1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Xét xử nhà báo bắt giữ, đánh người để đòi nợ thuê

(Dân trí) - Chiều 23/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1976, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) 14 tháng tù giam và Mai Đặng Tài 12 tháng tù giam về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, Thắng vốn là Trưởng Ban Biên tập của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu. Trong thời gian vào TP Pleiku (Gia Lai) thành lập văn phòng đại diện cho tạp chí, Thắng đã tham gia cổ phần tại mỏ đá Hoàng Phong và mở rộng mối quan hệ trên địa bàn.

Cuối tháng 10/2010, bà Võ Thị Kim Chung (SN 1972, trú TP Pleiku) có nợ bà Trần Thị Xê (SN 1950, trú TP Pleiku) trên 40 tỷ đồng, nợ bà Võ Trần Thu Hạnh (SN 1981, trú TP Pleiku) gần 9,5 tỷ đồng và nợ bà Hồ Thị Bích Ngọc hơn 6 tỷ đồng.

 
Xét xử nhà báo bắt giữ, đánh người để đòi nợ thuê
Nguyễn Mạnh Thắng (phải) và Tài trước vành móng ngựa

Ngày 16/10/2010, ông Chu Văn Lai (SN 1967, trú phường Ia Kring, TP Pleiku) có viết giấy nhận nợ thay cho bà Chung 12 tỷ đồng đối với bà Xê. Nhưng sau một thời gian, cả ông Lai và bà Chung đều không trả nợ cho bà Xê nên con trai bà Xê là anh Mai Chiến Hiển thông qua bà Lê Thị Ảnh đã gặp Nguyễn Mạnh Thắng, kể cho Thắng biết việc bà Chung và ông Lai nợ gia đình mình số tiền lớn.

Thấy vậy, Thắng tự giới thiệu mình là nhà báo, có mối quan hệ rộng và nhận đòi nợ thay cho gia đình anh Hiển.

Ngày 21/11/2010, Thắng điều khiển xe ô tô mang BKS 52S- 0526 thuê của anh P. chở Mai Chiến Hiển cùng Ksor Chinh đến nhà mẹ vợ của ông Lai, gặp ông Lai nói chuyện trả nợ. Sau đó, ông Lai lên xe Thắng đến quán cà phê Tennis. Tại đây, Thắng nói với ông Lai là số tiền ông Lai đang nợ bà Xê là của Thắng cho bà Xê mượn, nên yêu cầu ông Lai trả cho Thắng.

Ông Lai liền giải thích đây là số tiền ông viết giấy biên nợ giùm bà Chung. Nghe vậy, Thắng yêu cầu ông Lai gọi điện cho bà Chung đến để đối chứng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, bà Chung đến quán Tennis. Chinh cũng gọi thêm Nguyễn Văn Thuận và Mai Đặng Tài đến. Thắng tiếp tục yêu cầu bà Chung và ông Lai viết giấy biên nhận nợ của bà Xê sang cho Thắng, nhưng cả 2 người không đồng ý. Thắng liền chửi bới, dọa nạt 2 người trên, còn Tài và Thuận đánh ông Lai và bà Chung.

Sau đó, Thắng ra xe ô tô lấy một cái kìm đưa cho Tài, Tài ngồi bên cạnh bà Chung và đòi bẻ răng bà Chung. Sau một tiếng chửi bới, đánh đập bà Chung và ông Lai, nhóm của Thắng liền ép 2 người trên lên xe ô tô chở đến một lô cao su vắng bóng người để tiếp tục ép họ viết giấy biên nhận nợ, còn Tài và Thuận ra tay đánh cả 2 người.

Đến 23 giờ cùng ngày, cả bọn chở 2 người trên về ngã tư đường Lý Thái Tổ, TP Pleiku rồi thả họ xuống. Thắng đưa cho Tài 10 triệu đồng để “uống nước”. Sau đó Tài, Thuận và Chinh chia nhau số tiền này.

Thiên Thư