1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Vụ vỡ nợ trăm tỷ: Nạn nhân chủ yếu là anh em, họ hàng

(Dân trí) - Để huy động số tiền hàng trăm tỷ đồng, Lý đã thuyết phục anh em, họ hàng và người thân là cần vốn đầu tư làm ăn. Để lấy lòng tin, Lý đã dùng chiêu bài trả lãi suất cao ngất ngưởng, bởi thế rất nhiều người đã “xiêu lòng” và “sập bẫy”.

“Nghe anh nói cần tiền làm ăn nên tui cầm sổ đỏ để cho mượn”

Những ngày này, dư luận tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) luôn xôn xao về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng. Chủ đường dây “tín dụng đen” trăm tỷ đồng này là bà Nguyễn Thị Thu Lý (SN 1984, cán bộ thu ngân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Ba Đồn).

Bà Nguyễn Thị Thu Lý là cán bộ thu ngân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Ba Đồn
Bà Nguyễn Thị Thu Lý là cán bộ thu ngân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Ba Đồn

Lần theo thông tin các nạn nhân trong vụ vỡ nợ trăm tỷ đồng này, chúng tôi đã tiếp xúc với vợ chồng ông N.V.N (50 tuổi) và bà H.T.T.H (40 tuổi), trú tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch.  Ông N., cho hay, ông không trực tiếp góp “hụi” cho bà Lý mà thông qua ông M., (ông N., gọi ông M., là anh rể).

Vào đầu tháng 2/2015, ông M., đã trực tiếp mượn gia đình ông N., 800 triệu đồng để góp cho bà Lý đầu tư làm ăn. Tiếp đó, vì cả tin ông M., là bà con với mình nên ông N., tiếp tục cầm sổ đỏ của gia đình mình 700 triệu đồng cho ông M., để ông này tiếp tục lao vào cuộc chơi “tín dụng đen” của bà Lý.

Vợ chồng ông N., buồn rầu khi kể lại diễn biến vụ việc mình bị lừa
Vợ chồng ông N., buồn rầu khi kể lại diễn biến vụ việc mình bị lừa

“Bản thân vợ chồng tôi chỉ là nông dân bình thường, 800 triệu là số tài sản mà gia đình tôi tích góp hàng chục năm trời. Không những vậy, vợ chồng tôi đã cả tin người thân mà cầm sổ đỏ căn nhà mình 700 triệu đồng để cho mượn, giờ mỗi tháng vợ chồng tôi phải gồng mình trả lãi cho ngân hàng với số tiền 4,2 triệu đồng. Giờ vợ chồng tôi cũng không biết làm sao nữa, chỉ mong các cơ quan pháp luật vào cuộc và sớm đòi lại công bằng cho những người bị hại như vợ chồng tôi”, bà H., khóc nức nở.

Từ ngày nghe tin bà Lý bị vỡ nợ, vợ chồng ông N., không một đêm ngủ yên giấc, ông bà sợ hàng xóm chê cười, anh em, bạn bè dị nghị, và kể từ ngày bị ngân hàng hàng tháng đến “gõ cửa” với số tiền lãi cao ngất ngưởng, gia đình ông bà luôn sống trong nỗi sợ hãi vì không biết bị đẩy “ra đường” bất cứ lúc nào. Được biết, riêng ở xã Quảng Thanh cũng có khoảng 20 người là nạn nhân trong đường dây “tín dụng đen” của Lý. Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí có được, nạn nhân bị "sập bẫy" nặng nhất là ông N.T. M., với số tiền đưa cho bà Lý khoảng 47 tỷ đồng.   

Ở một diễn biến khác, theo thông tin mà các nạn nhân cung cấp cũng như tìm hiểu của phóng viên, trong số hàng chục nạn nhân trong đường dây “tín dụng đen” trăm tỷ đồng này, hầu hết là anh em, họ hàng và người thân của Lý.

Tạm điều chuyển công việc xuống phòng tạp vụ

Liên quan đến vụ việc, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Luận, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn. Ông Luận cho biết, sau khi nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân trong đường dây “tín dụng đen”, cơ quan đã tổ chức họp và yêu cầu bà Lý viết bản tường trình sự việc.

Tuy nhiên, trong bản tường trình của mình, bà Lý cho rằng bà mới chính là người bị hại. Theo bà Lý, trước đây bà có vay của bà N.T.H., số tiền 10 tỷ đồng và lãi phát sinh hơn 37 tỷ đồng. Bà Lý cũng cho bà P.T.N., số tiền 39 tỷ đồng nhưng chưa thu được đồng tiền lãi nào?

Ngôi nhà hai tầng khang đang của vợ chồng Lý trú ngụ đóng ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn
Ngôi nhà hai tầng khang đang của vợ chồng Lý trú ngụ đóng ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn

“Hiện tại bà Lý vẫn đi làm bình thường, tuy nhiên khi có yêu cầu của cơ quan công an cần hợp tác điều tra về vụ việc thì bà Lý phải báo cáo với UBND thị xã. Và để tránh tình trạng lộn xộn như đòi nợ, siết nợ thuê, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trên địa bàn phải theo dõi sát sao sự việc, tránh các trường hợp xấu có thể xảy ra”, ông Luận cho hay.

Cũng theo ông Luận, hiện tại bà Lý đã được cơ quan sắp xếp công việc từ bộ phận tiếp công dân của Trung tâm giao dịch một cửa liên thông xuống làm tạp vụ văn phòng. Các tài sản của cơ quan liên quan đến bà Lý chúng tôi cũng đã niêm phong. Khi cơ quan công an có kết luận điều tra, chứng minh bà Lý có những sai phạm liên quan đến vụ vỡ nợ gây xôn xao dư luận này thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đặng Tài