1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ tạt axit kinh hoàng: Hung thủ từng hắt sơn vào nạn nhân

(Dân trí) - Trước khi gây ra vụ tạt axit kinh hoàng vào chiều 3/11 khiến 6 người nhập viện, hung thủ Nguyễn Văn Dũng đã từng nhiều lần nhắn tin hăm dọa và 1 lần tạt sơn nước vào nạn nhân H.

Dọn chỗ ở vẫn không tha

Như Dân trí đã thông tin, vụ tạt axit kinh hoàng vào chiều 3/11 tại công ty TNHH MTV Quà Tặng TMT ở địa chỉ 127 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TPHCM khiến 6 người bị bỏng. Hung thủ đã bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện 4 người bị bỏng nhẹ đã được cho về nhà, 2 người nặng nhất vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Hiện trường vụ tạt a xít kinh hoàng vào chiều 3/11 khiến 6 người bị thương
Hiện trường vụ tạt axit kinh hoàng vào chiều 3/11 khiến 6 người bị thương

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, anh Đặng Minh Trí (22 tuổi, chồng sắp cưới của nạn nhân Hồng Kinh H.) cho biết, anh và chị H. yêu nhau hơn 2 năm nay. Hai ngày nữa anh chị sẽ làm lễ dạm hỏi tại Phú Quốc, Kiên Giang. Để chuẩn bị, trưa 3/11, H. cùng các em Hồng Kim Trang (18 tuổi) và Hồng Kim Liên (17 tuổi) ra sân bay về Phú Quốc. Khi các cô gái chuẩn bị lên xe taxi trước trụ sở Công ty TNHH MTV Quà Tặng TMT - nơi 3 chị em H. sinh sống thì bất ngờ bị Dũng cầm ca axit tạt vào.

"Trước đây, Dũng có thích H. nhưng cô ấy không chấp nhận. Sau khi quen tôi, H. từng kể bị Dũng quấy rối. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện được giải quyết xong rồi, không ngờ hắn ta lại hành động điên cuồng như vậy", anh Trí nói. 

Nạn nhân Hồng Kinh H. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM
Nạn nhân Hồng Kinh H. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM
Cũng theo anh Trí, cách đây 1 năm Dũng từng chặn đường chị H. tạt nước sơn vào xe máy và hăm dọa. Quá lo sợ, mỗi lần đi làm, chị H. phải nhờ anh Trí hoặc thuê xe ôm đưa đón. Cách đây vài tháng, do Dũng nhiều lần nhắn tin đe dọa nên H. quyết định dọn về trụ sở làm việc là công ty TNHH MTV Quà Tặng TMT ở cùng các em gái.

Tưởng hung thủ tạt axit để cướp vé số

“Đang ngồi đếm vé số cho khách, bất thình lình một thanh niên bước vào tạt ca axit vào trúng mắt, lúc đó tôi cứ tưởng hung thủ tạt axit để cướp tiền và vé số” - chị Tăng Túy Hà (45 tuổi) chủ đại lý vé số Thần Tần kế bên và cũng là nạn nhân trong vụ tạt axit kể lại.

Chị Tăng Túy Hà là một trong 2 nạn nhân bị bỏng nặng nhất
Chị Tăng Túy Hà là một trong 2 nạn nhân bị bỏng nặng nhất

Đang nằm cấp cứu tại khoa mắt Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, chị Hà bàng hoàng kể: “Lúc đó khoảng 12h45, tôi đang ngồi đếm vé số để chia cho khách, con gái là Trần Thục Kỳ và cháu gái Lê Thị Mỹ Quyên (đều 11 tuổi) đang ngồi chơi máy tính sau lưng, thì cô H. sang nhà tôi chào và gửi nhà để đi về quê ở Kiên Giang. Trong lúc tôi và H. đang nói chuyện qua lại thì bất thình lình tên Dũng đi vào hắt can axit vào người tôi. Bị axit tạt trúng mắt, toàn khuôn mặt nóng hừng hực như lửa đốt, tôi la hét và chạy vào nhà tắm dội nước. Lúc này con và cháu gái tôi cũng bị axit văng trúng người nên 2 cháu khóc thét lên. Nghe tiếng kêu cứu, chồng tôi mới chạy từ trên gác xuống, tức tốc đưa tôi và 2 cháu vào bệnh viện cấp cứu”.

“Tôi không thù oán với thanh niên này nhưng không hiểu sao hắn lại tạt tôi trước?”, chị Hà thắc mắc. Theo người nhà chị Hà, có thể hung thủ hắt trượt vì người Dũng muốn tạt là H.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an

Được biết một mắt của chị Hà bị bỏng nặng trên 50%, còn chị H. bị bỏng 30% diện tích toàn cơ thể. 4 nạn nhân còn lại bỏng nhẹ, đã được xuất viện.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tạt a xít nghiêm trọng này.

Đình Thảo