1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Vụ đầu người trong thùng rác: Vợ chém chồng sau cuộc ẩu đả

(Dân trí) - Khi anh Tú đi nhậu về đến phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là Hàng Thị Hồng Diễm. Trong lúc giằng co, Diễm đã dùng dao chém anh Tú tử vong. Sau đó, Diễm phân xác nạn nhân đem phi tang.

diemvadao

Nghi can Hàng Thị Hồng Diễm và con dao gây án.

Sáng 19/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) và thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo pháp luật. Hiện nghi can vụ trọng án được xác định chính là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) đã bị cơ quan điều tra tạm giữ để làm rõ.

Theo khai nhận của Diễm tại cơ quan Công an, đêm 15/12, sau khi anh Trần Thanh Tú đi nhậu về đến phòng trọ thì giữa Tú và Diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Diễm đã dùng dao chém anh Tú tử vong. Sau khi nạn nhân chết, Diễm dùng dao phân xác anh Tú ra làm nhiều mảnh nhỏ cho vào túi ni lông và ba lô rồi đem bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) để phi tang.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang mở rộng điều tra về các mối quan hệ của nghi can. “Đến chiều tối 18/12, chúng tôi chưa xác định có đồng phạm trong vụ án này. Một số thông tin cho rằng Công an tạm giữ đồng phạm trong vụ án mạng là không chính xác. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ và củng cố hồ sơ”, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều phần cơ thể của nạn nhân ở thùng rác.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều phần cơ thể của nạn nhân ở thùng rác.

Anh Lâm Văn Tâm (anh cùng mẹ khác cha với nạn nhân Trần Văn Tú) đau buồn kể: “Con trai tôi lên mạng xã hội coi thông tin rồi báo cho tôi, nó nói hình mặt giống chú út quá. Tôi nhìn lại thấy giống em mình nên gọi điện cho nó thì không được. Sáng 18/12 tôi bắt xe lên Bình Dương, khi đến nơi thì bàng hoàng nhận ra nạn nhân chính là em mình”.

Cũng theo anh Tâm, vợ chồng anh Tú cưới nhau hơn 15 năm rồi, có với nhau hai con (một trai 13 tuổi) và con gái (8 tuổi) hiện đang gửi ở quê. Vợ chồng anh Tú có nhà, vườn ở quê nhưng thuê người trông coi rồi lên Bình Dương làm công nhân tại công ty giày. “Nó là thằng sống hiền lành, chẳng bao giờ mất lòng ai, không biết sao lại nên nỗi này”, anh Tâm xót xa.

Ông Phan Văn Đ. (54 tuổi, hàng xóm nạn nhân) nhận xét: “Tú nó hiền khô, chơi với hàng xóm hoà đồng và vui lắm. Nó không cờ bạc, đề đóm hay cá độ gì cả, thỉnh thoảng mấy anh em ngồi đánh cờ uống nước thôi. Từ chiều thứ 6 là nó mất liên lạc, tôi gọi số nào cũng không được. Cứ nghĩ nó về quê chơi hay đi đâu đó, ai ngờ lại chết thảm như vậy”.

Người dân bàng hoàng khi biết nghi phạm của vụ án chính là vợ nạn nhân.
Người dân bàng hoàng khi biết nghi phạm của vụ án chính là vợ nạn nhân.

Trước đó, vào trưa 16/12, anh Nguyễn Văn T. (công nhân vệ sinh môi trường) đến thu gom rác tại đường Thuận Giao 09 (thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì thấy 1 chiếc ba lô màu xanh còn khá mới. Mở ra kiểm tra bên trong, anh T. thấy một túi ni lông màu đen cột chặt, mở tiếp túi ni lông, anh T. kinh hoàng phát hiện đầu một thanh niên ngoài 30 tuổi.

Nhận tin báo, Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường điều tra vụ việc.

Một ngày sau, danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Thanh Tú, nghi phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này chính là vợ nạn nhân cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ án này.

Trung Kiên