TP.HCM:
Xả súng, ném bom xăng vào cảnh sát, còn thắp nhang "ám" người thi hành công vụ
Ngày 11.4, TAND TPHCM tuyên phạt Võ Văn Sang (SN 1991) 6 năm 6 tháng tù; Lê Duy Việt (SN 1986) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985) 4 năm tù cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.
Cuối tháng 3.2012, Trương Công Phi (SN 1988, quê Bình Định) mở quán càphê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 để vừa kinh doanh giải khát, vừa lập thành ổ cá độ. Phi đã thuê cả giàn đàn em quản lý, làm ''chân rết''.
Tối 2.9.2012, Phi rủ đám đàn em (trong số này có Lê Duy Việt) đi hát karaoke tới tận sáng mới tàn cuộc. Sau khi chia tay, Việt chở bạn gái đi khách sạn. Khi đến khách sạn, Việt gây gổ với một nhóm thanh niên khác, rồi bị đuổi đánh trối chết, chạy về quán càphê để cầu cứu.
Nhóm thanh niên lạ mặt theo sát Việt về đến quán. Có đồng bọn tiếp cứu nên Việt cùng đàn em vác mã tấu đuổi đánh lại quyết liệt, nhóm này rút chạy. Khi nhóm của Việt quay lại quán càphê thì bị tổ cảnh sát đặc nhiệm đi tuần phát hiện đang cầm hung khí. Ngay lập tức, tổ cảnh sát yêu cầu nhóm đối tượng này buông hung khí. Không chấp hành yêu cầu của cảnh sát, một tên đốt bom xăng ném về phía tổ cảnh sát. Bọn chúng còn dùng mã tấu, kiếm chống cự, khiến cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo.
Nghe tiếng súng, cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Ngọc cùng 2 tên khác vẫn bị bắt giữ. Riêng Việt, Sang chui vào căn nhà gần đó cố thủ, gọi điện báo cho “đại ca” Phi đến giải cứu.
Khi lực lượng làm nhiệm vụ kêu gọi đầu hàng, bọn chúng tiếp tục ném tiếp bom xăng khiến một cảnh sát bị thương. Trong tình thế bắt buộc, lực lượng cảnh sát đã phải phá cửa xông vào khống chế Việt, Sang.
Nghe điện thoại cầu cứu của đám đàn em, Phi và đàn em đã đi ôtô đến lao thẳng xe vào nhóm cảnh sát. Từ trong xe, một tên rút súng nã đạn về nhóm cảnh sát hòng giải cứu đàn em. Do nhóm giang hồ quá manh động, chạy xe tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm nên lực lượng truy đuổi đã để mất dấu.
Đến ngày 19.9.2012, chiếc xe gây án của Phi được phát hiện tại một ngôi chùa ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Trước khi bỏ xe, nhóm giang hồ này lại giở trò mê tín, thắp nhang, đốt vàng mã trước khi "từ biệt" “xế hộp” của mình.
Hiện nhóm này vẫn đang bị truy nã gắt gao.