1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy đen: Bắt khẩn cấp hung thủ

(Dân trí) - Kẻ thủ ác khai nhận do bị cô gái đòi chia tay nên đã dùng cây sắt đánh nhiều nhát vào đầu làm nạn nhân chết tại chỗ. Tuy nhiên việc tử thi phát hỏa là… ngoài ý định.

Đến khuya 13/11, công an quận 9, TPHCM đã thực hiện quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Thanh Tú (34 tuổi, ngụ quận 9) về hành vi “giết người”. Đồng thời, CQĐT cũng đã đưa nghi can Tú về nơi gây án ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 nhằm thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án.

Manh mối từ tung tích nạn nhân

Chiều 12/11, người dân trên địa bàn quận 9 rúng động trước vụ nghi án giết người, đốt xác phi tang tại khu đất trống trồng chuối trong con hẻm nhỏ trên đường 160, KP7, phường Tăng Nhơn Phú A.

Nạn nhân được xác định là nữ, có độ tuổi trên 30, cơ thể quấn chặt trong vải, thùng phuy nhựa… bị đốt cháy biến dạng hoàn toàn chỉ còn lại phần chân.

Trong lúc công an quận 9 và các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi cũng như thu thập dấu vết, truy tìm tung tích nạn nhân để truy xét, phá án thì từ thông tin trên phương tiện báo chí, sáng nay 13/11, chị Nguyễn Thị B. (25 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đã đến công an quận 9 trình báo về việc chị ruột của mình tên Nguyễn Thị Bưởi (34 tuổi, đang là công nhân, 2 chị em tạm trú nhà trọ ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức) mất liên lạc suốt hơn 2 ngày qua.

Trình báo với công an, chị B. cho biết: Đêm 10/11, chị Bưởi được người bạn trai mới quen tên Tú (không rõ lai lịch, chỉ biết nhà ở quận 9) đến chở đi chơi trên xe máy hiệu Dream của Tú. Khi đi chị Bưởi có đeo 1 số nữ trang và chiếc vòng cẩm thạch đeo tay. Tuy nhiên suốt đêm hôm đó và các ngày sau đều không thấy chị Bưởi trở về cũng như không liên lạc được qua điện thoại.

Vụ phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy đen: Bắt khẩn cấp hung thủ
Hiện trường nên tên Tú vứt xác nạn nhân nhưng không thừa nhận phóng hỏa đốt xác mà cho rằng chỉ vứt tàn thuốc gây cháy.

Nhận định có khả năng nạn nhân chính là chị Bưởi vì khi khám nghiệm hiện trường công an cũng đã thu được chiếc vòng cẩm thạch nạn nhân đeo trên tay. Từ manh mối này, lực lượng công an đã lên kế hoạch khoanh vùng, truy bắt hung thủ.

Giết người yêu rồi ôm xác suốt đêm, ngày…

Trước thông tin quan trọng từ gia đình chị Bưởi cung cấp, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an quận 9 và lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TPHCM đã xác định được nghi can Đỗ Thanh Tú. Lực lượng công an đã chia thành nhiều hướng xung quanh nhà nghi can và cũng gần với vị trí nơi xác chết bị đốt cháy để truy bắt.

Khoảng 18h10 cùng ngày, nhóm 4 CSHS công an quận 9 chờ trước cổng một công ty cơ khí gần trường Bưu chính viễn thông, phường Tăng Nhơn Phú A. Khi tên Tú trong bộ đồng phục công nhân vừa chạy xe tan ca ra về, các trinh sát đã tiếp cận khống chế bắt giữ. Như biết trước sự việc, Tú đã đưa 2 tay vào còng và thú nhận “chính tôi đã giết Bưởi”.

Nghi can Đỗ Thanh Tú đang khai nhận hành vi phạm tội tại công an quận 9.
Nghi can Đỗ Thanh Tú đang khai nhận hành vi phạm tội tại công an quận 9.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tiến hành ghi nhận lời khai của hung thủ. Tú khai nhận mới quen biết với chị Bưởi qua một chương trình kết bạn trên đài phát thanh. Sau nhiều lần điện thoại, nhắn tin và gặp mặt, cả 2 có tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, đêm 10/11, sau khi đến nhà trọ của Tú trên đường 102, KP7, phường Tăng Nhơn Phú A chơi, cả 2 xảy ra mâu thuẫn và chị Bưởi đòi chia tay. Bất ngờ Tú đã lấy cây sắt đập 3 nhát vào đầu làm chị Bưởi tử vong tại chỗ.

Tú khai nhận, sau khi giết người yêu suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau (11/10) đóng kín cửa phòng nằm ngủ bên thi thể bạn gái. Đến sáng 12/11, Tú ra chợ mua một thùng phuy bằng nhựa và trở về phòng lấy vải, quần áo cũ quấn thi thể chị Bưởi bỏ vào thùng phuy chở đi phi tang vào chiều cùng ngày.

Khi chở xác chị Bưởi trong thùng phi trên xe rời nhà khoảng hơn 100m, đến khu vực đất trống trồng chuối, nghe có tiếng xe máy phía sau chạy đến nên Tú hốt hoảng vứt thùng phuy chứa xác vào bụi cây rồi bỏ chạy.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng đội CSĐT công an quận 9 cho biết: “Đối tượng Tú không thừa nhận phóng hỏa đốt xác nhằm phi tang”.

Tên Tú cho biết trong lúc hoảng sợ đã vứt điếu thuốc vào bụi cây và có khả năng tàn thuốc bén vào lá khô bốc cháy và thiêu rụi thùng phuy có xác chị Bưởi.

Tuy nhiên đây chỉ là lời khai ban đầu của nghi can Tú và vụ việc vẫn đang được công an quận 9 lập hồ sơ bàn giao đối tượng cùng hồ sơ, tang vật về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( PC45) công an TPHCM để tiếp tục làm rõ.

Vũ Lê