1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Vụ thảm sát 6 người: Kẻ chủ mưu đã tạo chứng cứ ngoại phạm thế nào?

(Dân trí) - Trước khi gây ra vụ thảm sát 6 người, Dương đã chuẩn bị rất kỹ, tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách đi ăn nhậu với bạn bè, đứng đánh răng, rửa mặt ở vị trí có camera ghi lại…

Hai nghi can giết người Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến
Hai nghi can giết người Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Dương (quê xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, HKTT: Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bình Phước, cả hai cùng 24 tuổi, tạm trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP. HCM) để điều tra về hành vi “Giết người cướp tài sản”.

Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu vụ thảm sát đã khai nhận động cơ, quá trình chuẩn bị và hành vi gây án tại nhà ông Mỹ. Điều khiến các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm gặp phải khi đối mặt với Dương là nghi can này tuổi đời còn trẻ nhưng gây án quá chuyên nghiệp, trong đó phải kể đến việc Dương ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm một cách hết sức tinh vi.

Để chuẩn bị cho hành vi phạm tội, Dương lên kế hoạch mua 1 súng bắn bi giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện giá 2 triệu đồng, 1 con dao Thái Lan dài 30cm, 1 dao bấm lưỡi dài 7cm, mua 1 sim rác để liên lạc, mua găng tay, khẩu trang bịt mặt, lấy 10 dây rút nhựa, 1 cuộn băng keo dính để bịt miệng nạn nhân và rủ được Vũ Văn Tiến (24 tuổi, bạn làm chung tại xưởng gỗ, đang ngụ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cùng tham gia vụ giết cướp, Dương tiếp tục ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.

Cụ thể, từ tối 6/7, Dương rủ một nhóm bạn đi nhậu đến đêm. Sau khi về xưởng gỗ, Dương cố tình đứng đánh răng, rửa mặt ở vị trí camera của xưởng gỗ có thể ghi lại hình ảnh của mình, sau đó đi ngủ. Dương chờ mọi người ngủ say thì lẻn ra ngoài mượn xe máy của người quen đi đón Tiến rồi cả hai chạy trong đêm đến nhà ông Mỹ. Khoảng 2h ngày 7/7, Dương  và Tiến đến cổng nhà ông Mỹ, Dương dùng sim rác nhắn tin cho Dư Minh Vỹ (cháu ông Mỹ) ra mở cổng. Khi Vỹ ra mở cổng, Dương và Tiến đã khống chế Vỹ và giết ngay ở sân gần cổng ra vào.

Nạn nhân Dư Minh Vỹ bị Dương và Tiến khống chế, sát hại ngay cổng
Nạn nhân Dư Minh Vỹ bị Dương và Tiến khống chế, sát hại ngay cổng

Khi giết xong Vỹ bọn chúng đã đột nhập lên lầu 1 bắt trói Lê Thị Anh Linh (con gái ông Mỹ) và Dư Thị Tố Như (cháu ông Mỹ), dùng băng keo bịt miệng cả hai, trói vào cửa sổ và xuống tầng trệt xông vào phòng vợ chồng ông Mỹ, lúc này Dương hô to “Cướp đây, đưa tiền không tao bắn chết!”. Thấy Dương có súng, ông Mỹ nói: “Chúng mày muốn lấy gì thì lấy đi”. Không tra khảo được nạn nhân khai ra nơi cất giấu tài sản, Dương và Tiến đã sát hại cả 5 người trong nhà.

Sau khi vụ thảm sát gia đình ông Mỹ xảy ra, nhiều lực lượng công an đã vào cuộc. Một ban chuyên án với sự góp mặt của các vị Tướng công an, các điều tra viên cao cấp được thành lập. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công cho biết, ngay từ đầu Nguyễn Hải Dương (người yêu cũ của Lê Thi Ánh Linh) đã được đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, đối tượng này khá ma mãnh khi đưa ra hàng loạt chứng cứ ngoại phạm và còn tự nguyện đề nghị cơ quan điều tra lấy mẫu vân tay đi giám định, đề nghị giám định cả ADN để chứng minh rằng mình không liên quan.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ và kết quả thu thập được từ công tác khám nghiệm hiện trường, kiểm tra mẫu máu, mẫu giày, Ban chuyên án đã buộc Nguyễn Hải Dương cúi đầu nhận tội vào chiều 10/7 và khai ra đồng phạm của mình là Vũ Văn Tiến, nghi can Tiến cũng bị bắt khẩn cấp sau đó vài giờ để phục vụ công tác điều tra.

Thêm một thông tin được tiết lộ từ một cán bộ điều tra, Dương khi đã có ý định tự tử bằng thuốc ngủ sau đưa tang xong gia đình bạn gái cũ. Còn Vũ Văn Tiến cũng dự định sẽ bỏ đi thật xa. Tuy nhiên, cả hai đối tượng chưa kịp thực hiện ý đồ thì bị công an bắt giữ.

Trung Kiên

(Email: trungkien@dantri.com.vn)