1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông ở Thanh Hóa

(Dân trí) – Trong 2 ngày 2 - 3/4 , TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra hồi tháng 7/2013. Đây là cuộc hỗn chiến kinh hoàng của khoảng hơn 100 người dân 2 huyện khiến 3 người chết, 11 người trọng thương.

Theo cáo trạng của VSND tỉnh Thanh Hóa, Sông Yên đoạn giáp ranh hai xã Quảng Nham , huyện Quảng Xương và xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trước là bãi ngao tự nhiên. Việc khai thác ngao ở đây mang tính tự phát không có cơ quan quản lý. Bãi nuôi ngao thuộc xã Hải Châu hoàn toàn mang tính tự phát, chính quyền xã Hải Châu không có quyết định giao đất cho các hộ dân.

Khi nguồn ngao cạn kiệt, các hộ nuôi ngao phía Hải Châu ngăn sông nuôi ngao làm thu hẹp khu vực khai thác ngao tự nhiên nên đã ảnh hưởng đến khai thác ngao của các hộ dân bên bờ sông Yên phía Quảng Nham.

Xét xử vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông ở Thanh Hóa
Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển (thứ 2), Vũ Văn Thành (thứ 3, hàng đầu tiên từ phải qua) bị truy tố tội danh "Giết người"

Ngày 5/7/2013, tại khu vực này xảy ra sự việc xô xát ném đá các bè của xã Quảng Nham và Hải Châu, tuy nhiên không gây thiệt hại về tài sản.

Sáng ngày 7/7/2013, gia đình ông Tô Quốc Dũng (SN 1952) và gia đình ông Lê Văn Hiệu (SN 1966, cùng xã Hải Châu, Tĩnh Gia) thấy các hộ dân phía xã Quảng Nham ra cào ngao trên sông Yên rất đông nên nghĩ họ ra cào ngao trên phần bãi ngao nhà mình.

Ông Dũng và ông Hiệu rủ nhau ra xua đuổi và đã huy động thêm người chuẩn bị gậy, đá, dao, những đoạn sắt được mài nhọn... để nếu xảy ra đánh nhau để làm hung khí tấn công.

Đến khoảng 8h sáng ngày 7/7, Vũ Văn Thành, Dương Văn Quân, Lữ Kiên Cường được ông Hiệu gọi đến cùng lên bè với Tô Văn Mạnh, Tô Văn Dầu. Một chiếc thuyền gồm Tô Văn Thêm, Phạm Đăng Hồng và 4 thanh niên (chưa rõ), cùng với một bè sơn màu xanh gồm Lê Văn Hiệu, Lê Văn Linh, Lê Văn Hòa, Vũ Văn Thành. Các thuyền bè đều chuẩn bị đầy đủ hung khí để chiến đấu. Phía xã Quảng Nham cũng đã chuẩn bị đầy đủ hung khí gồm gậy, gộc, đá... đi khoảng 20-30 bè.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi các bè xã Quảng Nham đang cào ngao thì bị phía bên Tĩnh Gia xua đuổi, ném đá, đinh sắt... Một số bè phía Quảng Nham bỏ chạy, một số quay lại tấn công.

Khi bè, thuyền của 2 bên tiến lại gần nhau thì các đối tượng đi trên bè, thuyền dùng gạch, đá, gậy và các hung khí khác mang theo để ném, đánh nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến trên sông Yên, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, cản trở giao thông đường thủy.

Hậu quả của cuộc hỗn chiến làm 3 người chết và 11 người bị thương, tài sản bị phá hoại theo định giá tố tụng là 28.900.000 đồng. Các đối tượng bên phía xã Quảng Nham (gồm Nguyễn Văn Đạt, Phạm Văn Tám, Đinh Văn Hà, Trần Văn Quân, Hoàng Văn Quang, Đinh Văn Dũng, Vũ Văn Trung, Đặng Văn Sinh, Vũ Văn Trường, Phạm Văn Dũng, Vũ Văn Thành, Trần Quốc Hùng, Lê Văn Mạnh, Đinh Bá Thịnh, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Văn Tuyền và Phạm Văn Thành) đã ném gạch đá về phía bè và thuyền của ngư dân xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Tuyển đã cầm dao nhảy sang bè của anh Tô Quốc Dũng và hô to “Chém chết mẹ bọn nó đi” và dùng dao chém anh Tô Văn Mạnh bị thương (tổn hại 15% sức khỏe). Chưa dừng lại ở đó, Tuyển tiếp tục dùng dao và hung khí nguy hiểm chém anh Tô Văn Dầu, rồi dùng dao nhảy xuống sông đuổi chém anh Dương Văn Quân nhiều nhát vào đầu, mặt khiến anh Quân tổn hại 38% sức khỏe.

Vụ án thu hút đông đảo người dân tham dự
Vụ án thu hút đông đảo người dân tham dự

Về phía Thành, sau khi chém anh Dầu, Thành còn hung hăng cầm dao nhảy xuống sông chém chết ông Tô Quốc Dũng khi ông Dũng đang bám vào cọc trên sông. Hành vi của Nguyễn Văn Tuyển và Phạm Văn Thành đã phạm tôi giết người và tội cố ý gây thương tích.

Trong vụ án này có Lê Văn Hiệu, Lữ Kiên Cường là những người tham gia vào cuộc hỗn chiến, đánh nhau với các hộ dân của xã Quảng Nham, hậu quả đã dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra chưa làm rõ được đối tương gậy nên cái chết cho 2 đối tượng trên Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với Phạm Văn Dũng (Dũng Thủy) đã có hàng vi ném đá vào thuyền bè của của các hộ dân xã Hải Châu, nhưng đã cứu vớt được 3 người là anh Quân, Dầu và Mạnh, bản thân Dũng đang mắc bệnh tâm thần đang điều trị, khai báo thành khẩn nên không đưa ra khởi tố.

Đối với Đinh Bá Đông, cũng có hành vi ném đá vè phái thuyền, bè của xã Hải Châu, nhưng khi tham gia Đông chưa đủ 16 tuổi (SN 1998), nên Cơ quan CSĐT không khởi tố đối với Đông.

Ngoài ra còn có một số đối tượng khác của 2 xã tham gia vào cuộc hỗn chiến trên sông Yên nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chưa xác định được hành vi cụ thể của các đối tượng nên chưa có căn cứ để khởi tố.

Các đối tượng bị truy tố với tội danh “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” bao gồm: Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987), và Phạm Văn Thành (SN 1994); tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1986), Phạm Văn Tám (SN 1979), Đinh Văn Hà (SN 1982), Trần Văn Quân (SN 1985), Lê Văn Hòa (SN 1962), Lê Văn Linh (SN 1969), Hoàng Văn Quang (SN 1990), Đinh Văn Dũng (SN 1987), Trần Quốc Hùng (SN 1979), Vũ Văn Trung (SN 1989), Đặng Văn Sinh (SN 1987), Vũ Văn Trường (SN 1987), Lê Văn Mạnh (SN 1981), Ngô Văn Sơn (SN 1991), Đinh Bá Thịnh (SN 1982), Tô Văn Thêm (SN 1981), Vũ Văn Thành (SN 1990), tất cả đều ngụ huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Trong phần xét hỏi buổi sáng nay (2/4) tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tuyển khai bị phía dân Hải Châu bao vây, đánh nên mới giật giao để tự vệ và tấn công lại. Y cho rằng không cố ý giết người.

Trong khi đó, anh Tô Văn Dầu, Tô Văn Mạnh (phía bị hại) cho rằng các anh cùng bố là Tô Quốc Dũng, bị Tuyển tấn công. Tuyển chém chết ông Dũng và tiếp tục chém khắp người anh Dầu, anh Mạnh và anh Dương Văn Quân mặc cho những người này van xin vẫn không tha.

Bị cáo Phạm Văn Thành khai bị ép cung chứ y không giết người “Sáng ngày 12/7, bị cáo bị triệu tập và bị công an ép cung. Ngay từ khi vừa bước vào phòng bị cáo đã bị công an nhảy vào đánh tới tấp”.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo.

Nguyễn Thùy