1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vụ nổ súng 1 người chết: Mâu thuẫn khi mua bánh mì

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn khi mua bánh mì, 2 nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn (Bình Định) chuẩn bị hung khí dao phay, súng tự tạo… rồi hẹn ra công viên chém nhau. Hậu quả, một thanh niên tử vong.

Liên quan đến vụ chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên tại Công viên Hà Thanh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định), ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an TP Quy Nhơn hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Vụ nổ súng 1 người chết: Mâu thuẫn khi mua bánh mì - 1
Chỉ vì mâu thuẫn khi mua bánh mì mà 2 nhóm thanh niên mang theo dao, súng tự chế hẹn ra công viên chém nhau khiến 1 người chết.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi nạn nhân Đào Trọng Thiện (35 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định), ban đầu xác định Thiện bị chém đa chấn thương, sốc do mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 1 cây đao tự tạo, dao phay, súng tự tạo… của các đối tượng tham gia và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, công an các địa phương truy tìm phương tiện, hung khí, đối tượng gây án, đối tượng liên quan vụ án để đấu tranh, điều tra làm rõ.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Định, thông tin ban đầu các trinh sát nắm được, nhóm đối tượng ở Cầu 1 (phường Đống Đa) hẹn nhóm ở xóm Tiêu (phường Quang Trung) ra Công viên Hà Thanh để chém nhau. Với lý do, trước đó 2 đối tượng trong 2 nhóm này xảy ra mâu thuẫn trong lúc mua bánh mì ở đường Ngô Mây (phường Ngô Mây).

Như Dân trí đã thông tin, trước đó đêm 22/4, tại Công viên Hà Thanh đã xảy ra vụ việc chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Tại đây, Đào Trọng Thiện bị chém nhiều vết thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo một nhân chứng sống ở gần hiện trường vụ việc, 2 nhóm thanh niên tập trung rất đông ở công viên, tiếng xe máy gầm rú, có thanh niên mang dao, mã tấu. Sau đó, cả hai bên hô “tiến lên” như đánh giặc, rồi lao vào nhau đánh, chém… Thậm chí, có thanh niên mang khẩu súng rất dài như súng bắn chim chứ không phải súng lục.

Sau đó, cả hai băng nhóm đều có người bị thương nên tự đưa đi đến bệnh viện cấp cứu mà không báo cơ quan chức năng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Doãn Công