1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xin được đầu thú vì lực lượng Công an đã không nổ súng

Bỏ trốn khi bị lực lượng Công an truy bắt về hành vi vận chuyển 12 bánh heroin, song khi biết các chiến sĩ công an đã nhân đạo không nổ súng trong quá trình truy đuổi, Phạm Văn Thành tự đến Cơ quan Công an đầu thú dù biết rằng sẽ đối mặt với mức án cao nhất…

Phá đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT (PC47) Công an Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Sơn La – Hà Nội – Lạng Sơn, với số lượng tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin và 50 viên ma túy tổng hợp.

Qua công tác điều tra cơ bản trên các tuyến trọng điểm, giữa năm 2014, Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy (Đội 2) – Phòng PC47 Công an Hà Nội phát hiện một đường dây ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Hà Nội rồi đưa đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Mắt xích quan trọng nhất của  đường dây này là Đàm Bích Thời (SN 1982, ở thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Sinh sống gần khu vực giáp biên nên Thời thường xuyên sang Trung Quốc làm ăn, từ đó móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy ở bên kia biên giới, tổ chức đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Để có nguồn hàng cung cấp thường xuyên, Thời đã thiết lập một đường dây ma túy riêng từ Sơn La lên Lạng Sơn, thuê người vận chuyển với giá cao. Trong số các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy cho Thời có Mã Thị Hằng (SN 1974, ở xóm 6 khu C thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định) và Phạm Văn Thành (SN 1968, ở xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Mã Thị Hằng quê gốc ở thôn Nà Éc, xã Thủy Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Chồng Hằng là Phạm Đức G., quê Nam Định, là thợ mộc lên Lạng Sơn làm ăn. Nên duyên trên đất Lạng Sơn, anh G. đưa Hằng về Nam Định sinh sống. Sau khi sinh đứa con thứ 3 vào năm 2012, cuộc sống chỉ trông chờ vào đồng ruộng hết sức khó khăn nên thỉnh thoảng, Hằng lên Lạng Sơn buôn bán và đã gặp “bà trùm” Đàm Bích Thời. Biết hoàn cảnh của Hằng, Thời đã đề nghị người đàn bà này tham gia vận chuyển ma túy thuê cho mình. Trong cơn túng quẫn, Mã Thị Hằng đã gật đầu đồng ý.

Để đảm bảo những chuyến hàng của mình sẽ an toàn, Thời tiếp tục tìm kiếm thêm người “cặp đôi” với Hằng trong quá trình vận chuyển. Trong một lần đi hát karaoke, Thời đã tìm được Phạm Văn Thành. Ngược lại với Hằng, Thành là thợ điện nước, quê gốc Nam Định nhưng lên Lạng Sơn từ hồi thanh niên. Sau khi lấy vợ là người Lạng Sơn, Thành đưa vợ con về quê  Giao Thủy, Nam Định ở cùng gia đình, còn anh ta một mình thuê nhà ở thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn để làm ăn, hàng tháng gửi tiền về cho vợ con.

Thấy Thành đang gặp khó khăn về kinh tế, sau một thời gian làm quen, Đàm Bích Thời đã ngỏ lời, lôi kéo Thành vào đường dây ma túy của mình. Với mức tiền công 17 triệu đồng/ 1 bánh heroin dành cho người vận chuyển mà Thời đưa ra, Phạm Văn Thành đã nhận lời bà trùm”.

Theo kế hoạch, để “che mắt” lực lượng chức năng, Thành và Hằng sẽ đóng giả một cặp vợ chồng, đi xe máy từ Lạng Sơn, qua Hà Nội rồi đi Sơn La nhận hàng. Một đôi nam nữ rong ruổi xe máy trên đường giống như những người thích du lịch “phượt” sẽ không gây nghi ngờ. Thời giao cho Thành nhiệm vụ liên lạc với đầu mối cấp hàng trên Sơn La. Hằng ngồi sau xe máy vừa ôm hàng, vừa làm nhiệm vụ cảnh giới cho Thành.

Theo kế hoạch, ngày 2/11/2014, Thời giao nhiệm vụ cho Thành chở Hằng lên Sơn La nhận hàng. Tuy nhiên, khi lên đến Sơn La, do phía cấp hàng thông báo có trục trặc, Thành và Hằng lại quay về.

Hai kẻ vận chuyển thuê ma túy không hề biết rằng hành trình của họ đã bị các tổ trinh sát của Đội 2 Phòng PC47 Công an Hà Nội bí mật theo dõi bởi đường dây ma túy liên tỉnh của Thời đã được đơn vị  phối hợp Phòng 2 C47 xác lập chuyên án đấu tranh.

Hai ngày sau, ngày 4/11, Phạm Văn Thành và Mã Thị Hằng lại nhận lệnh “bà trùm” lên đường. Thành đi xe máy từ Lạng Sơn xuống Hà Nội. Còn Hằng đi xe khách từ Nam Định lên. Hai bên hẹn gặp nhau ở bến xe Giáp Bát. Thuê nhà nghỉ qua đêm, sáng 5/11, Thành chở Hằng bằng xe máy Future lên đường đi Sơn La.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Thành và Hằng đến khu vực rừng già thuộc địa phận Vân Hồ, Sơn La nhận hàng. Tiền đã được Thời trả trước nên nhận hàng xong, Thành và Hằng quay xe về ngay. Chọn giờ nghỉ trưa để giao dịch và vận chuyển hàng là một trong những thủ đoạn của chúng nhằm “né” những chốt kiểm soát trên đường đi. Thời điểm được các đối tượng tính toán là an toàn khi đường vắng, dễ quan sát, phát hiện ra lực lượng theo dõi, mật phục.

Số ma túy gồm 12 bánh heroin và 50 viên ma túy tổng hợp được Mã Thị Hằng cho vào túi xách ôm phía sau. Với địa hình hiểm trở, đồi núi quanh co nên để đảm bảo an toàn, Ban chuyên án quyết định chờ khi “cặp đôi” về đến địa phận Hà Nội, đến đoạn đường thuận lợi nhất mới tiến hành bắt giữ.

Khoảng 17 giờ ngày 5/11, khi Thành và Hằng đến địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, một tổ công tác Đội 2 Phòng PC47 Công an Hà Nội phối hợp Đội CSGT số 12 tổ chức chốt chặn, kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an từ xa, Thành hoảng sợ quăng xe bỏ lại Mã Thị Hằng cùng tang vật trên đường, chạy bộ về phía khu vực dân cư tẩu thoát. Đợi trời sẩm tối, Thành thuê taxi trốn lên Lạng Sơn.

Lần theo dấu vết của Phạm Văn Thành, rạng sáng ngày 6/11, một tổ công tác Đội 2 đã tìm đến nhà nghỉ Bình Minh ở phố Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn, nơi Thành thuê phòng ẩn náu. Còn Phạm Văn Thành, lo sợ bị truy đuổi nên mặc dù thuê phòng nghỉ, nhưng đêm đó anh ta thức trắng để nghe ngóng động tĩnh. Phát hiện có “người lạ” vào nhà nghỉ lúc khuya khoắt, Thành không kịp lấy giấy tờ, bỏ lại cả giày, đi chân đất để không gây tiếng động, ra lan can phía sau nhà nghỉ, bám vào tấm biển quảng cáo tụt xuống đất bỏ trốn.

Cơ quan Công an đã thu giữ 1 giấy phép lái xe mang tên Phạm Văn Thành, ở Móng Cái, Quảng Ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định tại địa chỉ ghi trên giấy phép lái xe không có ai tên Thành. Thực tế, nhà Thành ở Giao Thủy, Nam Định.

Tang
vật trong vụ án.

Tang vật trong vụ án.

Xin đầu thú vì lực lượng Công an đã không nổ súng

Cùng với việc ráo riết truy bắt Phạm Văn Thành, ngày 11-11,  một tổ công tác do Đại úy Nguyễn Hữu Quý, Đội phó Đội 2 Phòng PC47 chỉ huy đã tìm về quê của Thành tại Nam Định để xác minh và tiến hành công tác vận động đầu thú. Qua xác minh tại địa phương, được biết gia đình, vợ con Thành ở quê chỉ là những người nông dân chất phác. Đặc biệt, Thành có 2 con học rất giỏi. Cô con gái lớn đang học đại học tại Hà Nội, cháu nhỏ đang học cấp 2.

Cân nhắc việc Cơ quan Công an xuất hiện tại gia đình có thể gây sự chú ý của hàng xóm, ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu nên Đại úy Nguyễn Hữu Quý tế nhị bố trí gặp riêng người vợ của Thành tại trụ sở công an xã.

Vợ Thành, chị Nông Thị B cho biết, Thành có điện thoại về nhà cho biết đang bị Cơ quan Công an truy tìm do đánh bạc. Thành hỏi vợ xem mấy ngày nay có công an đến nhà xác minh không. Trực tiếp Đại úy Nguyễn Hữu Quý đã nói chuyện với chị Nông Thị B. Thông báo hành vi phạm tội của Thành tham gia vận chuyển 12 bánh heroin, Đại úy Quý khuyên gia đình tác động Thành ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Vì anh Thành để lại xe máy và giấy tờ tùy thân, việc xác định con người không mấy khó khăn nên khi Thành chạy trốn, chúng tôi đã cân nhắc việc nổ súng. Hành vi phạm tội của anh Thành là đặc biệt nghiêm trọng, sớm muộn cũng bị bắt. Nếu anh Thành tiếp tục lẩn trốn sẽ gặp nguy hiểm và chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật, không những thế còn làm liên lụy đến cả gia đình, con cái… Ra đầu thú sớm sẽ được khoan hồng”.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Đại úy Nguyễn Hữu Quý cùng tổ công tác đã về Hà Nội, bất ngờ nhận được điện thoại. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông ngập ngừng, tự nhận là Phạm Văn Thành. Anh ta cho biết đã được gia đình thông báo việc Cơ quan điều tra tìm đến nhà nên sẽ sớm ra đầu thú. Anh ta nói việc các đồng chí Công an khi truy bắt đã không nổ súng đã giúp anh ta một cơ hội sống, khiến anh ta suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định này.

Cuộc điện thoại khiến Đại úy Quý vô cùng bất ngờ. Có thể một người mạo danh chăng? Hỏi thêm một số tình tiết liên quan đến vụ án, người đàn ông này đều trả lời chính xác. Lúc đó  Đại úy Nguyễn Hữu Quý tin người đàn ông gọi điện thoại chính là Phạm Văn Thành.

Sau khi được Đại úy Quý phân tích về hành vi phạm tội và sự khoan hồng của pháp luật, Phạm Văn Thành hứa ngay sáng hôm sau sẽ đến trụ sở Cơ quan điều tra đầu thú. Anh ta xin được gặp vợ con trước khi lên Cơ quan điều tra.

Cả đêm hôm đó, Đại úy Nguyễn Hữu Quý thức trắng. Từ trước đến nay, việc một tội phạm ma túy, lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Phạm Văn Thành chủ động xin ra đầu thú là việc “xưa nay hiếm”. Vận chuyển 12 bánh heroin, bản thân Phạm Văn Thành cũng thừa hiểu rằng anh ta đang đối mặt với mức án có khung hình phạt cao nhất. Liệu cuộc điện thoại đó có phải là một “phép thử” của Thành với Cơ quan điều tra?

Sau khi điện thoại báo cáo lãnh đạo đơn vị, Đại úy Nguyễn Hữu Quý nửa mừng, nửa lo. Mừng vì nếu Thành ra đầu thú, coi như công tác vận động của Cơ quan Công an đã thành công. Lo vì nếu Thành không đến, có thể cấp trên sẽ nghĩ “đồng chí Quý giỡn mọi người” chăng?.

Sáng hôm sau 12/11, Đại úy Nguyễn Hữu Quý chủ động liên lạc lại số điện thoại hôm trước mà Phạm Văn Thành gọi thì tắt máy. Có thể Thành đã nghĩ lại, hoặc được người khác tác động, xúi giục khiến anh ta đổi ý?

Đến 12 giờ, khi mọi người chuẩn bị nghỉ trưa thì bất ngờ Phạm Văn Thành gọi điện cho Đại úy Quý cho biết anh ta cùng vợ con đang có mặt tại cổng trụ sở Cơ quan điều tra – 40B Hàng Bài, Hà Nội. Trực tiếp Đại úy Nguyễn Hữu Quý cùng lãnh đạo đơn vị ra tận cổng đón Thành. Đi cùng Thành có vợ và cô con gái lớn.

Các
bị can trong vụ án.

Các bị can trong vụ án.

Thành cho biết sáng sớm, anh ta bắt xe ô tô khách về thẳng Hà Nội. Để không thất hứa với Cơ quan điều tra, Thành không về qua nhà mà hẹn vợ từ Nam Định lên. Cô con gái lớn đang học đại học  tại Hà Nội được tin cũng đến trụ sở Cơ quan điều tra để động viên bố. Lãnh đạo đơn vị đã mời Thành cùng gia đình dùng cơm trưa, tạo điều kiện cho họ có thời gian trò chuyện, gặp gỡ trước khi Cơ quan điều tra làm việc.

Được Cơ quan điều tra mời cơm, Phạm Văn Thành và vợ con hết sức bất ngờ, xúc động bởi trong suy nghĩ của anh ta thì với một người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, khi đến khi đến Cơ quan Công an sẽ bị “còng tay”.

Trong bữa cơm ấm cúng, đoàn tụ cùng vợ con sau một tuần lang thang, trốn chạy, Phạm Văn Thành tỏ ra rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. Sau hơn 20 năm làm ăn, tích cóp, vợ chồng anh ta  mới xây được ngôi nhà do chính tay Thành tự thiết kế. Nợ nần từ xây nhà, vợ lại bị bệnh nấm tay chạy chữa mãi không khỏi, cộng thêm công việc làm ăn ngày càng khó khăn khiến Thành liều mạng, nhận lời vận chuyển “hàng trắng” cho Đàm Bích Thời. Tiền công vận chuyển cao. Nếu trót lọt, riêng trong phi vụ vận chuyển 12 bánh heroin này, Thành và Hằng ăn chia cũng được ngót nghét gần 100 triệu đồng/người. Món lợi khiến Thành, Hằng và biết bao người khác đã và đang mờ mắt.

Căn cứ lời khai của Mã Thị Hằng và Phạm Văn Thành, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đàm Bích Thời và ra quyết định truy nã đối với đối tượng này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đại úy Nguyễn Hữu Quý cho biết, với số lượng 12 bánh heroin tương đương 4.258,63 gram và 4,6 gram ma túy tổng hợp, Mã Thị Hằng, Phạm Văn Thành đã phạm vào khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt tù từ 20 năm, tù chung thân đến tử hình. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra, Cơ quan điều tra cũng nêu rõ việc Hằng và Thành đã thành khẩn khai báo, bản thân Thành ra đầu thú Cơ quan Công an. Đây là những tình tiết mà Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các đối tượng khi xét xử.

Đại úy Nguyễn Hữu Quý tâm sự, từ khi nhận được cuộc điện thoại xin đầu thú của bị can Phạm Văn Thành cho đến nay, là điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, bản thân anh rất hồi hộp chờ đợi phiên tòa xét xử sắp tới. Lần đầu tiên một bị can phạm có mức án trong khung hình phạt cao nhất của tội phạm ma túy  đã chủ động ra đầu thú.

Đại úy Nguyễn Hữu Quý hi vọng và tin tưởng trong phiên tòa xét xử tới đây, những bị can biết ăn năn hối cải như Phạm Văn Thành sẽ được hưởng sự khoan hồng đặc biệt của pháp luật. Có như vậy, cái tâm của những điều tra viên mới thực sự thanh thản.

Theo Hương Vũ

An ninh thế giới