Văn Phương cướp được

Khi chủ tiệm đang mật báo đến công an thì đối tượng nghi ngờ nên đã bỏ lại lắc vàng chạy trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h30 ngày 16/9, lực lượng công an phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện tại một tiệm vàng khác nên đã kịp thời đưa về làm việc. Tại  cơ quan công an, qua đấu tranh đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng khai tên Mai Văn Phương (SN 1990, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, là sinh viên một trường CĐ nghề trên địa bàn quận Thanh Khê).

Theo lời khai, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Phương đã nảy sinh việc chiếm đoạt tài sản người khác. Trước khi tiến hành cướp tiệm vàng Ngọc Hồng tại địa chỉ 419 đường Trường Chinh, Phương đã nhiều lần “trinh sát” tiệm vàng này để nắm rõ quy luật hoạt động buôn bán rồi tiến hành thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi đã “nghiên cứu” kỹ, chiều tối ngày 15/9, Phương mượn xe máy của bạn gái đến một bãi đất trống nhặt một cục đá rồi chạy đến dựng xe trước cửa tiệm vàng Ngọc Hồng.

Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Phương xông vào dùng cục đá đập vỡ tủ kính lấy tất cả lắc vàng trưng bày rồi ra xe máy chạy thoát.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng 10 lắc vàng, 1 xe máy và một cục đá dài khoảng 25cm.

Như vậy, chỉ sau 13 giờ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, lực lượng Công an quận Thanh Khê đã khám phá thành công vụ án cướp tiệm vàng có tính chất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận, đem lại niềm tin và cuộc sống bình yên cho người dân.

Công Bính