1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử vụ 225 bánh heroin: "Mẹ bảo nếu em ngoan mẹ sẽ nhanh về"

(Dân trí) - Đứa bé quanh quẩn ngoài hành lang phòng xét xử rồi nhón chân nhìn vào vành móng ngựa nơi mẹ mình đang đứng. “Con ngoan rồi, học giỏi nữa mà sao mẹ lâu về thế?”, thằng bé cứ lẩm bẩm điều mình thắc mắc bấy lâu nay.

Xét xử vụ 225 bánh heroin: Mẹ bảo nếu em ngoan mẹ sẽ nhanh về

Con trai của tử tù Nguyễn Hoài Thu chỉ có thể đúng nhìn mẹ từ ngoài cánh cửa phòng xử án và không thôi thắc mắc "sao con ngoan, học giỏi mà mẹ mãi chưa về?".

Phiên tòa phúc thẩm tối cao xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam lớn nhất tại Nghệ An diễn ra vào sáng 29/5 không còn “nóng” như phiên sơ thẩm. Với 225 bánh heroin, 5 bị cáo trong đường dây này đã phải lĩnh án từ hình từ cấp tòa sơ thẩm. Các bị cáo xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt như cách duy nhất để bấu víu vào niềm hi vọng được sống ngày càng nhỏ nhoi của mình.

Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo của của Nguyễn Công Hải (SN 1959, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An), Vũ Đức Mạnh ((SN 1964, trú TP. Nam Định, tỉnh Nam Định), đã thực hiện thành công 9 lần, vận chuyển 155 bánh heroin; Trương Thị Huệ (SN 1975, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) vận chuyển 150 bánh, Nông Thị Hân (SN 1976, trú tại huyện Đắc Song, Đắc Nông) vận chuyển 85 bánh, Nguyễn Hoài Thu (SN 1980, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vận chuyển 70 bánh và Nguyễn Thị Châu (SN 1968, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) vận chuyển 50 bánh heroin.

Tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 12-13/12/2013, Vũ Đức Mạnh, Trương Thị Huê, Nông Thị Hân, Nguyễn Hoài Thu và Nguyễn Thị Châu bị tuyên án tử hình. Bị cáo Nguyễn Thị Nhung lĩnh án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Công Hải đã bỏ trốn, hiện đang bị lực lượng chức năng phát lệnh truy nã.

Các bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND tối cao.

Tại phiên tòa, phần lớn người dự khán là người thân của các bị cáo. Tôi đặc biệt chú ý tới một đứa bé mặt mũi khôi ngô thập thò ngoài phòng xử án. “Cháu là con mẹ Thu. Mẹ cháu đang đứng trong kia”, thằng bé tự giới thiệu về mình.

Nguyễn Hoài Thu cũng là bị cáo đặc biệt trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này. Đặc biệt bởi lẽ, vào thời điểm phạm tội, Thu đang là giáo viên của một trường THCS đóng trên địa bàn. Và nơi Thu cất dấu số lượng ma túy lên tới 40 bánh heroin chính là phòng ở của Thu ngay trong trường.

Nguyễn Hoài Thu bật khóc và cố gắng ngoái nhìn con trai khi được dẫn giải ra khỏi phiên tòa.

Nguyễn Hoài Thu bật khóc và cố gắng ngoái nhìn con trai khi được dẫn giải ra khỏi phiên tòa.

Đứng trước vành móng ngựa, chốc chốc Thu lại ngoái xuống tìm con với đôi mắt đỏ hoe. Có với nhau 1 mặt con thì đường ai nấy đi, chồng Thu có gia đinh mới và chuyển đến địa bàn khác sinh sống. Đứa con trai duy nhất của Thu được gửi về nhà ông bà nội ở dưới Tp Vinh.

“Mẹ Thu thỉnh thoảng về thăm, lần nào cũng mua quà cho con - không rời mắt khỏi nơi mẹ đứng, thằng bé khoe với tôi - nhưng lâu rồi mẹ không về, cũng không mua quà cho con nữa. Một tháng ông bà cho con đi thăm mẹ một lần. Cứ đúng 20 ngày là con được đi gặp mẹ. Mẹ dặn con phải ngoan, học thật giỏi. Mẹ đi vắng một thời gian mẹ sẽ về”.

Rồi thằng bé khoe, tổng kết năm học vừa rồi nó được danh hiệu học sinh xuất sắc. Mới tổng kết hôm tuần trước nên chưa kịp khoe với mẹ. “Con học giỏi thì mẹ sẽ về với con, mẹ hứa vậy rồi. Nhưng sao mẹ vẫn chưa về cô nhỉ, chắc là mẹ chưa biết con đạt học sinh xuất sắc nên chưa về? Sao mẹ lâu về thế?” thằng bé đứng trước cánh cổng của phòng xét xử không thôi thắc mắc vì sao mẹ chưa về.

Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài Thu bị ốm nên có đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm. Nhận thấy trong vụ án này, các bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên phạt ở mức cao nhất, cần thiết phải có mặt của luật sư để đảm bảo quyền của các bị cáo nên HĐXX tuyên hoãn phiên tòa và dời thời gian xét xử sang một ngày khác.

Trong lúc đợi các đồng chí cảnh sát dẫn giải đưa ra xe đặc chủng, các bị cáo đều tranh thủ nói chuyện với thân nhân từ xa. Tiếng khóc thút thít vang lên. Thằng bé con Nguyễn Hoài Thu cũng cố nhón chân để khoe với mẹ thành tích học tập. Nghe con nói, Hoài Thu bật khóc nức nở, dặn với theo: “Con ở với ông bà cho ngoan, vài bữa nữa mẹ về”. Thằng bé tin lời mẹ nói, ngoan ngoãn gật đầu, không quên nhoẻn miệng cười rồi đưa tay lên vẫy chào mẹ.

Nguyễn Hoài Thu bước nhanh theo sự dẫn giải của lực lượng chức năng như trốn chạy cái nhìn đầy hy vọng của con. Thằng bé nắm tay người thân, nói như khoe “Mẹ cháu bảo vài hôm nữa mẹ về”. Không ai nỡ làm vỡ niềm hy vọng của thằng bé nên cũng cố cười gượng. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu với 70 bánh heroin, đường về của Nguyễn Hoài Thu dường như đã khép lại…

Hoàng Lam